Vùi dập Áo, Đức chắc suất đi dự VCK EURO

03/09/2011 09:52
Minh Trường
(GDVN) - Chỉ cần 1 điểm nữa là chắc chắn kiếm tấm vé hạng sang đến Ukraine và Ba Lan. Nhưng người Đức còn làm được nhiều hơn thế...

... Họ vừa cho Áo thấy rằng ai là ông chủ của bảng A với màn vùi dập 6-2.

Trước khi bóng lăn, Đức hơn Bỉ xếp ngay sau 9 điểm. Trong khi vòng loại chỉ còn 3 trận nữa sẽ khép lại. Và vì thế, họ chỉ cần đúng 1 điểm nữa là giành tấm vé đứng đầu. Song, với một thế lực như Đức thì hòa trên sân nhà không phải mục tiêu họ quan tâm. Tư tưởng hủy diệt đối phương lộ diện ngay phút đầu tiên khi HLV Joachim Low đưa ra đội hình cực giàu chất tấn công. Thậm chí tiền vệ trụ duy nhất của họ là Khedira được thay bằng Toni Kroos chơi thiên công, để Schweinsteiger lùi về lo an toàn trụ giữa. Phía trên vẫn là những mắt xích quen thuộc như Oezil, Klose và Poldoski.

Người Áo với đội hình kém chất lượng hơn nhiều đã không thể làm được gì trên đất khách. Thế trận phòng ngự phản công của họ sớm đổ bể. Cũng một phần in dậm dấu ấn của may mắn, đơn cử như bàn mở điểm do công Klose phút thứ 8. Có bóng ngoài vòng cấm, Oezil tự tin bắt volley đưa bóng đến đúng vị trí của Klose. Và chỉ cần một pha chạm nhẹ theo phản xạ, tiền đạo của Lazio đã làm nên chuyện. Bàn thắng có phần may mắn nhưng thế trận cùng thành quả của người Đức lại không hề may mắn chút nào. Vì lối chơi họ thể hiện quá đỗi thuyết phục. Sau cú sút không thành phút 17, Klose tiếp tục đặt dấu ấn với pha bật tường 1, 2 để Oezil lạnh lùng băng xuống ở góc hẹp, vượt qua chốt chặn cuối cùng là thủ thành Gratzei rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.

Đã không còn nhiều sức nhưng Klose vẫn còn đó cái duyên
Đã không còn nhiều sức nhưng Klose vẫn còn đó cái duyên

Bị thua sớm dường như khiến người Áo như bị vỡ trận. Họ không còn giữ được sự tập trung cũng như kín kẽ trong phòng ngự nữa. Vì thế mà liên tục dính đạn của ‘Cỗ xe tăng’. Phút 28, tỷ số đã là 3-0 và người lập công là Poldoski và vẫn với vũ khí là cái chân trái sở trường. Có bóng ở góc khá hẹp từ cự ly 15m, tiền đạo của Cologne đã chứng tỏ anh chưa hết thời với pha găm bóng cực mạnh vào góc hiểm khiến Gratzei đành bất lực vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.

Lúc này, Đức bắt đầu chơi chậm lại và nhờ vậy mà Áo bắt đầu manh nha tấn công. Phút 32, họ có lần đầu tiên dứt điểm nhưng tiền vệ trẻ Alaba của Bayern Munich lại đưa bóng đi không chính xác. Dẫu vậy, người Áo vẫn gỡ gạc lại đôi chút vì trước khi hiệp 1 hạ màn, Arnautovic, chân sút được mệnh danh là ‘Ibrahimovic đệ nhị’ một thời đã rút ngắn cách biệt. Nhờ chiều cao vượt trội, anh dễ dàng đón đường tạt của đồng đội rồi lái bóng vào góc xa khiến Manuel Neuer bất lực.

Thua 1 trả 2, đó hẳn là chính sách chủ nhà muốn áp dụng ở hiệp 2. Vì sau giờ nghỉ, thế trận tấn công của họ lại quyết liệt, dồn dập và mạnh mẽ như lúc đầu. Và với một hàng thủ tầm trung bình như Áo, thua thêm là điều không quá bất ngờ. Khi bóng lăn chưa được 2 phút, Oezil lại lập công đồng thời hoàn tất cú đúp cho riêng mình với cú đá nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế.

Ngày thi đấu đáng nhớ của Oezil
Ngày thi đấu đáng nhớ của Oezil

Nhưng rồi, Áo lại đưa cách biệt về lại 2 bàn. Lần này họ được tiếp sức nhờ cách phối hợp thiếu ăn ý của cặp trung vệ chủ nhà. Có đến 4 cái bóng áo trắng nhưng khi Marko Arnautovic có bóng, tất cả lại lao lên để lộ khoảng trống mênh mông cho Harnik phía dưới. Trong khi đó Lahm lại không thể đọc tình huống để lao lên bắt việt vị. Và hậu quả là cặp Hummels – Boateng bị biến thành khán giả trong khi Lahm ở tít cánh trái không thể về ngăn chặn kịp thời Harnik dứt điểm cận thành đánh bại Neuer.

Vẫn thắng nhưng dù sao người Đức có lý do để không hài lòng bởi họ để đối thủ nhỏ con chọc thủng lưới đến 2 lần. Lúc này, họ đành lấy công bù thủ. Nhưng cũng phải đến khi trận đấu gần kết thúc thì tham vọng mới thành. Phút 83, Schurrle vừa vào sân đã chứng tỏ cho cái duyên của mình với cú đá hiểm ở cự ly gần nâng tỷ số lên 5-2 và sau đó 6 phút, đến lượt Gotze lên tiếng với pha lập công ấn định chiến thắng 6-2.

Như vậy, Đức đã chắc vé đầu. Bỉ được kỳ vọng sẽ gây khó dễ đôi chút thì họ lại hòa 1-1 trên sân Azerbaijan và do vậy mà mất vị trí thứ 2 vào tay Thổ Nhĩ Kỳ khi đội bóng của HLV Hiddink thắng Kazakhstan 2-1. Lo lắng thay cho người Bỉ là họ lại chơi hơn đối thủ 1 trận.  

Bàn thắng

Đức: Klose 08’; Ozil 23’, 47’; Podolski 28’; Schuerrle 83’; Goetze 89’ 

Áo: Arnautovic 42’; Harnik 51’

Đội hình thi đấu

Đức: Neuer; Howedes (Boateng 46’), Badstuber, Matts Hummels, Lahm; Schweinsteiger, Kroos (Mario Gotze 86’), Mueller, Oezil, Podolski (Schuerrle 74’); Klose 

Áo: Gratzei; Klein, Schiemer, Pogatetz, Fuchs; Ekrem Dag, David Alaba, Baumgartlinger, Royer (Hoffer 70’); Arnautovic, Harnik.

Minh Trường