Ước muốn giản dị của cô học trò mồ côi

10/09/2017 06:19
Thủy Phan
(GDVN) - Sống trong cảnh mồ côi, Linh ao ước một lần được có cả bố và mẹ bên cạnh. Em mong muốn việc học tập của mình không bị đứt quãng để sau này có nghề nghiệp.

Em Đinh Thị Diệu Linh (sinh năm 2006), ở thôn Thanh Lâm, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

Diệu Linh ra đời mà chưa một lần thấy mặt cha. Đã vậy, cách đây hai năm, mẹ của Linh đột ngột qua đời để lại ba cô con gái còn thơ dại (sau Linh còn có hai em là Đinh Thị Hải Yến sinh năm 2009 và Đinh Lê Hoài Sương sinh năm 2012).

Diệu Linh đang từng ngày phấn đấu học tập thật tốt để sau này có việc làm ổn định. ảnh: PT.
Diệu Linh đang từng ngày phấn đấu học tập thật tốt để sau này có việc làm ổn định. ảnh: PT.

Trước đây, 3 chị em cùng sống với ông ngoại là ông Đinh Xuân Tính trong căn nhà tuềnh toàng ở thôn Thanh Lâm, xã Hóa Thanh.

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ông ngoại lại già yếu nên hiện em Đinh Thị Hải Yến được một người bác đưa vào Đắc Lắc nuôi dưỡng.

Ước muốn giản dị của cô học trò mồ côi ảnh 2

Không có tiền đến lớp, cô học trò nghèo nghỉ học đi… ở đợ

Còn Diệu Linh và em gái út Hoài Sương được nhận vào làng trẻ em SOS tại Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Vì nhớ nhà, lại thương ông ngoại già yếu ở một mình nên Diệu Linh đã xin về sống cùng ông ngoại.

Linh hiện đang là học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hóa Tiến, (Minh Hóa, Quảng Bình).

Em tâm sự với chúng tôi rằng em rất muốn được đi học. Em thích nhất học môn Toán và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ông ngoại và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em.

“Em thương ông lắm, em cũng chưa dám nghĩ tới sau này mình sẽ làm gì nhưng hiện tại em sẽ phấn đấu học thật giỏi.

Sau này em không muốn đi làm thuê, em muốn có nghề nghiệp ổn định rồi đi làm để kiếm tiền nuôi em, chăm sóc ông”, Linh nói.

Linh vừa đi học, vừa giúp ông ngoại làm việc nhà, chăm sóc ông. ảnh: PT.
Linh vừa đi học, vừa giúp ông ngoại làm việc nhà, chăm sóc ông. ảnh: PT.

Căn nhà nhỏ của ông Đinh Xuân Tính được các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ xây mới cách đây không lâu.

Đã ở cái tuổi xế chiều, gương mặt khắc khổ của ông Tính lúc nào cũng cố vui cười với đứa cháu đáng thương, chỉ mong cuộc sống sau này của cháu không phải khổ như vậy nữa.

Ước muốn giản dị của cô học trò mồ côi ảnh 4

Mẹ chạy thận, con không có tiền đến lớp

Ông Tính tâm sự: “Mẹ nó không có chồng, 3 chị em nó lần lượt ra đời nhưng chưa một lần được nhìn mặt bố.

Dù khó khăn nhưng trước đây chúng nó vẫn có mẹ, 4 mẹ con hàng ngày rau cháo có nhau.

Cách đây 2 năm, mẹ nó bị đột quỵ trong một lần đi làm đồng về và qua qua đời, để lại 3 đứa con bơ vơ.

Gờ thì cháu tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, 3 chị em mà mỗi đứa ở một nơi, thương lắm nhưng đành phải chấp nhận. Chỉ mong sao sau này cuộc sống của 3 chị em nó không phải khổ như vậy nữa”.

Diệu Linh giờ đây là trụ cột trong gia đình, em vừa đi học vừa giúp đỡ, chăm sóc ông ngoại. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng Linh chỉ muốn được ở gần ông ngoại.

“Em có thể đỡ đần cho ông việc nhà, hai ông cháu có gì ăn đó, khổ mấy em cũng chịu được”, Linh bày tỏ.

Một năm học nữa lại đến, Diệu Linh hàng ngày đến trường với trang sách mới, kiến thức mới.

Dù phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng chúng tôi tin rằng, em sẽ vượt qua được tất cả để hoàn thiện ước mơ của mình.

Thủy Phan