Ngày đầu đổi giờ học: Tắc đường đồng loạt ở các cổng trường

02/02/2012 06:00
Kim Ngân - Thu Hòe
(GDVN) - Ngày đầu đổi giờ học, tại nhiều cổng trường trên địa bàn TP Hà Nội, tình trạng ắc tắc kéo dài hơn so với  bình thường.

Mầm non, tiểu học tan cùng lúc

Ngày đầu tiên áp dụng khung giờ làm, giờ học mới, tình trạng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội không những không thông thoáng hơn mà còn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài, giao thông hỗn độn hơn bình thường.

Theo quan sát của nhóm phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, tại một số tuyến đường “nóng” với ùn tắc như: Cầu Giấy, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Cát Linh, Nguyễn Công Hoan, Kim Giang, Khương Đình, Trường Chinh… ắc tắc xảy ra kéo dài hơn mọi ngày.

18 giờ tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã, người tham gia giao thông phải chờ đến 2 – 3 nhịp đèn giao thông. Các phương tiện di chuyển ì ạch, khó khăn.

Đường Xuân Thủy đoạn qua trường Học viện Báo Chí lúc 6h tối tắc hơn mọi ngày, người tham gia giao thông vất vả nhích từng tí
Đường Xuân Thủy đoạn qua trường Học viện Báo Chí lúc 6h tối tắc hơn mọi ngày, người tham gia giao thông vất vả nhích từng tí
Đoạn giao nhau giữa Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh lúc 6h30 tối
Đoạn giao nhau giữa Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh lúc 6h30 tối
Trên đường Kim Mã lúc 7h tối vẫn còn...nhích từng tí một
Trên đường Kim Mã lúc 7h tối vẫn còn...nhích từng tí một

Ghi nhận tại điểm trường Tiểu học và THCS Cát Linh trên đường Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội, tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài từ đầu đến cuối đường Cát Linh theo cả hai hướng lưu thông.

Bác Tuân, quê Thái Bình làm nghề xe ôm chờ đón khách ở cổng trường THCS Cát Linh cho biết: “Trên tuyết phố này, ngày bình thường chỉ ùn ứ  từ 5 - 10 phút vào giờ tan tầm chứ không tắc nghẽn bao giờ. Chiều nay, tắc từ đầu đường đến cuối đường theo cả hai hướng lưu thông.  Đường bắt đầu tắc từ 17 giờ 30 phút chiều do các phụ huynh đỗ xe tràn lan trên đường, làn đường bên này lấn 2/3 làn đường bên kia khiến xe ồn ứ hỗn loạn…”

Xe ôm trước cổng trường tiểu học Cát Linh nói rằng hôm nay tắc dài vì cả hai trường tan cùng một lúc
Xe ôm trước cổng trường tiểu học Cát Linh nói rằng hôm nay tắc dài vì cả hai trường tan cùng một lúc

“Sở dĩ xảy ra ắc tắc trên phố Cát Linh là do cả hai cơ sở trường học đóng trên phố này đều cho học sinh tan học cùng 1 lúc. Bình thường, trường Tiểu học Cát Linh tan trước trường THCS Cát Linh 30 phút. Phụ huynh và học sinh của hai trường không “chạm trán” nhau nên không gây ùn trên tuyến phố này. Hôm nay, đổi giờ học nên hai trường cùng tan một lúc, tắc là phải”, bác Tuân lý giải.

Tương tự, tại cổng trường PTCS Phan Chu Trinh, đặc biệt tại “nút thắt cổ chai” ngã ba trường Tiểu học Ngọc Khánh (đường Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội) ngày hôm nay đã xảy ra ùn ứ cục bộ.

“Bình thường tuyến đường này  thông thoáng lắm vì trường tiểu học luôn tan trước. Thế nhưng,  hôm nay 17 giờ 30 phút cả hai trường đều cho học sinh tan cùng một lúc nên xảy ra ùn ứ  dọc tuyến đường”, anh Hưng, người dân ở trên tuyến phố Nguyễn Công Hoan phản ánh.

Ghi nhận của phóng viên trên tuyến đường Khương Trung mới và Khương Đình (Thanh Xuân – Hà Nội), tình trạng ùn tắc cũng đã xảy ra vào giờ tan học của học sinh. Học sinh của trường THCS Khương Đình, trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh, trường Trung cấp Sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội cùng tan vào một thời điểm, phụ huynh đến đón con đỗ xe tràn vỉa hè, lòng đường… khiến tình trạng giao thông trở nên hỗn độn.

Cầu Khương Đình, điểm giao cắt với đường Khương Đình, đường Khương Trung mới, đường đi Bùi Xương Trạch, đường Khương Hạ đã bị ùn tắc. Lực lượng công an giao thông và dân phòng phường Khương Đình đã được huy động để giải quyết ắc tắc cho nút giao thông này.

Đợi mẹ gần 1 tiếng vì tắc đường

Tan học từ 17 giờ 30 phút nhưng đến tận 18 giờ 20 phút em Nguyễn Lan Phương, học sinh lớp 6A trường THCS Cát Linh vẫn chưa được về nhà vì mẹ chưa đến đón. Lan Phương cho biết: “Bình thường giờ này em đã ở nhà và đang chuẩn bị ăn cơm tối để học bài rồi. Mẹ đi đón em từ lúc 17 giờ 15 phút mà giờ chưa đến nơi. Em gọi cho mẹ thì mẹ bảo đang bị tắc đường ở Trường Chinh. Em đứng đợi mẹ gần 1 tiếng rồi, rét và mỏi hết cả chân…”

Một vài học sinh phải đứng chờ mẹ ở cổng trường gần tiếng đồng hồ vì mẹ bị tắc đường
Một vài học sinh phải đứng chờ mẹ ở cổng trường gần tiếng đồng hồ vì mẹ bị tắc đường
Vì đổi giờ làm, giờ học nên nhiều đứa trẻ, học sinh vẫn phải ở ngoài đường lúc 7h tối
Vì đổi giờ làm, giờ học nên nhiều đứa trẻ, học sinh vẫn phải ở ngoài đường lúc 7h tối

19 giờ 30 phút tại cổng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, em Bùi Thị Lan Anh, học sinh lớp 10 vẫn thơ thẩn chờ người nhà đến đón. Lan Anh sốt ruột cho biết: “Em chờ mẹ đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Mẹ em làm ở Công ty CP tư nhân nên 17 giờ  15 phút đã tan ca rồi. Mẹ thường từ chỗ làm đến đón em về nhà luôn. Bình thường em chỉ phải chờ mẹ 10 – 15 phút là cùng… Mẹ em đang bị tắc đường ở Huỳnh Thúc Kháng”.

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Tuyển sinh 2012:

Đổi mới Giáo dục

Kim Ngân - Thu Hòe