Nhiều trường học ở Phan Thiết đỡ gánh nặng kinh phí mùa Trung thu

31/08/2018 10:20
Đỗ Quyên
(GDVN) - Thành phố Phan Thiết không giao cho các trường làm toàn bộ lồng đèn như trước đây mà giao cho các phường, xã làm lồng đèn lớn, trường chỉ làm lồng đèn nhỏ.

LTS: Tại Bình Thuận, mỗi dịp Trung thu là các trường học lại đau đáu nỗi lo về kinh phí cho lễ hội đèn lồng.

Tuy nhiên năm nay thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã có những điểm mới làm giảm gánh nặng này cho các trường.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết của cô giáo Đỗ Quyên về vấn đề này.

Nhiều năm trở lại đây, cứ vào đầu năm học, trong khi đang bộn bề với biết bao công việc ổn định nề nếp, dạy và học cho học sinh đầu năm thì nhiều trường học trên địa bàn thành phố Phan Thiết lại sốt sắng, lo âu chuẩn bị cho lễ hội rước đèn Trung thu vào rằm tháng 8.

Các trường phải đăng kí mẫu lồng đèn và phải làm đủ 2 loại cả lồng đèn lớn lẫn lồng đèn nhỏ để tham gia dự lễ hội và dự thi chấm giải.

Kinh phí cho việc làm lồng đèn phải tốn hàng trăm triệu đồng mỗi trường.

Để có được nguồn kinh phí này, các trường phải “trổ tài” thuyết phục phụ huynh chung tay đóng góp.

Lễ hội đèn lồng tại Bình Thuận. Ảnh: dulichbinhthuan.com.vn
Lễ hội đèn lồng tại Bình Thuận. Ảnh: dulichbinhthuan.com.vn

Nhiều gia đình sẵn lòng nhưng cũng không ít nhà không đồng ý. Có trường không thể chờ sự ủng hộ tự nguyện vì như thế không thể góp đủ kinh phí, nhà trường đành chia bình quân và bổ đầu từng học sinh.

Dù không muốn đóng góp, nhiều phụ huynh cũng đành nhắm mắt móc hầu bao vì sợ con mình bị phân biệt đối xử. Giáo viên thu đồng tiền vì thế cũng chẳng sung sướng gì.

Thầy cô nói rằng mình cũng đành “lì mặt” ra mà vận động để hứng chịu sau đó nhiều lời trách cứ, đay nghiến.

Nhưng nếu không thế, nhà trường biết lấy đâu số tiền lớn như thế để chi phí cho việc làm lồng đèn?

Nhưng mùa Trung thu năm nay, niềm vui bất ngờ đã đến. 

Thành phố Phan Thiết không giao cho các trường làm toàn bộ lồng đèn như trước đây mà giao cho các phường, xã làm lồng đèn lớn, trường chỉ làm lồng đèn nhỏ.

Chi phí cho việc làm lồng đèn nhỏ lại ít hơn rất nhiều.

Nhiều trường học ở Phan Thiết đỡ gánh nặng kinh phí mùa Trung thu ảnh 2Sự xa hoa của đêm hội lồng đèn và nỗi vất vả trần ai của giáo viên

Đây không chỉ là tin vui cho nhiều thầy cô giáo nơi đây mà nhiều phụ huynh nghèo cũng như được trút đi gánh nặng đóng góp.

Thế nhưng gánh nặng kinh phí làm lồng đèn không vơi đi với nhiều gia đình chỉ là chuyển từ trường về phường mà thôi.

Được giao làm lồng đèn lớn, các xã phường lại lo ngay ngáy vì không biết lấy kinh phí ở đâu để làm.

Phường lại giao về từng khu phố, khu phố lại vận động người dân, nhiều người dân lại than phiền “một cổ hai tròng” vì họ vừa phải ủng hộ tiền cho trường làm lồng đèn nhỏ, giờ lại đến ủng hộ cho khu phố.

Ngỡ sẽ đỡ đi gánh nặng đóng góp, ai dè còn phải nặng gấp đôi.

Lễ hội Trung thu năm 2018 dự kiến diễn ra vào 18 giờ ngày 21/9 (12/8 âm lịch), với chủ đề “Thiếu nhi Phan Thiết/ Vui đón Trung thu/ Học hành chăm ngoan/ Vui chơi sáng tạo/ Làm theo lời Bác”.

Đây được xem là lễ hội lồng đèn đẹp và lớn nhất cả nước.

Phải chăng vì cái danh xưng này mà năm nào tỉnh Bình Thuận cũng phải cố gắng gồng mình thực hiện cho bằng được trong khi đời sống người dân nhiều nơi vẫn còn nghèo khổ, khó khăn?

Hàng tỷ đồng bỏ ra làm lồng đèn chỉ để diễu hành quanh thành phố vài vòng và hàng trăm cái lồng đèn lớn nhỏ đẹp mê hồn ấy bỗng chốc bị ghẻ lạnh (vì đã hoàn thành xong sứ mạng bảo vệ danh xưng) nằm lăn lóc ngoài trời hay trong kho cho mưa gió, cho năm tháng dập vùi.

Đã có khá nhiều ý kiến đề xuất cứ 5 năm hãy tổ chức lễ hội lồng đèn một lần để đỡ đi sự lãng phí.

Thế nhưng những ý kiến ấy vẫn mãi nằm trên giấy khi sự xa hoa, phô trương đã thấm vào máu một số người có trách nhiệm.

Đỗ Quyên