Bài dự thi số 72: 101 lý do tôi muốn đến Ireland

16/09/2012 11:43
Nguyễn Thị Bưởi
(GDVN) - Từ khi tôi biết đến Ireland, tôi đã bắt đầu biết mơ về những cánh đồng bất tận, những lâu đài cổ kính, những chú cừu ung dung gặm cỏ, hay những lễ hội tràn ngập sắc màu. Tôi luôn muốn biến giấc mơ trở thành hiện thực, để “miền đất trong mơ” không bao giờ là ảo mộng.

1.Từ khi tôi biết đến Ireland, tôi đã bắt đầu biết mơ về những cánh đồng bất tận, những lâu đài cổ kính, những chú cừu ung dung gặm cỏ, hay những lễ hội tràn ngập sắc màu. Tôi luôn muốn biến giấc mơ trở thành hiện thực, để “miền đất trong mơ” không bao giờ là ảo mộng.
 
Bản đồ Ireland
Bản đồ Ireland
5. Tôi tin rằng : Tình yêu và cái đẹp thì có ở bất cứ nơi đâu nhưng Ireland phải thật đặc biệt, khi là nguồn cảm xúc vô tận, tạo nên những ban nhạc lừng danh và những nhà văn nổi tiếng khắp thế giới. 10. Tôi muốn chìm đắm trong không khí tuyệt vời của mùa lễ thánh Patrick, uống bia, ca hát, chìm trong âm nhạc, và thấy ước mơ, hy vọng bắt đầu từ nhành cỏ ba lá mỏng manh.
Lễ thánh Patrick
Lễ thánh Patrick
20. Còn gì thú vị hơn được nhâm nhi ly cà phê Ireland nổi tiếng, bên dòng sông Liffe thơ mộng, một chiều đông. 30. Bia Guniss – Bia đen sóng sánh, vị bia của thiên đường, luôn hấp dẫn tôi. 50. Tôi muốn đứng trên đỉnh vách đá Moher vào những ngày quang đãng để thấy được đảo Aran trong vịnh Galway, cũng như những thung lũng và ngọn đồi của khu vực Connemara. Tôi muốn dang tay đón nhận ngọn gió mát lạnh thổi vào từ Đại Tây Dương.
Vách Moher
Vách Moher
Họ Và Tên : Nguyễn Thị Bưởi
Ngày Sinh : 04/10/1985
Địa Chỉ : Xóm 4 – Đà Sơn – Đô Lương – Nghệ An
ĐT:   0987940555
60. Khi ngắm nhìn những bức ảnh về Dark Hedges, một đoạn đường cây sồi tuyệt đẹp và độc đáo trên đường Bregagh, nằm gần Armoy, Ireland. Tôi như bị hút hồn bởi vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ và huyền bí của nó. Được biết rất nhiều nhiếp ảnh gia đã đổ xô về đây sáng tác. Giá như tôi một lần được đặt chân lên con đường này, biết đâu tôi sẽ sáng tạo ra một cái gì đó thật thú vị, bởi cảnh đẹp luôn nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ. 65. Tôi muốn đến lâu đài Blarney, để hôn lên bức tượng đá, không phải để cầu mong có khả năng hùng biện tuyệt vời mà muốn thử cảm giác, treo ngược người lên, qua sợi dây thẳng đứng để hôn Blarney Stine.
Hôn Blarney Stone
Hôn Blarney Stone
68. Tôi sẽ rất hí hửng nếu được đi hội chợ hoa trong công viên Phoeinix. 70. Tôi thường ao ước một lần, mắt thấy, tai nghe, tim cảm nhận, những bài hát du dương, qua sự biểu diễn đầy ngẫu hứng và hồn nhiên của những ban nhạc đường phố Ireland. Họ có thể khiến tâm hồn tôi bay bổng, thư thái, phiêu diêu, tự do, tự tại. Và để thấy : Ôi! Cuộc đời này thật đẹp và đáng sống biết bao nhiêu. 75. Tôi là người hoài cổ nhưng cũng vô cùng ngưỡng mộ sự hiện đại và sang trọng. Dublin – thủ đô Ireland là một trong ít thành phố có sự kết hợp hài hòa giữa cổ kính và hiện đại. Đây là một thành phố năng động trẻ trung và sôi nổi. Và cũng là thành phố du lịch tuyệt vời nhất, bạn có thể thoải mái tham quan thư viện, viện bảo tàng, thậm chí ghé thăm dinh thự chủ tịch nước… của thành phố cảng này, hoàn toàn miễn phí.  Hàng triệu người dân Việt Nam đều yêu thích các chương trình khuyễn mãi và miễn phí. Tôi cũng không ngoại lệ.
Thủ đô Dublin
Thủ đô Dublin
80. Sinh ra ở vùng nông thôn, tôi không được tiếp cận sớm với internet. Từ nhỏ sách luôn là cánh cửa giúp tôi mở ra thế giới bao la. Niềm đam mê sách đã ngấm vào máu thịt. Tôi muốn đến thư viện Chester Beatly và những hiệu sách nổi tiếng ở Dublin, để chiêm ngưỡng những cuốn sách quý, để mua những cuốn sách yêu thích và để đọc sách say mê cùng một ly cà phê nhỏ. Thật là thú vị! 85. Tôi không thể bỏ qua Trinity college, đại học lâu đời nhất Ireland và là thắng cảnh đầy ấn tượng, được tạp chí Forber xếp 1 trong 6 ngôi trường đẹp nhất thế giới.Nơi đây có tháp Chuông, biểu tượng của Dublin. Tôi muốn cảm nhận môi trường học tập sôi nổi và nghiêm túc đồng thời cải thiện khả năng Anh ngữ của mình.
Trinity college
Trinity college
90. Người Do Thái là tộc người thông minh nhất thế giới. Họ dường như sinh ra để làm chủ thế giới ! Tôi luôn muốn khám phá nhiều hơn về tộc người này và đích đến là bảo tàng Do Thái – Dublin – Ireland. 95. Cuộc sống thật bình yên và bầu trời thật rộng mở khi ta ngồi ngắm những đàn cừu ung dung gặm cỏ ở vùng nông thôn Ireland hay ngắm hươu trong công viên Phoeinix. 100. Tôi muốn nắm tay một người bạn Ireland, cùng nhìn sâu vào mắt, nở nụ cười tươi tắn để cảm nhận Việt Nam – Ireland, tuy xa xôi nhưng cũng vô cùng gần gũi và ấm áp.
Hợp tác Việt Nam – Ireland
Hợp tác Việt Nam – Ireland
101. Ireland một đất nước thanh bình, thân thiện với môi trường, là quốc gia có điều kiện sống tốt nhất thế giới, khi nước này xếp thứ 5 toàn cầu về chỉ số phát triển con người. Có hàng trăm lý do chi tiết vì sao tôi muốn đến Ireland nhưng tất cả chỉ bởi một lý do : Tôi đã dành cho Ireland, một tình yêu nồng nàn và tha thiết.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Cẩm nang du học Anh (P1)

Boston ngập trong sắc vàng ngày cuối thu
Xây dựng nhịp cầu thông tin giữa Việt Nam và Ireland Kể chuyện một chuyến đi tới Roscommon, Ireland

Video: Thành phố Limerick - Ireland

Video: Quần đảo Aran, Ireland
Nguyễn Thị Bưởi