Sau khi rời khỏi giải từ vòng bảng năm 1984, người Tây Đức trông đợi những kết quả to lớn hơn khi họ được chọn làm nước chủ nhà đăng cai EURO 1988. Franz Beckenbauer là công trình sư của cuộc phục hưng đó ngay từ ban đầu, và dư luận đã nhìn thấy những điều to lớn từ đội bóng này khi họ lọt vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp cách đó 2 năm. Họ đã mạnh hơn rất nhiều với sự xuất hiện của Jurgen Klinsmann, Jurgen Kohler và Thomas Berthold, cộng thêm Rudi Voller đã bình phục chấn thương dài hạn. Nhà ĐKVĐ Pháp không Platini đã không vượt qua được vòng loại, để lại Italia là đối thủ lớn nhất gây khó dễ cho Tây Đức với dàn cầu thủ trẻ của Paolo Maldini và Gianluca Vialli, những người đã làm chính xác điều đó trong trận khai màn. Hai đội thủ hòa 1-1 trước khi cùng đánh bại Tây Ban Nha và Đan Mạch để đi tiếp, với Tây Đức là đội đầu bảng nhờ hiệu số.
Rudi Voller ăn mừng bàn thắng vào lưới TBN, giúp Đức tiến vào bán kết |
Bảng 2 có sự góp mặt của một tuyển Anh chơi rất ấn tượng ở vòng loại, nhưng đã thua 0-1 ngay ở trận đầu tiên trước CH Ireland của Jack Charlton. Cuối cùng thì hai đội này đều không đi tiếp, dù CH Ireland đã chỉ cách suất đá bán kết có 8 phút cầm hòa không bàn thắng cho tới khi gục ngã bởi Wim Kieft của Hà Lan trong trận cuối cùng. Cú đá đi đổi hướng của Kieft đã đưa Hà Lan vào vòng trong, nhưng bộ ba của AC Milan là Frank Rijkaard, Ruud Gullit và Marco van Basten mới thực sự là những ngôi sao của đội bóng do Rinus Michel dẫn dắt. Đóng vai trò là dự bị trong trận thua Liên Xô 0-1, tay săn bàn bản năng Van Basten đã có một cú hat-trick trong chiến thắng 3-1 trước tuyển Anh.
Hà Lan đánh bại Tây Đức lần đầu tiên sau 32 năm để tiến vào chung kết chạm trán Liên Xô của Valeri Lobanovsky |
Liên Xô của nhà cầm quân huyền thoại Valeri Lobanovsky tái lập tỷ số trên trước Anh, và tại bán kết họ đã đánh chìm Italia với 2 bàn thắng của Oleg Protassov. Nhưng tâm điểm của bán kết nằm tại Hamburg, nơi Hà Lan lần đầu tiên vượt qua Tây Đức sau 32 năm. Bất chấp bàn thắng từ chấm phạt đền của Lothar Matthaus, Ronald Koeman gỡ hòa cho Hà Lan cũng trên chấm trắng trước khi Van Basten chọc thủng lưới Tây Đức ở phút cuối trong một pha phá bẫy việt vị để trả mối thù tại chung kết World Cup 1974. Gần 60% dân số Hà Lan đã hướng mắt theo dõi diễn biến của trận chung kết EURO 1988, được tổ chức tại nơi mà những truyền nhân của “bóng đá tổng lực” đã thất bại trong thập niên 1970. Ruud Gullit đánh đầu mở tỷ số trận đấu trước khi một tuyệt phẩm chính thức mang đến chức vô địch. Van Basten thực hiện một cú bay người vô-lê ở góc cực hẹp đánh bại thủ môn Rinat Desaev ở góc xa. Thủ môn Hans van Breukelen của Hà Lan cản phá một quả penalty ở phút 75 và Hà Lan đã đăng quang với danh hiệu lớn đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới lúc này của xứ sở hoa Tulip.
Ruud Gullit giương cao danh hiệu vô địch châu Âu duy nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan |
EURO 1988:
Nước đăng cai: Tây Đức
Số đội tham dự: 8
Thành tích:
- Nhà vô địch: Hà Lan
- Á quân: Liên Xô
- Bán kết: Tây Đức, Italia
Vua phá lưới: Marco Van Basten (Hà Lan) – 5 bàn
Nước đăng cai: Tây Đức
Số đội tham dự: 8
Thành tích:
- Nhà vô địch: Hà Lan
- Á quân: Liên Xô
- Bán kết: Tây Đức, Italia
Vua phá lưới: Marco Van Basten (Hà Lan) – 5 bàn
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Trần Long