Hoàn cảnh đặc biệt của gia đình bị thảm sát tập thể tại Nghệ An

05/07/2015 07:13
Xuân Hòa
(GDVN) - Trong chốc lát một gia đình có 5 người thì có đến 4 người bị kẻ sát nhân tàn ác cướp đi sinh mạng gây rúng động cả nước.

Án mạng sát hại tập thể kinh hoàng

Những ngày qua, vùng đất xứ Nghệ và cả nước không khỏi bàng hoàng trước vụ gia đình anh Lô Văn Thọ (SN 1987, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) bị sát hại tập thể tại khu vực suối Tà Kén giáp với vùng biên giới.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 2/7, trong lúc đánh cá dọc con suối Tà Kén (thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp) ông Vi Văn Hoài và con trai Vi Văn Tuyên hoảng sợ khi phát hiện 4 thi thể của gia đình anh Lô Văn Thọ tử vong với nhiều vết chém trên người.

Ngoài lán anh canh nương rẫy của gia đình anh Lô Văn Thọ (trong khoanh tròn đỏ) tại địa điểm nơi xảy ra vụ thảm sát còn có lán của 3 gia đình khác (ảnh Anh Duy)
Ngoài lán anh canh nương rẫy của gia đình anh Lô Văn Thọ (trong khoanh tròn đỏ) tại địa điểm nơi xảy ra vụ thảm sát còn có lán của 3 gia đình khác (ảnh Anh Duy)

Ngay sau đó, vụ việc được người dân nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng. Do hiện trường nơi phát hiện các nạn nhân nằm cách bản Phồng 2 tiếng đi bộ, sóng điện thoại không có, cây cối rậm rạp nên đến 17 giờ lực lượng Công an huyện Tương Dương mới có mặt.

Sau 2 ngày tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi các nạn nhân cơ quan điều tra xác định cả 4 người trong gia đình anh Thọ bị giết hại.

Theo đó, thi thể anh Lô Văn Thọ được phát hiện nằm chết ngay dưới chân lán canh rẫy với 3 vết chém sâu ở cổ và mặt. 

Trên thi thể nạn nhân được phát hiện chỉ mặc quần đùi, không có áo. Có thể anh Thọ đã bị giết trên lán trại rồi mới rơi xuống phía chân lán.

Thi thể anh Thọ được phát hiện ngay dưới chân lán canh nương rẫy của gia đình với nhiều vết chém sâu ở cổ và mặt (ảnh Anh Duy)
Thi thể anh Thọ được phát hiện ngay dưới chân lán canh nương rẫy của gia đình với nhiều vết chém sâu ở cổ và mặt (ảnh Anh Duy)

Bà Viêng Thị Chương (SN 1945, mẹ anh Thọ) được phát hiện cách thi thể của con trai khoảng 100m, ngay bờ suối Tà Kén với nhiều vết chém ở chân và cổ. Bà Chương bị giết khi trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy, không mặc áo nên có thể bà bị sát hại khi đang đi tắm.

Thi thể chị Lê Thị Yến và đứa con 8 tháng tuổi (vợ và con anh Thọ) được phát hiện nằm giữa lòng suối Tà Kén cách xác bà Chương khoảng 50m. Chị Yến chết trong tư thế nằm sấp mặt xuống lòng suối với 3 vết chém trên người và cổ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án ngoài lán canh nương rẫy của gia đình anh Thọ còn có 3 lán canh nương rẫy của các gia đình khác. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án các gia đình này đang lên rẫy trỉa lúa.

Bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ) bị giết khi trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy nằm ngay trên bờ suối Tà Kén, cách thi thể con trai khoảng 100m (ảnh Anh Duy)
Bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ) bị giết khi trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy nằm ngay trên bờ suối Tà Kén, cách thi thể con trai khoảng 100m (ảnh Anh Duy)

Sau khi cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm tử thi xong chiều ngày 3/7 thi thể của 4 người trong gia đình anh Lô Văn Thọ đã được người thân, chính quyền địa phương và Đồn biên phòng Tam Hợp làm lễ an táng.

Chiều ngày 4/7, Thượng tá Hoàng Trọng Năm - Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) nhấn mạnh, qua kết quả khám nghiệm hiện trưởng, khám  nghiệm tử thi cho thấy đây là một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, trên thi thể của các nạn nhân có nhiều vết chém sâu.

Nhóm người lạ mặt là ai?

Trong gia đình anh Lô Văn Thọ chỉ còn duy nhất ông Lô Văn Bình (70 tuổi, bố anh Thọ) thoát nạn. Ông Bình thoát nạn vì trước khi xảy ra vụ thảm sát 2 ngày sức khỏe ông yếu nên được để ở lại trông nhà và chăm lợn, gà.

Thi thể của vợ và con anh Thọ được phát hiện nằm chết dưới lòng suối Tà Kén cũng có nhiều vết chém sâu trên người (ảnh Anh Duy)
Thi thể của vợ và con anh Thọ được phát hiện nằm chết dưới lòng suối Tà Kén cũng có nhiều vết chém sâu trên người (ảnh Anh Duy)

Chiều ngày 4/7, qua trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam một cán bộ Đồn Biên phòng Tam Hợp cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Bình hết sức khó khăn.

Cả gia đình ông thu nhập đều chỉ phụ thuộc vào diện tích nương rẫy nơi xảy ra vụ thảm án. Cuối năm 2014, ông Bình cũng thuộc diện các gia đình đặc biệt khó khăn của bản Phồng được chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng hỗ trợ 10 triệu đồng để sửa lại căn nhà gỗ đã mục nát.

Anh Lô Văn Thọ là con duy nhất của vợ chồng ông Bình. Nhưng từ nhỏ anh Thọ đã vốn không được thông minh, lanh lợi như các trai bản khác. Cuối năm 2014, anh Thọ và chị Yến cưới nhau, có con nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Theo người dân bản Phồng có mặt tại hiện trường vụ án mạng cho biết, trước khi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng trên thì họ đã bắt gặp một nhóm người đàn ông lạ mặt dọc con suối Tà Kén (ảnh Anh Duy)
Theo người dân bản Phồng có mặt tại hiện trường vụ án mạng cho biết, trước khi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng trên thì họ đã bắt gặp một nhóm người đàn ông lạ mặt dọc con suối Tà Kén (ảnh Anh Duy)

Trong cuộc sống hàng ngày gia đình ông Bình cũng không có mâu thuẫn nào với bà con trong bản. Gia đình ông Bình tuy khó khăn nhưng đầm ấm không có chuyện cãi cọ, to tiếng với nhau.

Vậy tại sao một gia đình không có mâu thuẫn với mọi người xung quanh, không có điều kiện khá giả lại bị sát hại dã man như vậy?

Qua quá trình điều tra ban đầu cơ quan điều tra cho biết, qua dò hỏi người dân tại bản Phồng cho biết trước khi xảy ra vụ thảm án kinh hoàng trên một người phụ nữ tại địa phương đã phát hiện thấy một nhóm người đàn ông lạ mặt tại bờ suối Tà Kén.

Tuy nhiên, khi nghe người phụ nữ này hô lên thì nhóm người đàn ông lạ mặt này đã lẩn trốn vào rừng sâu. Vậy nhóm người đàn ông lạ mặt này có liên quan gì đến vụ thảm án này hay không?

Theo thượng tá Hoàng Trọng Năm – Phó trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Đội Điều tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (PC 46), Công an Nghệ An truy tìm nhóm người lạ mặt trên.

Hiện công tác điều tra vụ thảm án đang được cơ quan điều tra nhanh chóng tiến hành. Tuy nhiên, vụ án xảy ra nơi giáp ranh khu vực biên giới, đường đi lại khó khăn gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra.

Xuân Hòa