Xuất hiện “người đặc biệt” mới cướp ngôi của Mourinho

17/01/2013 14:02
Hoài Trinh (TT&VH)
Người ta đã nói quá nhiều tới Real và Mourinho trong suốt hành trình của mùa giải và Atletico, nửa đỏ trắng của thành Madrid dường như bị lãng quên.
Cho tới khi tất cả cùng nhận ra rằng “Los Rojiblancos” vẫn đang âm thầm tích điểm và vươn lên với một khởi đầu tốt nhất trong lịch sử.
Simeone mới thực sự là “người đặc biệt” ở Madrid.
Simeone mới thực sự là “người đặc biệt” ở Madrid.
Và nếu có một ai đó tin rằng cuộc đua tranh chức vô địch Liga chưa kết thúc thì đó là bởi vẫn còn đó Atletico, chứ không phải một Real Madrid đã giương cờ trắng từ lâu.Simeone còn "to" hơn Mourinho Lẽ dĩ nhiên Diego Simeone không thể sánh bằng Jose Mourinho về tiền bạc, sự nổi tiếng và quyền lực. Simeone không nằm trong số những HLV hưởng lương cao nhất thế giới, không xuất hiện mỗi ngày trên các mặt báo và cũng chẳng có cơ hội thể hiện uy quyền bằng cách ném một ngôi sao bự cỡ Casillas lên ghế dự bị. Nhưng “El Cholo” có một thứ mà “Mou” không có, hay đúng hơn là đã không còn nữa: Sự tín nhiệm. Nếu Mourinho chứng minh quyền lực của mình thông qua những quyết định độc đoán và ngông ngược thì quyền lực của nhà cầm quân trẻ tuổi người Argentina lại được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, đồng lòng từ trên xuống dưới và tình cảm yêu mến của các cổ động viên. Ít ai biết được rằng khi Atletico Madrid chuẩn bị bước vào trận đấu với Zaragoza trên sân nhà hôm Chủ nhật, bức tường vốn được sơn hai màu đỏ trắng ở Vicente Calderon đã được thay thế bằng một bức ảnh khổng lồ in hình các cầu thủ. Trên đó là những câu slogan đầy sức chiến đấu: “Luôn luôn đoàn kết vì một mục tiêu chung”, “35.000 lý do để thắng”, “Chỉ những kẻ đớn hèn mới từ bỏ”. Theo tiết lộ từ một thành viên trong ban lãnh đạo Atletico, sự thay đổi ấy được thực hiện theo lệnh của Simeone. Simeone cũng đã dành vài phút trò chuyện cùng các cầu thủ, “El Cholo” nói về hào khí của sân Calderon, về niềm tự hào khi khoác lên mình tấm áo màu đỏ trắng, và về 45.000 người đã không quản những cơn gió lạnh tê tái thổi từ sông Manzanares để tới cổ vũ cho đội bóng. Kết quả, Atletico thắng 2-0, chiến thắng thứ 10 trong 10 trận sân nhà. Các cầu thủ Atletico hẳn không thể quên ngày 27/12/2011, khi Simeone có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng. Có tới 8.000 khán giả tới sân tập và hô vang: “Ole, ole, Cholo Simeone” dù ông vẫn còn là một tay mới trong nghề huấn luyện và không có bản CV hoành tráng như các cựu HLV Manzano hay Aguirre. Nhà cầm quân trẻ tuổi được cổ động viên yêu mến bởi ông từng là một cầu thủ nổi tiếng và đã có 5 năm gắn bó với sân Calderon. Lợi thế của một HLV trẻ là có thể dễ dàng tâm sự cùng các cầu thủ và Simeone đã tận dụng nó. Như tiền vệ Emre tâm sự: “Simeone giống như bạn của chúng tôi”. Hậu vệ Filipe Luis lại quả quyết: “Simeone đã thay đổi cuộc sống của tôi” và quả thực anh đã trở thành hậu vệ trái xuất sắc bậc nhất Liga dưới sự dẫn dắt của HLV 42 tuổi.Dễ tính, nhưng không dễ dãi Triết lý của Simeone là: “Hãy huấn luyện bằng tâm hồn”. Ông ở chung với các cộng sự trong căn hộ ở La Finca để dễ dàng trao đổi chuyên môn. Ông luôn hiểu cầu thủ muốn gì. Mario Suarez và Adrian được phép thả lỏng trên sân tập, Tiago và Diego Costa được chọn vị trí đá chính cho mình. Dễ tính nhưng không hề dễ dãi, ngay trước trận đấu với Sevilla hôm 25/11, nhiều cầu thủ háo hức muốn theo dõi Fernando Alonso và Sebastian Vettel so tài trên đường đua F1 nhưng tuyệt nhiên không ai dám bật iPhone hay iPad để xem, ngoại trừ Palop, Rakitic và Jesus Navas được “El Cholo” cho phép. Phía dưới, Simeone được các cầu thủ tôn trọng và yêu mến. Phía trên, lãnh đạo đội bóng phó thác và tin tưởng tuyệt đối ở Simeone. Thậm chí một quan chức CLB còn khẳng định: “Nếu Simeone muốn sơn màu vàng cho sân Calderon, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành”. Simeone thực chẳng giống với tình cảnh của Mourinho hiện tại. Mourinho đã không còn là một người bạn của các cầu thủ, ông truyền đạt ý muốn của mình thông qua mệnh lệnh thay vì những lời khuyên. “Mou” cũng chẳng còn giữ được lòng tin nguyên vẹn từ Flo Perez và các Madridista như khi dẫn dắt Real giành chức vô địch Liga thứ 32. “Mou” gây hấn với tất cả mọi người và chẳng được ai ưa, Simeone lại chinh phục được tất cả. “El Cholo” biến một đội bóng bình thường thành đội bóng chiến thắng, “Mou” lại biến một đội bóng chiến thắng thành đội bóng bình thường. Có lẽ Simeone mới là “người đặc biệt” ở Madrid lúc này.
67,21% Với 41 trận thắng sau 61 trận đã đấu, tỷ lệ chiến thắng của Atletico dưới thời HLV Diego Simeone là 67,21%, tỷ lệ này với các trận đấu Cúp Nhà Vua là 75%; 86,67% với Europa League và 58,54% cho La Liga.

110 Trong 61 trận đấu của Simeone, Atletico ghi được 110 bàn thắng và để lọt lưới 48 lần.

44 Với 44 điểm giành được sau 19 vòng đấu đầu tiên, Atletico đang có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử tham dự Liga.
Hoài Trinh (TT&VH)