Giải U21: SLNA lên ngôi vô địch lần thứ 4 trong thế thiếu người

05/10/2012 18:49
B.Bích
(GDVN) - Không quá bất ngờ khi SLNA vượt qua sức ép sân Ninh Thuận và sức ép từ lượng CĐV cuồng nhiệt của đội chủ nhà để lên ngôi vô địch địch giải U21 quốc gia lần thứ 4.
Ngay phút thứ 3, bất chấp sự hưng phấn của khán giả chủ nhà, lưới U21 Ninh Thuận đã rung lên. Người mở tỷ số cho SLNA là Nguyễn Đình Bảo bằng cách khéo léo phá bẫy việt vị rồi tung ra cú sút hạ gục thủ thành Thanh Diệp. Trước sức ép của hơn 10.000 khán giả cuồng nhiệt, SLNA vẫn chứng tỏ được bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Tận dụng lợi thế ghi bàn sớm, họ liên tục gây sức ép lên khung thành đội chủ nhà, khiến hàng thủ đội Ninh Thuận liên tục bị đẩy vào thế bị động. Ninh Thuận gặp rất nhiều khó khăn khi mọi pha tổ chức tấn công lên đều bị hàng thủ SLNA hóa giải hoàn toàn. Vì quá mải mê dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, trong khi SLNA quá xuất sắc trong việc tổ chức phản công, Ninh Thuận đã phải nhận bàn thua thứ 2. Trong một pha phản công ở phút 35, hậu vê Lê Thế Cường sau khi nhận được bóng từ đồng đội đánh đầu hạ gục Thanh Diệp lần thứ hai. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 2-0 cho U21 SLNA. Sang đầu hiệp 2, khi không còn gì để mất, Ninh Thuận quyết tâm đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Khán giả của họ cũng không bớt khí thế, vẫn cuồng nhiệt cổ vũ hết mình cho đội nhà. Không khí trên sân Ninh Thuận lúc này nóng hơn bao giờ hết. Những pha dâng lên tấn công liên tục giúp Ninh Thuận có nhiều cơ hội thành bàn, tuy nhiên, sức ép Duy Thanh và các đồng đội gây ra là chưa đủ khiến hàng thủ SLNA lúng túng,
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U21 SLNA
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U21 SLNA
Phút thứ 65, hậu vệ Đình Hoàng của SLNA dùng tay chơi bóng và phải nhận thẻ vàng thứ 2. Cơ hội nhen lên cho Ninh Thuận khi chơi ở thế hơn người. Nhưng khác với trận cuối vòng Bảng gặp SHB Đà Nẵng, trước 1 SLNA dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh, Ninh Thuận đã không thể tạo nên kỳ tích. Dù thua trong trận chung kết, khán giả Ninh Thuận vẫn vui vẻ hài lòng với vị trí á quân. Dẫu sao, lọt tới trận đấu cuối cùng cũng là một thành công khó có thể tưởng tượng của thầy trò Nguyễn Quang Sơn. Chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà, SLNA đã lên ngôi ngay tại mảnh đất cuồng bóng đá số 1 Việt Nam.
Kết quả chung cuộc U21 quốc gia 2012:

Đội vô địch: U21 SLNA
Đội hạng nhì: U21 Ninh Thuận
Đồng hạng ba: U21 Khánh Hòa, U21 Than Quảng Ninh
Giải phong cách: Khatoco Khánh Hòa

Vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải:
Vũ Quang Nam (số 18 SLNA)
Thủ môn hay nhất giải: Thanh Diệp (U21 Ninh Thuận)
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
B.Bích