Messi, Ronaldo "out" khỏi đội hình tiêu biểu Champions League

30/03/2012 19:20
V.M/Theo TTVH
Hai ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới hiện nay, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vừa trải qua một trận đấu thất vọng ở đấu trường châu Âu.
Hai ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới hiện nay, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vừa trải qua một trận đấu thất vọng ở đấu trường châu Âu. Trong khi Messi “tịt ngòi” trước Milan khiến Barca bị cầm hòa không bàn thắng thì Ronaldo chỉ là cái bóng mờ so với phong độ xuất sắc của hai người đồng đội Kaka và Karim Benzema.

Đội hình tiêu biểu tứ kết lượt đi Champions League do Goal bình chọn (sơ đồ 4-4-2):

Thủ môn Manuel Neuer (Bayern Munich): Tuyển thủ quốc gia Đức xứng đáng là thủ môn hay nhất loạt trận lượt đi tứ kết Champions League vừa qua khi giúp Bayern giữ sạch mành lưới tại Velodrome. Neuer đã có không dưới 2 lần xuất thần cản phá những pha dứt điểm của Rod Fanni và Loic Remy bên phía Marseille.


Hậu vệ Luca Antonini (AC Milan): Antonini là sự ngạc nhiên lớn nhất trong trận hòa 0-0 trên sân San Siro giữa Milan và Barca. Hậu vệ trái không được đánh giá cao này đã có một trận đấu xuất thần, góp công lớn vào chiến tích giữ sạch mành lưới của Milan trước hàng công cực mạnh của Barca. Không phải ai khác, chính Antonini đã được Tiểu ban kỹ thuật của UEFA bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Hậu vệ Alessandro Nesta (AC Milan): Dù chỉ kịp bình phục chấn thương vào phút chót để đá với Barca nhưng Nesta vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu thế giới. Kinh nghiệm, khả năng phán đoán tuyệt vời, những cú xoạc đẳng cấp của Nesta đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Messi và Alexis Sanchez. Với Nesta, người ta chỉ có thể nói về anh với hai từ: đẳng cấp.

Nesta đã phong tỏa Messi rất tốt - Ảnh EFE
Nesta đã phong tỏa Messi rất tốt - Ảnh EFE

Hậu vệ David Luiz (Chelsea):
Trong lần tái ngộ đội bóng cũ, Luiz đã chơi cực kỳ chắc chắn nhờ khả năng đánh chặn và không chiến tuyệt vời, giúp Chelsea giữ sạch mành lưới trước Benfica. Trung vệ người Brazil đã chứng tỏ rằng anh xứng đáng được đá chính thay cho Gary Cahill.

Hậu vệ Marcelo (Real Madrid): Bên cạnh Kaka, Marcelo là một trong hai chìa khóa mở ra chiến thắng cho Real Madrid trước một APOEL kiên cường. Chỉ trong 30 phút cuối được vào sân thay cho Coentrao, Marcelo đã khiến hàng thủ của APOEL chao đảo với những pha đi bóng rất khó chịu bên cánh trái. Chính từ một pha đi bóng như vậy, hậu vệ người Brazil đã chuyền bóng như đặt để Kaka ghi bàn.

Tiền vệ Ramires (Chelsea): Tốc độ và năng lượng vô biên của Ramires đã gây ra vô số vấn đề cho các đồng đội cũ của anh ở Benfica. Tiền vệ người Brazil không chỉ che chắn rất tốt cho hàng thủ mà còn hỗ trợ tích cực cho tuyến đầu.

Tiền vệ Kaka (Real Madrid): Kaka tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ trong mùa giải này bằng một màn trình diễn tuyệt vời trước APOEL. Trong hoàn cảnh Real bế tắc trước đội chủ nhà, sự có mặt của Kaka từ phút 62 đã làm thay đổi tất cả. Chính cựu tiền vệ Milan là người kiến tạo để Benzema mở tỷ số trước khi đích thân nâng tỷ số lên 2-0.

Tiền vệ Xavi (Barca): Trong một trận đấu mà phần lớn các ngôi sao của Barca không thể hiện được hết khả năng, Xavi vẫn chơi hay như thường lệ để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất bên phía đội khách. Xavi vừa điều tiết được nhịp độ trận đấu, vừa kiến tạo cơ hội cho đồng đội và trực tiếp lao lên dứt điểm.

Tiền vệ Arjen Robben (Bayern Munich): Robben đang chơi cực hay kể từ lúc trở lại sau chấn thương và màn trình diễn đẳng cấp trước Marseille là một minh chứng. Không chỉ liên tục đe dọa khung thành đội chủ nhà bằng những pha đi bóng lắt léo, Robben còn là tác giả bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Bayern.

Tiền đạo Fernando Torres (Chelsea): Dù không ghi được bàn nào vào lưới Benfica nhưng Torres đã chơi rất tốt tại Da Luz. Vẫn còn đó những pha bỏ lỡ vô duyên nhưng đóng góp chung của Torres vào lối chơi của Chelsea là rất lớn. Chính cựu tiền đạo của Liverpool đã có pha đi bóng đẳng cấp trước khi kiến tạo cho Kalou ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Tiền đạo Karim Benzema (Real Madrid): Benzema đã có sự khởi đầu không tốt tại Nicosia khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn một cách khó tin ở phút 32. Nhưng sau đó tiền đạo người Pháp đã đoái công chuộc tội bằng một cú đúp, giúp Real đặt một chân vào bán kết.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
V.M/Theo TTVH