Bài dự thi số 146: Xốc ba-lô lên, và đi!

16/10/2012 21:47
Trần Thị Hồng Duyên
(GDVN) - Một ngày nào đó, khi tôi đủ trưởng thành, có những bước đi vững vàng hơn, tôi cũng sẽ xốc chiếc ba-lô bằng da của mình trên vai, băng qua đại dương mênh mông, vượt qua gần nửa vòng trái đất để đến với Ireland - miền đất của những giấc mơ.
Đơn giản là bởi vì, tôi yêu Ireland :) Chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất xa lạ ấy, nhưng tự khi nào mà những điều kì diệu rất đỗi thân thương ở nơi đó lại đọng lại dần và in sâu trong tiềm thức của tôi... Một nhà báo châu Âu đã tổng kết như sau về xứ sở này: "Qua nhiều năm, đi bôn ba nhiều nơi trên vùng Galway và Claire, điều mà tôi nhặt nhạnh được đó là: Ireland - một nơi để nhớ khi đi du ngoạn và tìm kiếm".  Vậy là tôi bắt đầu tìm kiếm về vùng đất ấy và ấp ủ một dự định lớn lao trong tương lai - vi vu tới Ireland. Đất nước Ireland nổi tiếng với nền văn hóa phong phú, cảnh quan thiên nhiên kì vĩ và con người Ireland thân thiện. Điểm thu hút đặc biệt của Ireland là nền thi ca và văn học đa dạng, giàu có như chính tình yêu và bản sắc của người dân Ireland. Chỉ một lần đặt chân dừng lại nơi đây, bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào nền văn hóa Gaelic và tận hưởng phong cảnh thiên nhiên quyến rũ đến mê hồn.
Tôi hào hứng chuẩn bị những thứ cần thiết cho tương lai 5 năm tới - một khoảng thời gian đủ dài để tiếp tục nuôi ước mơ sang Ireland - ít nhất trong năm năm đó tôi cũng gom được không ít điều thú vị về nó. Tôi dành ra một khoảng nhỏ mỗi ngày để hì hụi trên những trang Goole search, cặm cụi ghi chép lại những văn hóa vùng miền, bản sắc độc đáo cũng như những nơi mà tôi quyết phải đặt chân đến một lần. Từ cái khung hình nhỏ hẹp của máy tính, tôi nhìn ra được cả một khoảng trời rực rỡ sắc màu đang chờ đón mình. Ireland của tôi - xin mạn phép được gọi như vậy... Ireland của tôi đẹp lắm, ngây ngất lắm, và cũng yêu kiều lắm.Cả một vùng đất trù phú đầy mơ mộng không thể cưỡng lại. Và thi thoảng, tôi thấy Ireland mờ mờ ảo ảo xuất hiện qua những trang truyện mà tôi cực kì thích - Harry Potter. Và nếu bạn là mộ fan trung thành của Harry Potter như tôi, bạn ắt hẳn phải nhận ra điều đó.
Họ và tên: Trần Thị Hồng Duyên
Ngày sinh : 12/02/1997
Điện thoại: 0979 494 651
Email: meiz.d.coffee@gmail.com
Học sinh lớp 10D1- Trường THPT Xuân Đỉnh
Ireland là một quốc gia nằm tại phía tây bắc châu Âu, chiếm khoảng 5/6 diện tích phía Nam của đảo Ireland. Phía Bắc giáp với Bắc Ireland, phía Tây và Nam giáp với Đại Tây Dương, phía Đông giáp với biển Ireland. Nói rõ hơn, theo như tôi biết, Ireland là một quốc đảo nằm ở phía tây bắc châu Âu và phía tây đảo Anh. Đất nước này có địa hình tương đối bằng phẳng hình lòng chảo với vùng trung tâm chủ yếu là đồng bằng với nhiều sông và hồ lớn. Đây là nơi có các dãy núi cao tập trung san sát ngoài bờ biển với ngọn núi cao nhất là đỉnh Carrantouhill cao 1040m. Miền trung tâm và miền đông là nơi tập trung nhiều đồng bằng đất đai màu mờ. Hòn đảo Ireland còn gọi là hòn đảo ngọc lục bảo bởi vùng đồng quê xanh tươi tuyệt đẹp, kết quả của những lớp đá vôi bên dưới cùng những trận mưa thường xuyên và những màn sương mù. Ireland là một vùng đất có lịch sử và văn hóa lâu đời tại châu Âu. Tổ tiên của người Ireland ngày nay là người Celt (bạn có thể Google search để biết thêm thông tin nhé), và ngôn ngữ bản địa của họ là tiếng Gaelic. Điều khiến tôi khâm phục họ là từ vị trí một trong những quốc gia nghèo nhất Tây Âu, Ireland hiện hay đã là một quốc gia phát triển. Ireland là một trong những quốc gia có điều kiện sống tốt nhất trên thế giới  khi được xếp ở vị trí thứ 5 toàn cầu về chỉ số phát triển con người. Đất nước Ireland ngày nay nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa lâu đời và là nơi khai sinh của nhiều nhà văn, nghệ sĩ lớn trên thế giới. Nhắc đến Ireland, sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ qua những bản sắc văn hóa độc đáo của họ. Ireland có một sức hấp dẫn đặc biệt là nhờ vào bản sắc và truyền thống lịch sử phong phú của mình.
Người dân Ireland có niềm đam mê với âm nhạc nên đừng ngạc nhiên nếu bạn tình cờ gặp những buổi biểu diễn ngẫu hứng trong quán rượu - nơi nuôi dưỡng âm nhạc truyền thống Ireland. Ireland đã nuôi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc và sáng tạo bao gồm nhóm U2, Dubliners, Van Morrison, Pogues, Damien Rice và Chieftains. Thật tuyệt phải không nào? Bạn có thể thưởng thức nhiều phong cách âm nhạc Ireland trên khắp mọi miền đất nước. Và nếu bạn là người yêu thích âm nhạc như mình, Ireland chính là một nơi tuyệt vời để tận hưởng những gì hay nhất thuộc về âm nhạc. Như đã nói bên trên, Ireland còn được gọi là Đảo ngọc bởi những ngọn đồi xanh nhấp nhô, từ các vách đã Moher đầy ấn tượng ở Hạt Clare cho đến Vành đai Kerry ở bán đảo Iveragh. ở Ireland, bạn sẽ có cơ hội vi vu trên nhưng miền quê thực sự và cả những bãi biển hoang sơ đẹp nhất châu Âu. Có phải bạn bắt đầu "thinh thích" Ireland như tôi rồi đúng không :)
Bạn đã bao giờ nghĩ sẽ đặt chân ở một trong bốn thành phố lớn nhất của Ireland chưa? Mỗi khu vực thành phố ở Ireland đều có một đặc điểm riêng từ sự tấp nập duyên dáng của Dublin với sự phong phú các quán bar, nhà hàng và các cửa hàng nhỏ "khác thường" cho đến vô số các lễ hội và đồ ăn ở Galway. Các thành phố ở Ireland đều là các thành phố quốc tế và sôi động với nhiều thứ để giải trí về đêm sau một ngày bận rộn, với sự thân thiện, nhiệt thành mà các thành phố khác trên thế giới không có được. Người Ireland thân thiện và mến khách. Họ sẽ chào đón bạn với những nụ cười tươi rói trên môi. Ireland quả thực hệt như một vùng đất thần tiên mờ ảo ẩn hiện trong những trang truyện cổ tích mẹ thường hay kể. Một ngày nào đó, tôi sẽ đáp xuống hòn đảo xinh đẹp ấy và bắt đầu một hành trình mới của đời mình. Đợi tớ nhé, Ireland!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Bài dự thi số 137: Ailen – Việt Nam, tình bằng hữu Học bổng EF Founder’s 850 triệu đồng tại Anh và Mỹ
Học viện quản lý Singapore - SIM Phương pháp học tập tại nước ngoài
Triển lãm giáo dục Vương quốc Anh 2012 đang đến

 Trang trọng triển lãm giáo dục Canada tại Hà Nội

Trần Thị Hồng Duyên