Bài dự thi số 64: Có một nơi như thế ở Ireland…

10/09/2012 16:12
Dương Minh Hoàng
(GDVN) - 24 tiếng không phải một khoảng thời gian dài nhưng là quá đủ để bạn Dương Minh Hoàng trao trái tim của mình cho một vùng đất với diện tích khiêm tốn và dân số chỉ 3000 người – thị trấn Roscommon, Ireland.
Trong khuôn khổ dự án “Nhịp cầu thông tin” do tổ chức CRS sáng lập với nguồn tài trợ từ Irish Aid, giữa năm 2009, tôi và một số người trong dự án có cơ hội được đến Cộng Hòa Ireland để giới thiệu về chương trình với các trường đối tác. Theo đúng lịch trình, ngày thứ 4 chúng tôi rời Dublin để đến một thị trấn ở hạt Roscommon nằm ở trung tâm của đảo Ireland. 24 tiếng không phải một khoảng thời gian dài nhưng là quá đủ để tôi trao trái tim của mình cho một vùng đất với diện tích khiêm tốn và dân số chỉ 3000 người – thị trấn Roscommon.
Roscommon cách thủ đô Dublin hơn 150 cây số, nhưng do không bị tắc đường vì ở Ireland số lượng phương tiện tham gia giao thông không nhiều, ý thức của mọi người cũng rất tốt nên chỉ 2 giờ là ô tô đã tới nơi. Địa điểm chúng tôi đến là trường Roscommon Community College. Ngay từ khi xe bước vào cổng trường, cả đoàn chúng tôi ngỡ ngàng nhận ra lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay phấp phới. Chúng tôi tự hỏi nhau rằng làm thế nào mà họ có được lá cờ Việt Nam ở tận nơi xa xôi này. Hóa ra việc mua cờ Việt Nam ở nơi đây gần như là không thể, nhưng một người dân địa phương với bộ sưu tập cờ của các quốc gia trên thế giới, khi biết có đoàn từ Việt Nam đến đã tình nguyện cho nhà trường mượn để tiếp đón. Điều đó đủ thấy lòng hiếu khách của con người nơi đây lớn đến thế nào. Dù trời lạnh nhưng chúng tôi đều thấy thật ấm áp trong lòng.
Là học sinh nên tôi được sắp xếp ở cùng với người dân địa phương. Tôi ở nhà của anh bạn tên Lee. Bố mẹ của Lee rất thân thiện và vui tính. Sau bữa ăn tối gồm có bánh mì, thịt hun khói và khoai tây (món ăn truyền thống ở Ireland), bác George (bố của Lee) đưa tôi và Lee đi quanh thị trấn để gặp gỡ người dân ở đây và tham quan cảnh vật, giúp tôi có một cái nhìn toàn diện về cuộc sống ở Roscommon.

Họ tên: Dương Minh Hoàng
Ngày sinh: 30/3/1993
Địa chỉ: Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: 01229660584
Email: dminhhoang3003@yahoo.com
Đến gặp ông bà và những người họ hàng của Lee, tôi được tiếp đón nồng hậu với những cái ôm, bắt tay, với những nụ cười và một tách trà gừng nóng. Lần đầu tiên được gặp trực tiếp một người Việt, họ nóng lòng muốn nghe tôi kể về đất nước Việt Nam xa xôi, đầy ắp những điều kì lạ. Tôi chỉ cho cả gia đình Lee vị trí của đất nước mình trên tấm bản đồ thế giới. Ai cũng thực sự ấn tượng trước hình ảnh một dải đất hình chữ S nhỏ bé mà có tới 85 triệu dân, có bề dày lịch sử hàng ngàn năm và những câu chuyện văn hóa thú vị. Chia tay những con người dễ mến, bố của Lee đưa tôi đi tham quan cảnh vật ở nơi đây. Ireland là đất nước của thảm thực vật phong phú, những đồng cỏ rộng mênh mông luôn đầy ắp nắng, mưa và gió, những chú cừu và bò tung tăng gặm cỏ. Nếu chỉ đến Dublin hoặc những thành phố lớn, nơi chủ yếu là nhà ở, văn phòng sẽ khó có thể thấy được những điều như thế. Còn ở đây, trải ra trước mắt tôi là những cánh đồng xanh rộng hút tầm mắt, thỉnh thoảng điểm xuyết những đàn gia súc nhỏ chậm rãi đi lại, những bụi cây và hoa vàng rực, bầu trời lúc mưa, lúc nắng. Khung cảnh ấy khiến bất kì ai đang vội vã cùng phải chậm lại để ngắm nhìn. Mọi thứ thật thanh bình.
Tôi thấy mình thật may mắn vì là người duy nhất trong đoàn được chiêm ngưỡng sự trù phú của vùng đất này, được tới thăm những địa danh lịch sử như Roscommon Castle,Abbey of Roscommon…, được tận tay chăm sóc chú bê mới sinh và cho đàn bò ăn cỏ cùng những người nông dân nhiệt tình và hào phóng ở đây. Quả đúng là “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, chuyến đi dù chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ nhưng đã giúp tôi hiểu thêm vô vàn những điều mới mẻ và có thêm một góc nhìn sâu hơn về đất nước này: bên cạnh một Ireland phát triển, năng động, hiện đại còn là một Ireland luôn gắn mình với thiên nhiên, giàu truyền thống và bản sắc văn hóa riêng biệt.
Tối đó, sau một ngày dài khám phá, tôi chỉ kịp ghi vài dòng vào cuốn sổ tay của mình rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi còn nhớ như in những gì có trong giấc mơ đêm hôm đó: nụ cười của những người dân ở thị trấn, ánh mắt ngây thơ của những chú cừu, giai điệu của bài hát “Take Me Home, Country Roads” mà tôi và bác George đã hát vang cùng nhau trên đường về nhà,… Một giấc mơ bình dị mà đẹp đến lạ thường.
Sáng hôm sau, chúng tôi phải chia tay những người bạn Roscommon để trở lại Dublin. Trước khi đi, mọi người đều ôm nhau thật chặt và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ngồi trên xe, tôi cố nhoài người ra cửa sổ để nhìn lần cuối những nụ cười đang nở trên môi của những khuôn mặt đã thân quen biết mấy. Chiếc xe chuyển bánh, những tiếng chào tạm biệt cứ nhỏ dần rồi khuất hẳn về phía xa… Tạm biệt nhé những người bạn Ireland dễ mến! Tạm biệt nhé Roscommon thân yêu!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Trường THPT Chu Văn An phát động cuộc thi "Tìm hiểu về Ireland"

Chàng du học sinh Việt "gây sốt" tại X-Factor Anh
Nữ sinh Việt được Thủ tướng Singapore vinh danh Thông tin Visa và Chi phí Du học Thụy Sỹ

Văn hóa Ireland

642 triệu đồng học bổng “Nhà Lãnh đạo tương lai”
Dương Minh Hoàng