Bài dự thi số 96: “Quý tộc và khách hàng ở Ireland cổ”

04/10/2012 08:32
Phạm Thị Cảnh
(GDVN) - “Quý tộc và khách hàng ở Ireland cổ” – một lát cắt nhỏ trong bức tranh muôn màu của lịch sử, văn hóa Ireland. Một dấu ấn Châu Âu xưa cũ trong lòng “Hòn đảo ngọc bích”.
Người dân Ireland cổ làm việc rất vất vả trên đồng ruộng. Họ trồng ngũ cốc, rau, nhưng phần lớn dành thời gian chăm nom gia súc. Một số nông dân có đàn gia súc rất lớn: một “bó- aire”, tên gọi một người nông dân tự túc bình thường có thể có tới 24 con bò sữa. Những người khác như “bothach” (người thuê trang trại), lại không giàu lắm. Nhưng hầu hết nông dân có chung một điểm: mảnh đất họ canh tác và đàn gia súc họ nuôi không thuộc sở hữu của họ. giới quý tộc hay vua – chủ sở hữu mảnh đất hay gia súc – thỏa thuận với người nông dân, biến họ thành khách hàng của mình. Một hình thức cho thuê đất và gia súc rất đặc biệt trong lịch sử Châu Âu. Họ thực sự là những người khách thuê trên mảnh đất của quý tộc hay vua. Hằng năm, họ phải nộp một số lượng sản phẩm nông nghiệp và gia súc cho ông chủ của mình. Ngoài ra, còn giúp chủ một số việc như xây nhà, thu hoạch mùa màng, thậm chí chiến đấu bảo vệ ông ta khi cần.
Họ và Tên : Phạm Thị Cảnh
Ngày sinh: 14/12/1991
Quê quán: Nam Định
Điện thoại : 01647071992
Email : phamcanhkn@gmail.com
Ở bất kỳ đâu, người quý tộc quan trọng nhất phải là người có nhiều khách nhất. Mỗi năm, một ông chủ có nhiều khách hàng thu về một lượng lớn lương thực và gia súc mà khách hàng trả cho ông ta và ông ta có thể mang theo nhiều chiến binh ra trận. Bù lại, ông ta có nghĩa vụ phải bảo vệ khách hàng. Quý tộc không chỉ bảo vệ khách hàng của mình mà còn bảo vệ “aes dana”, nghĩa là “người của nghệ thuật”. Nhờ vào khả năng của mình những người này giành được vị trí đáng trân trọng hơn trong xã hội so với người bình thường. họ là luật sư, bác sĩ, thợ kim hoàn, nhà thơ hay nhạc sĩ. Người quan trọng nhất trong xã hội Ireland cổ là vua. Ở Ireland cổ, vào bất kỳ thời điểm nào cũng có khoảng 150 vua, mỗi người cai trị một bộ tộc nhỏ. Mỗi bộ lạc có gia đình hoàng gia mà thường thì vua được chọn ra từ đó. Người ta tin rằng, các vị vua Ireland cổ có quyền lực thiêng liêng hay kỳ diệu. Nếu một ông vua thông thái, tốt bụng, thần dân sẽ bội thu ngũ cốc và hoa quả, bắt được nhiều cá ở sông. Còn nếu ông ta xấu xa dịch bệnh và nạn đói sẽ hoành hành. Vua phải tốt bụng, phải thận trọng tránh những việc được cho là không may mắn và biết cách làm những việc may mắn. ở TaRa, vua mà vẫn còn nằm trên giường sau khi mặt trời mọc bị coi là kém may mắn. Còn ở Connacht, điểm gở là vua mặc áo choàng nhiều màu khi cưỡi ngựa xám đốm trên một chuông nào đó ở Hạt Clare.
Lâu đài cổ tại Ireland hiện nay
Lâu đài cổ tại Ireland hiện nay
Cả vua và quý tộc không bao giờ làm việc chân tay. Thi thoảng họ tham gia chiến đấu chống lại dân tộc khác hoặc tham gia cướp gia súc. Họ dành nhiều thời gian để săn hươu, lơn rừng, hay ăn uống tiệc tùng. Ở nhà, học có các mỹ nữ và người kể chuyện mua vui và chơi những trò trên bàn cờ “Fidchell”. Một nhà văn, thậm chí, còn kể rằng, có hẳn một thời gian biểu cho nhà vua: “Chủ nhật uống bia  rượu, thứ Hai giải quyết công việc pháp lý, thứ Ba chơi “Fidchell”, thứ Tư xem chó đi săn, thứ Năm với vợ, thứ Sáu đua ngựa,thứ Bảy phán xử”. Một đoạn khác miêu tả về cuộc sống của một ông vua, trích từ truyện “Tasin Bó Cuailnge”, có lẽ hơi buồn cười: “Đây là cách Conchobar sử dụng quàng thời gian làm vua của mình: một phần ba ngày dành để xem các cậu bé chơi bóng Hurley; một phần ba chơi Fidchell, một phần ba còn lại uống bia, rồi lăn ra ngủ. Làm gì có nhà vô địch nào  tuyệt vời  hơn thế ở đất Ireland này !” “Quý tộc và khách hàng ở Ireland cổ” – một lát cắt nhỏ trong trong bức tranh muôn màu của lịch sử, văn hóa Ireland. Một dấu ấn Châu Âu xưa cũ trong lòng “Hòn đảo ngọc bích”.
Người nông dân Ireland ngồi nghỉ trên cánh đồng, hiện nay họ thực sự trở thành “ông chủ” không còn là “ khách hàng” như thời Ireland cổ
Người nông dân Ireland ngồi nghỉ trên cánh đồng, hiện nay họ thực sự trở thành “ông chủ” không còn là “ khách hàng” như thời Ireland cổ
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch

Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi
Du học sinh Việt tranh tài tại LAVISA Music Feast 2012 Video: Newgrange - Ireland

Trường học cấm nữ sinh mặc váy ngắn, quần skinny

Bài dự thi số 94: Ireland - Kỷ niệm từ một chuyến đi
Phạm Thị Cảnh