Cô bé viết chữ đẹp và vẽ đẹp nhất lớp học Hy vọng

28/12/2011 06:32
Kim Ngân
(GDVN) - Cô bé 11 tuổi Đặng Thị Linh không chỉ viết chữ rất đẹp mà còn được Hoa hậu Jenifer Phạm khen là vẽ rất đẹp, sáng tạo.

Từng đoạt giải 3 viết chữ đẹp

Là một trong thành viên mới, chưa đầy một tháng của Lớp học Hy vọng trong bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng thầy cô và bạn bè đã nhớ mặt, biết đến cô bé Đặng Thùy Linh với sở trường viết chữ đẹp, có năng khiếu hội họa và là một trong những học sinh chăm chỉ nhất lớp Hy vọng.

Nhập viện vì thấy cơ thể bị sưng và đau, cô bé 11 tuổi đã phải bỏ trường lớp, bạn bè ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để lên viện Nhi điều trị bệnh hội chứng thận hư. Lên viện chưa đầy một tháng, nhưng Linh đã hào hứng tìm đến ngay lớp học.

Trong giờ học Kỹ năng sống của thầy Huy vui tính, Linh đã mạnh dạn đứng lên trước cả lớp để giới thiệu về bản thân mình: “Chào các bạn, mình là Đặng Thị Linh, 11 tuổi. Mình đến từ Thanh Hóa. Sở trường của mình la viết chữ đẹp, sở thích là vẽ. Ước mơ của mình là trở thành một giáo viên dạy múa…”

Mặc dù là mới vào lớp học Hy vọng, nhưng Linh 11 tuổi luôn thể hiện mình là người tự tin, mạnh dạn

Bật mí bí quyết viết chữ đẹp, Linh nói: “Không cần viết nhiều, chỉ cần thường xuyên viết thường xuyên. Hàng ngày, con bỏ ra chưa đến 30 phút sau khi soạn bài xong để chép một bài chính tả. Chỉ cần chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm là làm được”.

Linh kể với cả lớp rằng ban đầu Linh viết chữ rất xấu, chỉ được 6 điểm môn chính tả. Nhưng từ lớp 2, được cô giáo viết chữ đẹp nhất trường rèn chữ rất nhiều, rồi dần dần được điểm 8, 9 và 10. Linh khoe năm 2010, Linh đạt giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp của huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Không chỉ viết đẹp, Linh còn học đều tất cả các môn Toán, Văn, đặc biệt với môn tập làm văn, Linh luôn đạt điểm 10 và có kết quả học tập giỏi và đứng đầu lớp trong suốt 5 năm học. Nhưng Linh thích học tiếng Anh bởi “tiếng anh hay và học được nhiều điều bổ ích”.

Hỏi về bí quyết học tập, Linh khiêm tốn trả lời: “Các bạn phải bố trí thời gian thích hợp, có một thời khóa biểu hợp lý và sắp xếp lịch học sao cho phù hợp với khả năng”.

Tự nhận xét về mình, Linh vui vẻ nói mình có sở trường vụng về, bởi “con nấu cơm lần nào cũng nát, nhiều nước. Có lần rán trứng còn bị cháy nữa”. Linh khoe rằng được mẹ dạy cho nấu nướng từ lớp 5, nên mỗi khi mẹ đi vắng Linh đều đảm đang nhận vào bếp và món sở trường của Linh là trứng luộc.

Sợ những người mặc áo trắng

Thời gian đầu vào viện Linh rất sợ, cảm giác rùng rợn và thấy nhiều bạn bị bệnh nặng hơn cả mình. Linh phải tiêm một tuần sau đó uống thuốc, có những ngày bệnh nặng hơn, em phải truyền mỗi ngày hai chai nước, mà mỗi chai 1 triệu đồng.

Nghĩ đến cảnh tiêm, em tỏ vẻ sợ sệt nói tiếp: “Bắt đầu vào đây, qua phòng cấp cứu, thấy nhiều em bé nhỏ mà phải thở bình ô xy nên giờ con thấy áo trắng là con sợ lắm”.

“Khi con mới nhập viện, bác sỹ bảo con bị suy thận, mẹ con buồn lắm, ai gọi đến cũng khóc. Bố mẹ phải đem hết tiền để dành để chữa bệnh cho con trên này cô ạ. Hàng ngày mẹ vẫn thường ra chợ mua thức ăn và thuê bếp nhà trọ 5 nghìn/lần để nấu cơm cho con vì cơm bệnh viện mặn lắm, con không ăn được”, Linh chia sẻ.

Ước mơ trở thành cô giáo dạy múa

Không chỉ viết chữ đẹp, cô bé Linh dễ thương còn là “thần đồng vẽ” – một họa sỹ nhí. Bởi những bức vẽ theo chủ đề mà thầy cô đưa ra đều được điểm 10 và được bạn bè trầm trồ khen ngợi vì Linh đều tỉ mỉ và biết cân đối về màu sắc, bố cục của bức tranh.

Ngoài ước mơ là giáo viên dạy múa, cô bé có năng khiếu hội họa mong muốn trước tiên là khỏi bệnh để về nhà đi học thật giỏi. Người mà Linh thần tượng nhất đó chính là các thầy cô giáo bởi trong suy nghĩ của em họ là những người cao cả. 

Linh được cô Jenifer trao giải bức vẽ xuất sắc nhất vì tính sáng tạo, hài hòa trong chủ đề vẽ tự do

Linh có ước mơ đó bởi em xem nhiều chương trình trên ti vi thấy cô giáo dạy múa rất xinh, múa rất dẻo. Nên một ngày nào đó, Linh cũng muốn được múa biểu diễn cho mọi người xem và truyền lại cho các bạn muốn học múa như mình.

“Bạn nào cũng có thể làm được những điều mình mong muốn, chỉ cần chịu khó và quyết tâm là được”. Linh vui vẻ khoe rằng ngày mai em sẽ được xuất viện và từ tuần sau trở lại trường lớp với các bạn để học tiếp lớp 6 dang dở mất một tháng. Chúc cho ước mơ trở thành cô giáo dạy múa của em trở thành hiện thực.

Theo sự thống nhất giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, toàn bộ nguồn ủng hộ cho Lớp học Hy vọng sẽ do Báo điện tử Giáo dục Việt Nam quản lý.

Mọi sự ủng hộ Lớp học Hy vọng xin gửi về:

- Quỹ Tấm lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn

Kim Ngân