Bài dự thi số 149: Một thoáng Ireland

17/10/2012 12:18
Trần Thùy Linh
(GDVN) - Đến với Ireland là đến với một quốc gia giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên trù phú và con người giàu lòng mến khách. Hãy đến với đảo quốc thanh bình này để tự mình khám phá và cảm nhận các bạn nhé!
Trong một chiều thu Hà Nội hiu hiu gió lạnh, ngồi bên góc phố cổ, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi và đắm mình trong giai điệu trầm hùng của bản nhạc mang tên “Amhrán na bhFiann” đã mang lại cho tôi những cảm xúc về con người và đất nước Ireland. Nếu có dịp được thưởng thức trọn vẹn bài hát quốc ca hào sảng này, chắc chắn bạn sẽ bị nó lôi cuốn bởi tiết tấu lúc thanh lúc giáng như nhịp “Tiến quân ca” (Quốc ca Việt Nam).Chúng tôi là những người lính, những người nguyện sống cho Ireland
Chúng tôi đến từ vùng đất phía trên những ngọn sóng biển
Lời thề cho tự do, còn vùng đất thiêng xưa
Sẽ che chở cho chúng tôi dù là bạo chúa hay nô lệ
Đêm nay chúng tôi-người đàn ông Bearna Baoil
Trong chính nghĩa của người Ireland, đến từ lầm than hay sung túc
Giữa tiếng gầm của đại bác và tiếng vang dậy của súng trường
Chúng tôi sẽ ngân vang bài ca người lính
”.
Những ca từ đanh thép mà tôi mạn phép dịch lại bằng giọng văn của mình, đủ để cho chúng ta thấy được tâm hồn của người dân Ireland. Họ sẵn sàng hy sinh vì hai chữ linh thiêng “tự do” cho dân tộc, sẵn sàng đứng lên vì nền độc lập, sẵn sàng cầm súng chiến đấu chống lại kẻ thù. Tinh thần ấy đã làm nên những cuộc chiến thần kì để đất nước Ireland có thể tự hào khi trở thành một quốc gia tự trị trong khối Liên hiệp Anh. Và cũng chính tinh thần đầy kiêu hãnh ấy đã gợi lại trong tôi tiếng ca: Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang
Trên đường gập ghềnh xa
…”
Người dân Ireland từ mọi tầng lớp xã hội từ nghèo khổ đến vương giả đều đồng lòng chiến đấu vì độc lập tự do cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết chống lại “bè lũ bán nước và cướp nước”. Phải chăng đó là điểm chung trong những nét tương đồng về văn hóa và lịch sử giữa hai quốc gia Việt Nam và Cộng hòa Ireland? Mối quan hệ hữu hảo gần hai thập kỷ đã minh chứng cho nhận định trên. Ireland được ví như “hòn ngọc lục bảo” của châu Âu với những cánh đồng xanh tươi bạt ngàn giữa địa hình lòng chảo kết hợp cùng màn sương mù mờ ảo, làm cho người ta liên tưởng đến một viên ngọc xanh tuyệt đẹp giữa đại dương bao la. Đó là một đảo quốc thanh bình, một món quà tuyệt vời của thiên nhiên cũng như Việt Nam được coi là “Hòn ngọc Viễn Đông” bởi sự trù phú mà thiên nhiên ban tặng. Nói đến Ireland thì không thể không nhắc đến những bãi biển hoang sơ, khu bảo tồn sinh thái, những bãi cát vàng trải dài, làng Adare đẹp như tranh vẽ, vách đá Moher, làng câu cá xinh đẹp Howth…
Ireland
Ireland
Họ và tên: Trần Thùy Linh
Ngày sinh: 27/02/1992
Địa chỉ: Số 4 ngõ 189 ngách 15 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0973106757
E-mail: linhkibum@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Trần Thùy Linh
Ngoài vẻ đẹp của tạo hóa, Ireland còn lưu giữ được những kiệt tác của nhân loại có thể kể đến như 11 lâu đài cổ với nét kiến trúc Gothic, Roman hay Palladis. Dấu ấn thời gian không thể lu mờ vẻ đẹp vốn có của 11 tòa lâu đài này. Có lẽ lớp bụi thời gian càng làm tăng thêm nét cổ kính cho những danh thắng tuyệt mĩ được bàn tay con người tạo nên này. Cahir Castle, Killkenny Castle, Dulbin Castle, Dunguaire Castle, Rock of Cashel, King John’s Castle, Blarney Castle, Ross Castle, Trim Castle, Ashford Castle, Donegal Castle đều có những vẻ đẹp riêng nhưng để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất chính là lâu đài Dublin. Cảnh sắc ở đây được bố trí với lối kiến trúc thượng cổ, lâu đài như một pháo đài vững chắc nhưng vẫn không quên sắp đặt một vườn cỏ rộng trước lâu đài để tạo không gian thoáng đãng. Nhờ vẻ đẹp lộng lẫy, xa hoa của mình, lâu đài này đã trở thành phòng tiếp khách của chính phủ nước Cộng hòa Ireland.
Dulbin Castle
Dulbin Castle
Con người Ireland thân thiện và mến khách. Họ sẽ tiếp đón bạn bằng nụ cười và sự tử tế. Đó là truyền thống của người Ireland. Người Ireland giàu lòng hiếu khách, chăm chỉ trong lao động và hơn hết là ưa chuộng hòa bình. Ireland là quốc gia có mức sống tốt thứ năm thế giới với hệ thống phúc lợi xã hội tốt và nền giáo dục phát triển bậc nhất thế giới. Họ coi trọng giáo dục từ thời trung cổ và coi giáo dục là nhân tố quan trọng hàng đầu của tăng trưởng kinh tế và sự phát triển toàn diện của đất nước. Và ngày nay, quốc gia này là đất nước có hệ thống đào tạo du học sinh quốc tế nổi tiếng và uy tín nhất thế giới. Cũng không thể bỏ qua một tên gọi mà thế giới đã công nhận cho họ, đó là “Con hổ vùng Celtic”. Quốc đảo nhỏ bé vùng Celtic này vào cuối thập niên 1980, dưới thời thủ tướng Charles Haughey đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cải cách kinh tế và mở rộng cánh cửa nền kinh tế Ireland ra trước phần còn lại của thế giới. Vào thời điểm đó những chính sách giảm thuế, mở cửa hay chuyển dịch cơ cấu từ sản xuất nông nghiệp sang nền đại công nghiệp và dịch vụ của Chính phủ đã góp phần làm cho thị trường bên ngoài dễ dàng thâm nhập vào quốc gia. Kim ngạch xuất khẩu tăng, tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong thời gian dài đã đưa Ireland từ một nước thu nhập thấp ở châu Âu trở thành một nước công nghiệp phát triển, và đó là cú nhảy vọt bứt phá đánh dấu sự trở lại của Ireland trong nền kinh tế thế giới. Ireland được ví như loài hổ vì họ dũng mãnh vượt qua mọi rào cản để tiến tới một nền thương mại tự do hóa. Đó cũng là hình mẫu cho những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn cảm ơn chính phủ và nhân dân Ireland đã chọn Việt Nam là một trong chín nước ưu tiên nhận viện trợ ODA của Ireland. Đến với Ireland là đến với một quốc gia giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên trù phú và con người giàu lòng mến khách. Hãy đến với đảo quốc thanh bình này để tự mình khám phá và cảm nhận các bạn nhé!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Ngày hội thông tin và Hỗ trợ học phí các ngành Nghệ thuật tại LASALLE BDT số 147: Roscommon, Dublin, Ailen ơi, cảm xúc trong tôi trào dâng!
Học viện quản lý Singapore - SIM Phương pháp học tập tại nước ngoài
Du học sinh Việt tại Pháp tự hào "Tôi yêu Việt Nam"

 Bài dự thi số 140: Ireland - điểm đến du học lý tưởng!

Trần Thùy Linh