Bố ơi, mua quà cho con đi Tết cô!

03/02/2019 06:47
Sơn Quang Huyến
(GDVN) - "Bố thăm thầy giáo cũ của bố chưa? Ngoại bảo mùng ba là Tết thầy cô. Bố mua quà cho con đi Tết cô giáo nhé."

LTS: Từ câu chuyện của gia đình mình, thầy giáo Sơn Quang Huyến chia sẻ bài viết về truyền thống "tôn sư trọng đạo" mỗi dịp Tết đến xuân về.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Đứa con gái ngồi vào lòng bố thỏ thẻ “Bố ơi, mua quà cho con, đi tết Cô!”. 

Chết thật, nhà nước ban hành quy định cấm tặng quà ngày Tết, vậy mà cô giáo con mình lại gợi ý mua quà cho cô? Bao suy nghĩ, trăn trở, quyết tìm hiểu kĩ vụ này mới được. 

Bố ôm con vào lòng, “Con thích mua gì tặng cô? Bố con mình đi mua nhé”. Đứa bé bẹo vào má bố nó “Bố, bố đúng là bố của con!”. 

Người bố búng nhẹ vào má con gái “Mà nè, cô giáo bảo con mua quà à?”. 

Con gái cốc nhẹ vào trán bố “Bố ơi, chiều qua, có mấy học trò cũ ngày xưa đến thăm ngoại, tặng ngoại nào rượu, bánh kẹo, cả lì xì nữa đó. 

Con thấy ngoại khóc. Hỏi ngoại buồn à, ngoại bảo vui, nhưng cảm động vì học trò cũ vẫn nhớ ngoại.   

Bố thăm thầy giáo cũ của bố chưa? Ngoại bảo mùng ba là Tết thầy cô. Bố mua quà cho con đi Tết cô giáo nhé. 

Cô giáo con không bảo con mua quà tặng cô đâu. Bố thật là… chưa ngoan.”

Ảnh minh hoạ: Kyna.vn
Ảnh minh hoạ: Kyna.vn

Người bố thấy cuối năm tự dưng mang một món nợ ân tình, một lời xin lỗi, đã cùng con gái đến thăm cô, chân thành xin lỗi.

Khách quan mà nói, những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân, sự xuống cấp của đạo đức xã hội, lan vào trường học; ở nơi này, nơi khác có những người thầy chưa thật sự “trọng đạo”, nên khó được trò “tôn sư”. 

Những bão tát, lũ quỳ, … ép học sinh học thêm, dạy thêm trái phép. Điều đó khiến hình ảnh người thầy không còn “đẹp” trong mắt phụ huynh, học sinh. 

Vì thế, khi con trẻ “tôn sư”, phụ huynh nghĩ ngay là do “thầy cô” bắt ép! 

Chúng ta biết rằng những hành động đẹp của người lớn, đang xây dựng tương lai cho con trẻ, cho dân tộc, thắp sáng mùa xuân hy vọng. 

Bố ơi, mua quà cho con đi Tết cô! ảnh 2Giáo viên có nên mời học sinh, đến nhà chơi Tết?

Nhớ ơn thầy cô của cha mẹ, nuôi dưỡng ước mơ cho con trẻ, bài học đạo đức không cần lên lớp cho mỗi gia đình. 

Đất nước mình, chưa bao giờ đẹp như mùa xuân này. Đảng và nhà nước đang diệt trừ tham nhũng, đoàn kết sĩ phu yêu nước, tập hợp nhân tài, vật lực, xây dựng non sông. 

Những đứa trẻ biết tôn sư, mùa xuân đang đến trên những mái trường thân yêu, khởi đầu hy vọng cho mỗi gia đình, cho cả dân tộc.

Bài học sâu sắc từ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, gửi thư Chúc mừng năm mới cô giáo cũ, đang lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi miền Tổ quốc. 

Một lời khẳng định “Không thầy đố mày làm nên”, giáo dục là “Quốc sách hàng đầu” trong năm mới. 

Mùa xuân mới của dân tộc đang đến, đem hy vọng mới cho nhân dân về tương lai tươi sáng hơn đang chờ phía trước. 

Chắc chắn rằng, giáo dục đang được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc nhất. 

Mỗi thầy cô giáo, trước vận hội mới, mùa xuân mới của dân tộc, góp chút sức mình tô thắm tương lai; xứng đáng là tấm gương, đón nhận niềm tin mùa xuân, học trò Tết thầy.

Sơn Quang Huyến