Bài dự thi số 137: Ailen – Việt Nam, tình bằng hữu

12/10/2012 19:01
Tăng Huỳnh Yến Phượng
(GDVN) - Nhắc đến xứ sở Ailen, người ta thường liên tưởng đến một đất nước thanh bình, một thiên nhiên hùng vĩ và những con người thân thiện. Tuy nhiên, có một điều mà ít để ý đến là đất nước Ailen còn có những nét đẹp mang đậm tính nhân ái và tinh thần tương trợ. Chính những nét đẹp có phần tiềm ẩn đó khiến tôi, dù chưa bao giờ được đặt chân đến xứ sở Ailen cũng chưa có dịp tiếp xúc với bất cứ một người dân Ailen bản xứ nào, cũng cảm thấy yêu mến đất nước này.
Nhắc đến xứ sở Ailen, người ta thường liên tưởng đến một đất nước thanh bình, một thiên nhiên hùng vĩ và những con người thân thiện. Những điểm đặc sắc và nổi bật của xứ sở này là cảm hứng cho bao nhiêu tâm hồn thi sĩ, là tâm điểm cho những cuộc trò chuyện thâu đêm, và là thứ sức mạnh mê hoặc có thể làm say lòng bất cứ một lữ khách phương xa nào. Tuy nhiên, có một điều mà ít để ý đến là đất nước Ailen còn có những nét đẹp mang đậm tính nhân ái và tinh thần tương trợ. Chính những nét đẹp có phần tiềm ẩn đó khiến tôi, dù chưa bao giờ được đặt chân đến xứ sở Ailen cũng chưa có dịp tiếp xúc với bất cứ một người dân Ailen bản xứ nào, cũng cảm thấy yêu mến đất nước này. Từ năm 2005, khi Đại sứ quán Ailen được mở tại Hà Nội, Ailen đã có nhiều dự án thiết thực viện trợ song phương cho sự phát triển của Việt Nam qua chương trình Irish Aid ở Đông Nam Á. Các hỗ trợ của nước Ailen cho Việt Nam được tập trung vào ba ưu tiên chính được cho là nguyên nhân cho sự phát triển không đồng đều giữa các vùng và cái nghèo còn tồn tại Việt Nam: “giảm nghèo cho các nhóm dân tộc thiểu số; hỗ trợ người khuyết tật và tăng cường quản trị nhà nước và quản lý kinh tế”. Cho đến nay, những chương trình hỗ trợ song phương của Ailen tại Việt Nam đã bước đầu có những kết quả thiết thực. Với những kinh nghiệm phát triển của mình, Ailen chia sẻ và hỗ trợ chính quyền địa phương tỉnh Bắc Cạn trong chương trình giảm nghèo quốc gia (Chương trình 135 giai đoạn II) góp phần giảm tỷ lệ nghèo ở dân tộc vùng sâu vùng xa. Chương trình thí điểm có tên là VOICE tại Bắc Kạn đã bước đầu mang lại nhiều thành công, hỗ trợ nhiều hộ gia đình tại khu vực này vươn lên thoát nghèo.
VTV1 - 17 March 2012- Chương trình Cuộc sống thường ngày
VTV1 - 17 March 2012- Chương trình Cuộc sống thường ngày
Họ tên: Tăng Huỳnh Yến Phượng
Địa chỉ: 56/3, Trần Bá Giao, Phường 5, Quận Gò Vấp, HCM
SDT: 091 604 1512
Email: tanghuynhyenphuong@gmail.com
Bên cạnh đó, các chương trình của Quỹ viện trợ Ailen Irish Aid còn hướng đến nhóm đối tượng nhiễm HIV&AIDS gặp nhiều khó khăn, kì thị trong cuộc sống. Mang trong người căn bệnh mà người ta thường gọi là “căn bệnh thế kỉ”, sự hành hạ, dày vò thân xác của bệnh tật không phải là khó khăn duy nhất mà những nhóm người này phải đối mặt. Khó khăn về vật chất, kì thị trong tuyển dụng, từ hàng xóm láng giềng, thậm chí từ người thân trong gia đình khiến họ dường như tuyệt vọng trong sự cô độc, và dư luận từ nhiều phía. Tuy nhiên, khát vọng được sống và bản năng sinh tồn luôn tồn tại trong con người trong những hoàn cảnh khốn cùng nhất. Và sự giúp đỡ, tinh thần tương thân tương trợ sẽ mang đến chiếc phao cứu sinh cho họ. Từ năm 2010-2012, Quỹ viện trợ Ailen đã tài trợ cho dự án “Livelihoods and Employment Opportunities for Positive Living project” (Tạm dịch là Cơ hội sinh sống và mưu sinh cho những lối sống tích cực). Dự án nhằm cung cấp vốn tín dụng, trang thiết bị và hướng dẫn dạy nghề cho những cá nhân bị nhiểm HIV&AIDS để họ có thể trang trải cuộc sống cho bản thân và không mang trong mình mặc cảm gánh nặng cho gia đình, người thân và xã hội, dần dần hòa nhập với cộng đồng. Cho đến nay, nhiều dự án kinh doanh nhỏ do người bị nhiễm HIV&AIDS quản lý đã có thể thành hiện thực nhờ vào nguồn quỹ này.
Thật không có gì bất ngờ khi ở một góc xa xôi nào đó tại đất nước Việt Nam, bạn bắt gặp những con người dù chưa hề nghe nói đến vẻ đẹp hùng vĩ của Ailen hay con người thân thiện nơi đó, thậm chí chưa mơ đến một lần sẽ du ngoạn xứ sở Ailen bởi gánh lo mưu sinh, cơm áo gạo tiền chiếm phần hết cuộc sống của họ, hơn ai hết vẫn yêu mến đất nước này. Đối với họ, Ailen có lẽ sẽ hiện diện trong những câu chuyện cổ tích có thật ngày nay, không có công chúa hay hoàng tử, mà được nhắc đến như một bàn tay nhân ái tương thân tương trợ trong lúc khốn khó.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Tuần lễ giáo dục Canada tại Hà Nội Dã ngoại khi đi du học
Bài dự thi số 125: Cảm giác rất gần... Phương pháp học tập tại nước ngoài
Bài dự thi số 132: Một ngày nào đó tôi sẽ đến Ai Len

 Bài dự thi số 127: Hành trang đến với Ireland

Tăng Huỳnh Yến Phượng