Dân mạng bức xúc vì nữ sinh miệt thị người Vĩnh Phúc

18/01/2013 09:25
Theo VNN
Đoạn status với thái độ miệt thị người Vĩnh Phúc khiến cộng đồng mạng bức xúc, thậm chí đòi “xử” cô bạn đang học Trường ĐH DL Phương Đông. Hai người phụ nữ đã tìm gặp cô bạn nói lí lẽ. Sau đó, nữ sinh này đã có lời xin lỗi trên trang cá nhân của mình.
Đoạn status và những lời lẽ miệt thị đã được xóa trên trang cá nhân của nữ sinh này. Nguyên văn lời của cô bạn: 
"Dân Vĩnh Phúc thật là vô giáo dục từ chính tầng lớp thanh niên láo toét, hát láo, ăn trộm như rươi từ thứ nhỏ nhất trong quầy hàng cho đến thói nghiện thuốc lá 80% trên toàn dân đến những cô gái Vĩnh Phúc lẳng lơ mát mẻ dù họ bước ra từ trường chuyên hay cấp 3 thường, sự suy đồi về đạo đức ở đây khiến dù 1 vị giáo sư đến 1 tên vô công rồi nghề đều sẵn sàng chửi tục".

Nữ sinh với lời lẽ miệt thị người Vĩnh Phúc (Ảnh chụp lại từ màn hình)
Nữ sinh với lời lẽ miệt thị người Vĩnh Phúc (Ảnh chụp lại từ màn hình)

Nhiều thành viên trên facebook và Youtube không khỏi bức xúc, thậm chí có bạn đòi “xử” nữ sinh này.

“Bạn là dân tỉnh nào sao lại vơ đũa cả nắm như vậy?” – bạn có nickname Tuan Tran nói trên Youtube.

Còn theo bạn Sơn Tùng Lâm: “Nói chung là em này nhìn vào những cái vi mô, cá nhân đánh giá những cái vĩ mô, tập thể là biết học thức ra sao. Là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Trong xã hội cũng có người tốt, người xấu. 

Nếu đánh giá cả 1 tập thể lớn (ý mình ở đây là dân Vĩnh Phúc nhà mình) mà nhìn từ góc độ cá nhân thì thực sự em này chưa biết suy nghĩ hoặc là còn nhỏ tuổi nên cố muốn thể hiện cái tôi của bản thân mình thôi”.

Quá bức xúc, hai người phụ nữ ở Mê Linh, Hà Nội (trước thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) đã lên thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) nơi cô bạn đang học học kì quân sự nói lí lẽ trước sự chứng kiến của giáo viên.
Đoạn clip dài hơn 30 phút ghi lại cuộc nói chuyện này cũng đã được đưa lên Youtube. Ban đầu nữ sinh này biện minh “em xin lỗi vì không quản lí được status của mình”. 
Khi được phân tích nữ sinh này thừa nhận do một lần đi ăn đám cưới, bị các nam sinh “ở Vĩnh Phúc” ném một quả pháo vào đầu gối, bị rách chân nên quá bức xúc mà viết những lời miệt thị lên facebook.

Tuy nhiên gương mặt và thái độ của cô bạn vẫn tỏ ra cứng rắn, “chưa thực sự ăn năn”.

Lời xin lỗi của nữ sinh trên trang facebook cá nhân (Ảnh chụp lại từ màn hình)
Lời xin lỗi của nữ sinh trên trang facebook cá nhân (Ảnh chụp lại từ màn hình)

Ngày 17/1, trên trang cá nhân của mình, nữ sinh viết: “Cháu vô cùng xin lỗi và cảm thấy hối hận khi đã nói ra những lời nói không mấy thiện cảm về người Vĩnh Phúc. Lúc ấy cháu chỉ tức vì có một số bạn nam trêu đùa nên cháu đã viết những lời lẽ không đáng có. 
Sau khi sự việc xảy ra thì cháu đã vô cùng hối hận vì hành động bốc đồng bộc phát thiếu suy nghĩ của bản thân. Cháu chân thành xin lỗi và mong các ông bà, chú bác, anh chị thông cảm và tha lỗi cho suy nghĩ nông cạn nhất thời của cháu.
Mong mọi người hãy tha thứ để tớ có cơ hội sửa sai”.
“Ai cũng có lúc sai lầm và thiếu suy nghĩ. Bạn đã biết nhận lỗi, tớ cũng mong mọi người tha thứ cho bạn” – một người bạn cùng trường với nữ sinh lên tiếng. “Người ta đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại cả. Nếu cậu đã chân thành như thế thì nhất định mọi người sẽ cho cậu cơ hội sửa sai thôi” – bạn có nickname Cỏ Lau động viên.
Trước đó, tháng 6/2012, nam sinh ĐHQG Hà Nội cũng khiến dân mạng bức xúc vì lập Hội ghét dân Thanh Hóa. 
Vừa qua, nữ sinh lớp 8 ở Quảng Nam bị nhà trường buộc thôi học 1 năm (sau đó đã được bảo lãnh đi học trở lại) vì thóa mạ thầy cô trên Facebook. Ngày 15/1/2013, Trường THPT DL Lương Thế Vinh, Hà Nội đưa ra những điều “cấm kỵ” khi lên Facebook dành cho học sinh trong trường.
Theo VNN