Bài dự thi số 49: Ireland ơi! Ai là gã khổng lồ???

29/08/2012 09:38
Hồ Thị Hồng Tâm
(GDVN) - Gửi lời chào thân ái nhất đến đất nước Ireland, nơi tôi hằng ao ước được đặt chân đến.
Con yêu! Rồi một ngày nào đó con sẽ hỏi mẹ rằng trong những xứ sở mẹ đã đưa con đi liệu có nơi nào là thực? Khi đó mẹ sẽ hỏi trí tưởng tượng trong con và tình yêu nơi mẹ để một lần nữa mẹ con mình nhận lại cảm giác mơn man nơi bàn chân trên thảm đồng cỏ xanh mướt ấy. Nào, đôi chân con đang cuống lên kia kìa! Chúng quýnh quáng trước từng ngọn cỏ xanh như thể cậu bé lần đầu gặp một gương mặt xinh xắn. Rồi bỗng chốc nó vụt chạy mãi về phía trước mà chẳng cần biết ở đó có gì đang đợi. Vậy con hãy cùng đôi chân ấy chạy thật xa nhé! Chạy đến khi nào đôi chân con mỏi nhừ và đường chân trời tít tắp dừng trước mắt. Khi ấy dù có ngó nghiêng ngó dọc, nhìn trước nhìn sau hay quay phải quay trái con cũng chỉ thấy một màu xanh ngắt quấn quýt lấy con mãi thôi. Điều đó thật dễ hiểu khi con đang đứng trên “xứ sở ngọc bích” Ireland.

Họ và tên: Hồ Thị Hồng Tâm
SN: 03/07/1987
ĐT: 0969819958
Email: tamhg87@yahoo.com
Bây giờ con hãy nhìn phía xa kia nhé! Những cánh đồng được ngăn bằng hàng rào đá vẽ nên mênh mông hình khối kỳ thù trông hệt như tấm thảm carô được trải sẵn cho bữa picnic của gia đình người khổng lồ phải không? Nhưng hãy gác thắc mắc về người khổng lồ ở đây vì chúng ta sẽ ghé qua làng gặp những người bạn và làm quen với chú ngựa lùn, giống ngựa đặc trưng của xứ này. Cậu ta sẽ là bạn dẫn đường tuyệt vời. Hoàng hôn tràn xuống nhuộm vàng uôm cả dòng Liffey. Thi thoảng từng đàn chim nước di cư vệt ngang mảng trời màu đơn sắc, làm lộ chiếc cối xay bằng đá Shackleton, khuấy động thứ âm thanh bình yên đến lạ lùng. Đây cũng là lúc những ngôi nhà lợp đơn sơ hắt ánh đèn ấm áp qua những ô cửa sổ như sẵn lòng tiếp đón bất kỳ ai lỡ đường. Con đã ngửi được mùi cà phê rang sực nức xông vào cả tận mũi, miệng và cả khối óc chưa? Chắc chắn ở đó cũng có cả bữa ăn đầm ấm với bánh khoai nướng, xúc xích và khoai tây nghiền, món hầm thịt cừu non trộn với thịt bò dậy mùi bia đắng, và biết đâu đấy lại có cả món hải sản Dubin lawyer hay bò ngũ vị và rau cải? Đây chính là cách mà người Ireland sưởi ấm những vị khách như chúng ta đấy, con yêu à.
Chà, mẹ đang thấy nóng bừng lên. Chẳng những vì cốc cà phê nóng hổi vẫn còn dậy khói mà còn bởi cái ôm hôn và những nụ cười quá đỗi trìu mến của những người bạn nơi đây. Con không thấy đó thôi, đôi má con vẫn còn ửng hồng nụ hôn thân ái khi những câu truyện thần thoại Celtic đã đến hồi kết và những giai điệu của người Irish đã theo tiếng đàn Harp, đàn violon, kèn túi Uilleann về với vách đá Moher, nơi cao nhất Ireland để réo gọi cùng sóng biển. Mẹ chắc khi con thấy được tầng tầng lớp lớp kiến tạo của vách đá sừng sững này lại hỏi về sự tồn tại của những người khổng lồ ở xứ sở cỏ ba lá này. Nhưng đó vẫn còn là điều bí ẩn khi con nhìn vào ánh đèn của ngọn hải đăng mũi Đại bàng và trôi theo những giấc mơ.
Nắng sớm ở Ireland nhẹ dịu hơn hớt, hất mái tóc vờn đùa trên cánh hoa đồng nội. Nếu có điều gì đó khiến người ta sững sờ dưới ánh bình minh trong trẻo nên thơ thì đó chỉ có thể là mộ đá Poulnabrone và “đồi phù thủy” ở Loughcrew. Phải chăng cũng chính sự thiêng liêng này đã giục những chú ngựa dẫn đường cho mẹ con ta đến với lâu đài Blarney huyền hoặc nằm gần phố Cork. Ngựa truyền rằng con sẽ phải lên đến tảng đá Blarney ở lâu đài này và hôn ngược lên nó nếu muốn nên người hùng biện đại tài. Đợi đã, con có nhìn thấy gì nữa không? Chúng ta đang bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Nhưng dường như chúng đang tan dần. Rất nhiều cánh tay to lớn đan xen vào nhau hết lớp này đến lớp khác đang vẫy chúng ta, lúc ôm chặt, khi lại tung hứng. Thật lạ lùng! Vậy là chúng ta đã đến đoạn đường Hedges Dark với hai hàng sồi già vươn những cành cong tự nhiên đầy hoang sơ, huyền bí. Chính chúng đã đặt chúng ta trên những cột đá basalt từ Giant” s Causeway để đến vùng đất mới. Đến đây có lẽ con đã hiểu ra điều gì đó phải không?
Vậy đấy, những gã khổng lồ của thần thoại và truyền thuyết đã tạo nên một Ireland huy hoàng, lãng mạn đầy chất sử thi. Và cũng những gã khổng lồ ấy đã nâng Ireland vươn cao trong dòng chảy châu Âu. Ngày nay, khi thả bước nhiều hơn trên các con phố con sẽ thấy sự đổi thay đáng ngưỡng mộ nơi đây với sức vươn mạnh mẽ mà bình ổn trong lòng quá khứ chưa lúc nào lu mờ.
Những giấc mơ bao giờ cũng là hình ảnh chắp nối không thứ tự, không logic cũng như con đường Ireland mẹ cố vẽ ra cho con trong trí tượng tượng vậy. Nhưng nếu con tin rằng xứ sở này hoàn toàn có thực thì con hãy can đảm ao ước. Bởi mẹ tin rằng Ireland là nơi đáng sống cho những hoài bão của tuổi trẻ mà vẫn không làm mất đi tâm hồn thi vị, yêu cuộc sống và yêu con người. Có như thế khi trở thành người khổng lồ từ Blarney thì con của mẹ vẫn đáng yêu và hiền lành trong vòng tay tình mẹ. Ireland đợi con để nói “céad mile fáilte” con yêu ạ! Mẹ tin điều này như chính niềm tin mà người dân Ireland sẵn sàng trao cho bất kỳ ai.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Top 10 ĐH đứng đầu thế giới trong lĩnh vực Toán học

Học bổng nhà lãnh đạo trẻ 2013
Saint Patrick’s day. Paris - thành phố được du học sinh thế giới “kết” nhất

Nhẫn Claddagh – biểu trưng của tình yêu, tình bạn và...

Lạ lùng tục treo vải lên cây của người Celtic
Hồ Thị Hồng Tâm