Bài dự thi số 93: Ireland đã mê hoặc tôi

01/10/2012 19:17
Nghiêm Lan Anh
(GDVN) - Cork là một thành phố xinh đẹp và có những ngôi làng truyền thống lâu đời nhất Ireland nằm dọc trên bến cảng rộng lớn hay rải rác tại khu ngoại ô và trung tâm thành phố thì rất sôi động và sầm uất. Và quen thuộc ở Cork là những tòa nhà với những chi tiết không cầu kì nhưng lại rất lạ mắt với những màu sắc sặc sỡ nào là xanh, đỏ, vàng… đã làm cho cả khu phố trông sang bừng lên, thật lộng lẫy.
Ước mơ của tôi là sau này sẽ trở thành một kiến trúc sư và khám phá những điều mới mẻ. Chính vì vậy tôi luôn có một niềm ao ước được đặt chân đến đất nước Ireland, một đất nước xinh đẹp có nhiều kiến trúc độc đáo, cổ điển.Từ lâu tôi đã rất ấn tượng với những tòa nhà đa sắc màu, những tòa lâu đài cổ kính đẹp như tranh vẽ với những kiến trúc độc đáo có phần lạ mắt và cổ điển. Có lẽ niềm yêu thích những ngôi nhà và sự ham tìm tòi khám phá đã giúp tôi biết đến thành phố Cork của các bạn như một sự tình cờ. Dù chỉ qua tìm hiểu trên Internet nhưng thành phố Cork của các bạn đã mê hoặc tôi rồi đấy. Và giờ đây nếu có ai hỏi tôi rằng: Địa điểm du lịch nào mà bạn muốn đến nhất? Thì tôi sẽ trả lời đó là thành phố Cork, Ireland.
Họ tên: Nghiêm Lan Anh
Ngày sinh: 8-5-1996
Học sinh lớp 11A6 trường THPT Xuân Đỉnh
Địa chỉ: số nhà 95 ngõ 345 Cổ Nhuế  huyện Từ Liêm Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 01684272010
Gmail: abucute9x06@gmail.com
Tôi được biết rằng thành phố Cork là một thành phố xinh đẹp và có những ngôi làng truyền thống lâu đời nhất Ireland nằm dọc trên bến cảng rộng lớn hay rải rác tại khu ngoại ô và trung tâm thành phố thì rất sôi động và sầm uất. Và quen thuộc ở Cork là những tòa nhà với những chi tiết không cầu kì nhưng lại rất lạ mắt với những màu sắc sặc sỡ nào là xanh, đỏ, vàng… đã làm cho cả khu phố trông sang bừng lên, thật lộng lẫy. Chúng chính là điểm nhấn ở thành phố Cork. Nếu được đến Cork một lần chắc tôi không thể rời mắt được chúng. Thành phố Cork thật sống động khi được khoác trên mình chiếc áo lộng lẫy và tươi vui như vậy. Những ngôi nhà ý như đang cười tươi vui và nhắc nhở mọi người rằng họ hãy vui vẻ lên vì mỗi ngày sẽ là một niềm vui và những điều thú vị đang ở xung quanh ta mà. Giống như cảm giác của tôi mỗi lần ngồi xem những bức ảnh chụp Cork tôi cứ ngỡ rằng mình đang ở đó. Thành phố Cork đang vẫy gọi tôi cũng như du khách trên khắp thế giới rằng hãy đến thăm thành phố đẹp như tranh vẽ này.
Những con phố xinh đẹp kia được tạo bởi những ngôi nhà có kiên trúc gần giống nhau chúng được khoác lên mình những chiếc áo rực rỡ và cùng nhau tạo nên một bức tranh thành phố Cork ấn tượng và đặc sắc. Tô đậm thêm nét đẹp cho thành phố chính là Cảng Cork Harbour, đây là bến cảng tự nhiên lớn nhất thứ hai thế giới theo khu điều hướng. Bến cảng đẹp như tranh vẽ ấy sẽ giúp bạn tràn ngập cảm hứng sang tạo nghệ thuật. Cảng Cork Habour tuy chỉ nằm ngoại ô thành phố nhưng hoạt động thương mại và giải trí ở đây cũng vô cung sầm uất.
Chưa dừng lại ở đó khách du lịch cũng sẽ bị cuốn hút bởi những lâu đài hay nhà thờ mang phong cách cổ điển như lâu đài Barney huyền thoại rất cổ kính. Tòa lâu đài ấy sẽ khiến ta tưởng tượng mình như đang ở trong câu chuyện cổ tích huyền thoại. Tuy rằng đã bị đổ vỡ bởi chiến tranh nhưng những gì còn lại của tòa lâu đài khiến người xem không khỏi trầm trồ trước lịch sử thăng trầm của nó.
Ngay giữa trung tâm thành phố là trường đại học Cork đây là một trong số những trường đại học danh tiếng, được thành lập vào năm 1845 là một ngôi trường lâu đời nhất tại Ireland. Đây cũng là điểm du học lý tưởng mà tất cả nhưng học sinh như tôi hằng mơ ước. Sinh viên trong trường đến từ khắp mọi nơi trên thế giới và có thể nói đây là ngôi trường đào tạo ra nhiều sinh viên tài năng ở mọi lĩnh vực.
Ngôi trường cổ kính trông giống như một tòa lâu đài to lớn. Được bao phủ bởi lớp rêu phong càng tạo cho ngôi trường một vẻ huyền thoại. Nhà trường hiện có 8 khoa: Nghệ thuật, Nghiên cứu Celtic, Thương mại, Luật, Khoa học, Công nghệ thực phẩm, Y học & Sức khỏe, Nha khoa. Nhưng đặc trưng và phát triển mạnh mẽ của trương là các hoạt động nghiên cứu ứng dụng. Đây là ngôi trường ước mơ của những bạn học sinh muốn du học Ireland. Ngoài những kiến trúc độc đáo, đó là những khung cảnh của thành phố Cork khi màn đêm buông xuống.Thành phố Cork khi lên đèn lại càng thêm lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết.
Nhìn cảnh lên đèn của Ireland mà lòng tôi thấy xao xuyến và thân quen hơn bao giờ hết bởi Ireland cũng có những điểm hơi giống Việt Nam của tôi. Tôi tưởng tượng những ngôi làng truyền thống của các bạn thật thân quen giống như những khu phố cổ ở Hà Nội. Và chính vì nét văn hóa khác nhau mà mỗi nơi lại tạo nên một sự khác biệt mà những nơi khác không thể có được. Đất nước IreLand trong tôi qua điểm nhìn thành phố Cork là một đất nước thanh bình và xinh đẹp nhưng không kém phần rực rỡ và huyền ảo. Đây là nơi hội tụ những kiến trúc độc đáo và gợi cho người ta cảm hứng nghệ thuật. Một đất nước đẹp như tranh vẽ trong chuyện cổ tích đây là miền đất mà tôi tin rằng những người yêu thích và khám phá về kiến trúc như tôi và những du khách đều muốn đặt chân đến xứ sở này.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Top 10 trường đào tạo kỹ thuật tốt nhất Hoa Kỳ (P2)

10 trường đại học “đắt đỏ” nhất thế giới năm 2012
Video: Khám phá Ireland Video: Một ngày ở Dublin - Ireland

Tham quan trường Đại học có thư viện dát vàng

Video: Phoenix Park - Ireland
Nghiêm Lan Anh