Bài dự thi số 46: Vì đó là Ireland

24/08/2012 09:39
Nguyễn Thị Mai
(GDVN) - Đã có rất nhiều người đặt ra câu hỏi, vì sao tôi lại yêu Ireland mà không phải là một quốc gia nào khác, yêu vì rất nhiều lý lẽ và đơn giản chỉ vì yêu, vì đó là Ireland.
Ngày hôm nay để thỏa mãn sự hiếu trí của mình tôi ngược về đất nước Đông bắc Âu để khám phá những điều đặc biệt kỳ thú của đất nước của những điều mới lạ Ireland. Nếu ai đó hỏi tôi, yêu cái gì nhất ở Ireland, tôi sẽ trả lời, tôi yêu tất cả những gì vốn thuộc về đất nước ấy. Nếu ai đó thắc mắc điều gì thu hút tôi đầu tiên đó chính là con người nơi đây, họ mến khách theo cách rất riêng của mình, không giống cách mến khách của người Việt Nam nồng nàn ấm áp, mà họ quý những người từ xa tới, trao gửi cho người khác nụ cười và niềm tin. Chính điều đó đã tạo nên dấu ấn khắc sâu trong lòng mỗi người khi đến đây.
Nếu bạn biết rằng đằng sau những con người đáng mến bạn yêu thích cái gì, tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó chính là lối kiến trúc cổ kính mang đậm phong cách của Ireland. Điều đó có thể dễ nhận thấy  kiến trúc cổ ở các tòa lâu đài như Dublin Castle, Cahir Castle, Blarney Castle……… Với những kiến trúc kỳ vĩ hút hồn người xem và cũng là bối cảnh được chọn quay của rất nhiều những bộ phim nổi tiếng. Một điều đặc biệt các tòa lâu đài được xây dựng trên các triền núi, có những nơi được xây dựng giữa triền núi và có dòng sông chảy qua vô cùng thơ mộng. Nên nếu ai một lần được đến Ireland xin đừng bỏ qua những danh thắng kỳ thú này.

Ngoài kiến trúc nếu hỏi tôi muốn thưởng thức gì nhất ở nơi đây, tôi sẽ chọn cảm thụ âm nhạc trước các món ăn. Nếu ai đó khi nghĩ về Ireland mà không nhắc tới ban nhạc Boyzone và mong ước được nghe một trong những Album bất hủ một thời của họ, thì chắc hẳn cũng chưa thưởng thức được những âm hưởng tuyệt vời của nó. Khi được sống trong một bầu trời âm nhạc ai cũng du dương theo câu hát và những âm điệu véo von của nó, người ta dường quên đi những muộn phiền và lo toan của cuộc sống. Khi dạo thành phố Dublin để thăm ngoạn cảnh quan, thì cũng là lúc dạ dày lên tiếng vì chưa được thưởng thức các món ngon tại đây. Với người dân Ireland họ tự hào về những món hầm của mình, trong các ngày lễ thánh họ vẫn thường làm. Ngoài ra các món Soup cũng là một phần không thể thiếu trong các bữa  ăn của người Ireland. Đối với những người dân nơi đây, được làm những món ngon cho các thực khách phương xa là một niềm vui và khi nhìn vào đĩa thức ăn hết nhẵn, khuôn mặt họ ngời lên sự hạnh phúc vì mình đã có một bữa cơm đầm ấm và tuyệt vời. Không những được thưởng thức những món ăn ngon, vào các dịp lễ hội như Hallowen người dân nô nức xuống phố hóa trang cho mình thật kinh dị và tạo nên một bầu không khí vui vẻ quây quần bên nhau. Hay ngày lễ thánh Patrick mọi người đổ xô ra đường với nhiều màu sắc, nhảy múa, hát hò và uống. Họ tụ tập thâu đêm bên nhau, để sau ngày đó họ quay về cuộc sống thường nhật với những nhịp sống hàng ngày.

Họ tên: Nguyễn Thị Mai
SN: 14/ 07/ 1985
ĐT: 097 996 0672
Mail: nguyenmainb@gmail.com
Đối với những người yêu thể thao, khi nghĩ tới Ireland họ sẽ nhớ ngay tới thủ môn Shay Given, một cái tên quen thuộc ở giải ngoại hạng, anh là hiện thân cho sự nhanh nhạy, tinh khôn và khéo léo. Ngoài shay Given cũng phải nhắc tới những cầu thủ đã làm nên những dấu ấn của Đội tuyển Ireland tại các giải đấu lớn đó chính là Robbie Keane một cầu thủ tài năng và là niềm tự hào của xứ sở Ireland. Ngoài ra cái tên John O'shea một trong những thành viên của đội bóng lừng danh MU, chính những nhân tố trên đã góp một phần rất lớn trong việc quảng bá môn thể thao vua của đất nước “hòn đảo ngọc” đến với người hâm mộ. Những liệt kê phía trên chỉ là một phần để tôi yêu tôi quý mảnh đất này. Ngoài những yếu tố ấy còn có những điều khiến tôi càng mến yêu hơn. Đó chính là một môi trường giáo dục mở với rất nhiều trường và học viện. Ở đó, sinh viên được phát triển những kiến thức và kỹ năng của mình để trau dồi cho quá trình học. Du học sinh sẽ được các Giáo sư hướng dẫn phương pháp học cũng như cho mình tự chọn môn học theo kỳ, cũng như sắp xếp lịch học và thậm chí có thể dành thời gian đi làm thêm. Chính vì vậy, chỉ một thời gian ngắn rất nhiều du học sinh đã rất tự tin ở vốn kiến thức cũng như khả năng thực hành đi đôi với lý thuyết, quá trình học không quá khuôn sáo mà vẫn giúp cho sinh viên tự khám phá thế mạnh của bản thân. Mỗi Giáo sư ngoài danh nghĩa là người thầy cũng có thể là một người bạn lớn sẻ chia những khúc mắc trong quá trình học. Vì thế họ tự tin vững bước vào đời với vốn kiến thức, và kỹ năng học hỏi tại ngôi trường tu nghiệp. Đã có rất nhiều sinh viên Việt Nam thành danh trên một số lĩnh vực  khi quay về phục vụ quê hương, điều đó là minh chứng, sự ghi nhận những gì họ được đúc kết từ các trường học tại Ireland. Ngoài ra, sống ở đây người ta có thể tự hào về một nền chính trị ổn định, tinh thần hữu nghị, bang giao hòa hảo, luôn cởi mở đối thoại với các nước trên tất cả các lĩnh vực, đi cùng với đó Ireland có một nền kinh tế vững mạnh, và an sinh xã hội đảm bảo cho những người dân nơi đây có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chỉ vài nét phác thảo chắc hẳn trong mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng, và dành tình yêu và sự quan tâm riêng khi nhắc đến đất nước Ireland xinh đẹp.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Những lệnh cấm kỳ cục trong trường học

Tìm hiểu 10 trường Đại học "còi" nhất nước Mỹ.
Trải nghiệm thực tập ngành Truyền thông tại Canada Chùm ảnh: DHS Việt Nam trong những ngày đầu tại Dublin, Ireland.

Du học Mỹ: Các trường đại học tích cực di chuyển theo hướng toàn cầu

Bắc Ireland - Ấn tượng mới mẻ.
Nguyễn Thị Mai