Mã số 21:

Gánh ve chai nuôi chồng và 4 con bệnh tật

03/04/2012 06:00
Đồng Lộc
(GDVN) - Có với nhau được 4 người con, tưởng chừng hạnh phúc sẽ mỉm cười thế nhưng cả 4 người con của anh chị Dũng đều mắc bệnh từ khi mới chào đời.
Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Dũng và chị Trần Thị Gái trú tại tổ 5, P.Thuận Thành, Tp Huế sinh được 4 người con.

Thật không may bốn người con mà anh chị sinh ra đều mang bệnh động kinh và thiểu năng trí tuệ từ khi mới chào đời. Mỗi khi các em phát bệnh là vợ chồng anh Dũng lại phải dùng dây thừng trói con lại trong nhà để tránh con chạy ra ngoài rồi bị lạc.

Cách đây không lâu người con đầu của anh chị là Nguyễn Thị Thanh Phúc đã qua đời ở tuổi 21 vì căn bệnh động kinh quái ác.

Hiện nay, Em Nguyễn Thị Hải Dương người con gái thứ hai (18 tuổi) và người con trai thứ ba Nguyễn Văn Thái Dương (16 tuổi) của anh chị nằm một chỗ, còn người con trai út Nguyễn Văn Thái Hòa (14 tuổi) thì bị cột vào dây thừng trong nhà vì em thường xuyên phát bệnh. 
Chị Gái bên những đứa con bệnh tật của mình (ảnh: Trần Khánh)
Chị Gái bên những đứa con bệnh tật của mình (ảnh: Trần Khánh)
Trước đây chồng chị, anh Dũng là bộ đội, sau khi giải ngũ anh Dũng về với gia đình và làm nghề đạp xích lô để mưu sinh. Nhưng đi làm chẳng được bao lâu thì anh bị mắc phải bệnh viêm khớp và bệnh trĩ nên bây giờ đành phải ở nhà trông con, việc nuôi sống gia đình đặt hết lên vai chị Gái.
Hàng ngày chị Gái đi lượm ve chai trong thành phố để nuôi sống gia đình. Tiền kiếm được từ việc thu nhặt ve chai của chị Gái chỉ có thể lo được miềng ăn qua ngày cho gia đình, còn để chữa bệnh cho chồng và các con thì ngoài tầm với của chị. 

“Hàng ngày tui đi đến những tuyến đường trong Đại Nội lượm nhặt chai lọ ở dọc đường và trong thùng rác mỗi ngày được 20 đến 30 ngàn, thỉnh thoảng người ta nhờ giặt áo quần nên cũng được thêm vài ba ngàn nữa để về đong gạo nuôi con” chị Gái chia sẻ.
Nhìn cảnh vợ chồng anh Dũng và ba đứa con chen chúc trong một ngôi nhà rộng chừng 25m2 ngày ngày vật lộn với bệnh tật, chúng tôi không khỏi mủi lòng.
Mặc dù bệnh tình các con như vậy, hoàn cảnh túng thiếu như vậy nhưng vợ chồng anh Dũng, chị Gái vẫn không một chút nản lòng. Hễ có chút tiền là vợ chồng anh chị lại vội vã đưa con đi chữa trị dù biết số tiền đó không cầm cự được bao lâu. Dường như trong trái tim hai anh chị luôn rực sáng niềm tin về một ngày mà những đứa con của mình sẽ khỏe mạnh trở lại, có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Qua bài viết ngắn ngủi mong các nhà hảo tâm gần xa ra lòng giúp đỡ anh Dũng, chị Gái để niềm tin về một cuộc sống bình thường dành cho những đứa con của anh chị được thành hiện thực.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Thanh Dũng, tổ 5, P.Thuận Thành, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mã số 21

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy. 

- Swift Code: VBAAVNVX

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn

Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip

Đồng Lộc