Con chỉ muốn ở nhà ôn tập thôi

30/04/2018 06:57
Thảo Ly
(GDVN) - Con nói giá trên trường học một buổi, buổi chiều con sẽ tự học phụ đạo hay tự luyện trên các chương trình trực tuyến thì tới đêm có thể nghỉ ngơi, thư giãn.

LTS: Trước những áp lực, mệt mỏi vì lịch học kín mít không có đủ thời gian để giải trí, nghỉ ngơi của con em mình, tác giả Thảo Ly đã có bài viết nói lên vấn nạn này.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Mẹ ơi! Con thèm ngủ! Ước gì con có thể ngủ một giấc dài mà chẳng phải lo gì đến bài vở.

Đã hơn một lần, tôi nghe được lời ước tưởng quá đơn giản ấy từ con.

Học sinh vất vả, áp lực trước lịch học dày kín (Ảnh minh họa: TTXVN).
Học sinh vất vả, áp lực trước lịch học dày kín (Ảnh minh họa: TTXVN).

Tôi cũng đã khuyên con bỏ hết bài vở qua bên để cho phép mình thư thái một chút nhưng cô bé cứ lắc đầu quầy quậy.

Nhìn lịch học của con dày kín tôi không khỏi xót xa. Tôi không đặt chỉ tiêu để gây áp lực cho con nhưng không vì thế mà việc học của con nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Sáng con học 4 tiết, chiều học 3 tiết, tối học 3 tiết (2 ca), khuya học bài ngày mai đến lớp.

Con nói rằng, giá nhà trường không bắt học buổi chiều thì con và các bạn sẽ thoải mái nhiều hơn.

Ví như trong tất cả các môn con chỉ cần đăng kí học thêm môn học nào mình còn yếu hoặc môn nào mình cần nâng cao. Có thể chỉ cần học 2 hoặc 3 môn là đủ.

Có những môn học theo con không cần phải học nhiều. Bởi, con đã nắm khá chắc kiến thức.

Con chỉ muốn ở nhà ôn tập thôi ảnh 2Học thêm trong nhà trường và những “bí kíp” kéo học sinh đến lớp

Nhưng khi nhà trường tổ chức ôn tập, học sinh không có quyền lựa chọn mà buộc phải học hết 6 môn kể cả những môn chẳng giúp cho con được gì trong việc thi cử.

Những môn học cần nâng cao kiến thức nhưng tổ chức học đại trà trên trường cũng chỉ học cho vui.

Lớp học khoảng 50 em với đủ các trình độ. Dạy cao nhiều học sinh không hiểu. Dạy thấp nhiều học sinh khác ngồi chơi.

Thế nên có em đến lớp chỉ ngồi cho đủ chỗ, hết ngáp ngắn, ngáp dài cho nhanh hết giờ.

Một buổi chiều gần như lãng phí. Thế mà trống vừa tan, không ít em chỉ kịp mua ổ bánh mì là vắt chân lên cổ chạy cho kịp đến lớp học thêm.

Con nói giá trên trường học một buổi, buổi chiều con sẽ tự học phụ đạo hay tự luyện trên các chương trình trực tuyến thì tới đêm có thể nghỉ ngơi, thư giãn được khá nhiều.

Chẳng phải thầy cô không hiểu điều này nhưng có thầy cô lại ủng hộ nhà trường dạy 2 buổi để tăng thu nhập.

Vì nếu dạy thêm chỉ có giáo viên vững tay nghề mới được học sinh tìm tới. Những thầy cô sàn sàn khác chờ mỏi mắt cũng chẳng ai đến học.

Ban giám hiệu nhà trường đương nhiên thích tổ chức dạy cả ngày vì hàng tháng lại có thêm một khoản thu nhập không hề nhỏ.

Con chỉ muốn ở nhà ôn tập thôi ảnh 3Vì sao ban giám hiệu lại muốn tổ chức dạy thêm trong trường?

Việc tổ chức dạy học cả ngày đã được nêu khá kĩ trong các công văn là chỉ tổ chức dạy 2 buổi /ngày khi đa số phụ huynh có nhu cầu.

Trong thực tế, bên cạnh những phụ huynh dù không ủng hộ việc con mình học 2 buổi nhưng sợ làm phật lòng giáo viên đành im lặng theo kiểu “ai sao mình vậy”.

Một số phụ huynh khác do bận công việc làm ăn không có thời gian quản con cái lại tỏ ra an tâm khi nhà trường tổ chức dạy cả ngày.

Vì thế, dù con có mệt mỏi, có đói ngủ vì học nhiều, có chán học vì học không chất lượng cha mẹ cũng chẳng hề lên tiếng phản đối.

Học sinh đã trở thành công cụ để một số giáo viên làm tiền và một số phụ huynh đỡ mất công quản thúc.

Thế nên điệp khúc mệt mỏi, thèm ngủ của không ít học sinh cứ tiếp tục vang lên trong tuyệt vọng.

Thảo Ly