Chàng sinh viên có chỉ số IQ cao nhất Hàn Quốc

05/01/2013 17:39
Theo Dan tri
Một sinh viên năm thứ hai tại Trường ĐH Y khoa Eulji có chỉ số thông minh IQ cao nhất tại Hàn Quốc, trang Business Insider của Mỹ vừa cho biết. Lee Han-kyung đã đạt được số điểm kiểm tra IQ 177, trở thành người xếp hạng 7 thế giới về chỉ số IQ cao nhất.

Người có chỉ số IQ cao nhất thế giới là bác sĩ về tâm thần học người Hy Lạp, Evangelos Katsioulis (36 tuổi). 

Số liệu này do trang web World Genius Directory cung cấp, trang web này đối chiếu các kết quả của các bài kiểm tra IQ khác nhau của các câu lạc bộ nhằm quy tụ những người thông minh lại.

Chàng sinh viên Y khoa Lee Han-kyung có chỉ số IQ cao nhất Hàn Quốc.
Chàng sinh viên Y khoa Lee Han-kyung có chỉ số IQ cao nhất Hàn Quốc.
Trong số những câu lạc bộ này tiêu biểu là Mensa, trong đó các thành viên được yêu cầu phải có một số điểm kiểm tra IQ ít nhất là 130. Những câu lạc bộ khác là Mysterium Society (thành viên phải có chỉ số IQ ít nhất là 130), EPQ Xã hội (143), Glia Society (147), ISI Society (148) và OLYMPIQ High IQ Society (175). 
Được biết, chàng sinh viên Y khoa Lee Han-kyung là một thành viên của OLYMPIQ High IQ Society và các nhóm khác.
Sinh ra tại thành phố Dajeon (trung tâm Hàn Quốc), Lee hiện đang học tập tại Trường đại học Y khoa Eulji.

"Tôi đã kiểm tra IQ lần đầu tiên khi còn học trung học và đạt 150 điểm", Lee cho biết.

Lee cũng là người duy nhất trên thế giới có một điểm số hoàn hảo trong một bài kiểm tra IQ toàn cầu được thực hiện với 500 người có điểm số IQ cao trên thế giới trong năm 2007.
Khi còn nhỏ, Lee rất thích phát triển các trò chơi trong khi những đứa trẻ khác cùng độ tuổi với cậu thì chỉ đơn giản là chơi những trò này. Lee cũng có thể ghi nhớ 50 từ sau khi nghe chỉ một lần và đọc ngược trở lại, cũng như nhớ các mô hình trên điểm số của các thẻ chơi sau khi nhìn thấy chúng chỉ một lần.
Lee trải qua một tuổi thơ hạnh phúc cho đến khi học trung học, nhưng anh cho biết cuộc sống của mình sau đó được gọi là "thời kỳ tối". Khi được hỏi anhh có bị tẩy chay không, anh nói: "Tôi không thể nói lên kết luận đó, nhưng tôi cảm thấy cô đơn và việc giáo dục ở trường đã không giúp đỡ tôi". Lee cũng nói thêm: "Chủ đề của cuộc trò chuyện của tôi và các bạn khác nhau. Kể từ khi học tiểu học, tôi đã quan tâm đến vấn đề nóng lên toàn cầu, tâm lý học nhận thức và các khía cạnh đạo đức của bản án tử hình, nhưng các bạn của tôi đã không hiểu tôi".
Lee cho biết các bạn nghĩ là anh kiêu ngạo, và điều này khiến anh khó khăn trong việc làm bạn với những người cùng độ tuổi.

Khi lên học cấp 2 và cấp 3, Lee luôn là một học sinh lúc nào cũng đứng ngồi không yên, gặp khó khăn trong việc tập trung trong lớp học.

"Tốc độ học trong lớp quá chậm và các môn tôi đã học được quá dễ dàng, vì vậy tôi làm các bài tập trong sách bài tập một mình", Lee giải thích. "Lẽ ra, tôi đã tiến bộ ở trường nhanh hơn nếu tôi tự học ở nhà hoặc tham dự một bài kiểm tra trình độ cấp quốc gia để kết thúc việc học phổ thông".

Theo Dan tri