Rooney xơi thẻ đỏ, tuyển Anh vẫn đặt vé đến EURO 2012

08/10/2011 07:36
Đỗ Âu
(GDVN) - Dẫn 2-0 rồi bị gỡ hòa 2-2 nhưng ĐT Anh chỉ cần 1 điểm là đủ để tiến tới Ba Lan & Ukraine năm sau.
Montenegro phải thắng thì mới có vé, nhưng đội khách thì dễ hơn khi họ chỉ cần một trận hòa. Mặc dù vậy Fabio Capello vẫn bố trí một đội hình mạnh để quyết dành chiến thắng và bảo vệ ngôi đầu bảng G.

> Video bàn thắng và diễn biến chính của trận đấu.

90 giây sau tiếng còi của trọng tài Wolfgang Stark, Phil Jones đã làm nhiều người phải ngạc nhiên khi có cú tạt bóng nguy hiểm như một pha sút bóng khiến thủ môn Bozovic của đội chủ nhà bắt trượt, nhưng tỷ số vẫn chưa được mở cho tới phút 11.

Theo Walcott vẫn như mọi bận luôn biết cách gây đột biến cho trận đấu bằng những quả tạt chính xác. Và trong trận đấu này anh đã có một cú treo bóng hoàn hảo về phía cột xa khung thành Montenegro để Ashley Young băng vào đánh đầu mở tỷ số.
Young mở tỷ số cho ĐT Anh
Young mở tỷ số cho ĐT Anh

Thế trận hoàn toàn nghiêng về Tam Sư trong hơn 20 phút tiếp theo và Darren Bent đã cụ thể hóa ưu thế đó bằng bàn thắng thứ 2 sau một pha dứt điểm cận thành từ đường kiến tạo của Young.
Bent nhân đôi cách biệt
Bent nhân đôi cách biệt

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Montenegro bất ngờ có bàn san bằng tỷ số. Hàng thủ Anh để cho Elsad Zverotic đón được quả tạt của Fatos Beciraj và tung cú dứt điểm chạm chân Gary Cahill đổi hướng đi vào lưới của Joe Hart.

> Video bàn thắng và diễn biến chính của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, hai bên đều tỏ ra chậm rãi trong cách thức triển khai bóng khiến nhịp độ trận đấu trở nên rời rạc. Phút 73, Wayne Rooney được trọng tài Wolfgang Stark hỏi thăm sức khỏe bằng một tấm thẻ đỏ sau khi có cú đá vào lưng Miodrag Dzudovic. Giây phút bốc đồng này giúp đội chơi trận đấu đầu tiên với ĐT Anh ở EURO 2012 trừ đi một mối đe dọa từ hàng công.
Rooney sẽ vắng mặt trong trận đầu tiên của EURO 2012
Rooney sẽ vắng mặt trong trận đầu tiên của EURO 2012

Việc mất người chỉ càng khiến lối đá của Anh thêm phần rối đến nỗi Lampard và Ashley Cole, đồng đội của nhau ở Chelsea và có hơn 100 trận tổng cộng ở ĐTQG, không thực hiện nổi một pha bật tường ra hồn. Vucinic, Damjanovic tìm kiếm cơ hội trước cầu môn của Joe Hart nhưng phải tới phút 90 tiền đạo vào sân thay người Delibasic mới mang lại trận hòa cho đội chủ nhà sau đường kiến tạo của Stefan Savic.

Bị cầm hòa nhưng thầy trò Fabio Capello vẫn có vé đến dự EURO 2012 với ngôi đầu bảng, và Montenegro hài lòng với vị trí thứ 2 kèm một suất đá play-off. Dù vậy nó không nói lên sự sa sút khó hiểu của tuyển Anh chỉ trong 45 phút khi để cho đối thủ san bằng tỷ số, và thẻ đỏ của Wayne Rooney chắc chắn sẽ chiếm các trang nhất khi Fabio Capello phải lên kế hoạch B cho trận mở màn của Tam Sư ở Ba Lan & Ukraine năm sau.

Đội hình xuất phát:

Montenegro (4-2-3-1): Mladen Bozovic - Zverotic, Djudovic, Savic, Kascelan - Vukcevic, Pekovic - Vladimir Bozovic, Beciraj, Jovetic - Vucinic.

Anh (4-4-2): Hart - Jones, Terry, Cahill, Cole - Walcott, Barry, Parker, Young - Bent, Rooney.

Bàn thắng: Montenegro - Zverotic (45'), Delibasic (90'); Anh - Young (11'), Bent (31')

Kết quả: Hòa 2-2
Đỗ Âu