Sinh viên nhờ người giết bạn; ĐH Luật bị sinh viên tố "ép thi TOEIC"

01/05/2012 16:35
Bích Thảo (Tổng hợp)
(GDVN) - Từ mâu thuẫn nhỏ, sinh viên "nhờ" người đâm chết bạn và bỏ lại ven đường; Sinh viên ĐH Luật TP.HCM phản ánh bị bắt buộc thi TOEIC tại trường, những chứng chỉ ngoại ngữ thi bên ngoài không được chấp nhận.

Bắt buộc sinh viên thi TOEIC tại trường

Báo Tuổi trẻ đưa tin, nhiều sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM phản ánh, nhà trường bắt buộc sinh viên phải thi chứng chỉ TOEIC tại trường, những chứng chỉ ngoại ngữ ngoài trường đều không được chấp nhận.

Trao đổi về việc này vào chiều 30/4, PGS.TS Trần Hoàng Hải - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết: “Từ tháng 9/2012, các chứng chỉ TOEIC và các bằng tiếng Anh khác chỉ được nhà trường chấp nhận khi thi tại trường, dù sinh viên học tại bất cứ trung tâm ngoại ngữ nào. Quy định này nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định, chống vấn nạn bằng giả, thi hộ và khẳng định thương hiệu đào tạo của nhà trường”. Nhà trường sẽ phối hợp với IIG VN (đơn vị duy nhất được ủy quyền tổ chức, quản lý các kỳ thi và cấp chứng chỉ TOEIC tại VN của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ - ETS) tổ chức thi và cấp chứng chỉ TOEIC, TOEFL ngay tại trường. Nhà trường đã trang bị hai phòng thi theo đúng chuẩn quốc tế.

Cũng theo ông Hải, cán bộ, giảng viên của trường sẽ cùng tham gia công tác coi thi, tránh được tình trạng thi hộ, gian lận trong thi cử phổ biến hiện nay. Nhà trường cũng đã làm việc với đối tác để giảm lệ phí thi cho sinh viên.

Thêm một học sinh chết đuối ở “hồ tử thần” Theo Báo Người Lao động, vào dịp nghĩ lễ, nhóm học sinh lớp 11 đến tắm tại hồ Đá (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An - Bình Dương) và một em bị trượt chân chết đuối. Nạn nhân là em Lê Đức Tuấn (SN 1996, ngụ phường An Phú, thị xã Thuận An). Theo thông tin ban đầu, sáng 30-4, Tuấn cùng nhóm bạn học chung lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn phường An Phú, đến hồ Đá (trong khuôn viên Đại học Quốc Gia TPHCM) để chơi. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, trong lúc các bạn trong nhóm xuống hồ tắm, Tuấn bị trượt chân, rơi vào vùng nước xoáy rồi chìm hẳn. Những người bạn đi cùng hốt hoảng cầu cứu nhưng mọi người xung quanh bất lực, không thể ứng cứu. Sau nhiều giờ lặn tìm, đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ và chuyển đến nhà xác Bệnh viện thị xã Dĩ An làm thủ tục pháp y sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, khu vực hồ Đá rất nguy hiểm, nhiều người gọi là hồ tử thần vì đã có nhiều người thiệt mạng nhưng nhiều người (đa số là các sinh viên, học sinh) vẫn thường đến tắm, nhất là vào những ngày nghỉ.
Hồ Đá, nơi đã có nhiều người thiệt mạng
Hồ Đá, nơi đã có nhiều người thiệt mạng
Mâu thuẫn học đường, sinh viên “nhờ” người giết bạn
Báo Kiến thức đưa tin, liên quan đến vụ án mạng khiến nạn nhân Nguyễn Cao Hậu (27 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú quận Bình Thạnh), sinh viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ TPHCM, tử vong xảy ra lúc 11h ngày 23/4. Ngày 30/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TPHCM (PC45) đã bắt giữ Lê Văn Quang (tự Quậy, 20 tuổi ngụ quận Thủ Đức) và Bùi Anh Lên (tức Heo, 18 tuổi, quê Bến Tre) về hành vi “giết người”. Điều đáng nói là ngay khi nạn nhân bị đâm gục nằm ven xa lộ Hà Nội, 1 đối tượng hết sức nhẫn tâm nhào đến móc túi lấy tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng.
Đồng thời CQĐT cũng đang truy bắt Huỳnh Thiên Trân (20 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cũng với hành vi tương tự. Theo đó sau khi xảy ra vụ án mạng, công an quận Thủ Đức đã phối hợp với PC45 tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ. Đến ngày 27/4, lực lượng công an đã bắt giữ Lên và đối tượng này khai nhận đã chở Quang dùng dao đâm chết Hậu. Đêm 29/4, công an TPHCM đã bắt giữ Quang khi y đang lẫn trốn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại CQĐT, Quang khai nhận giữa Hậu và Trân xảy ra mâu thuẫn trong quá trình cả 2 cùng học chung trường. Sau đó Trân đã “nhờ” Quang và Lên dùng dao đâm Hậu. Trên đường về nhà Hậu đã bị Lên chở Quang ngồi sau đâm vào lưng khiến Hậu tử vong. Liên quan đến vụ án, CQĐT cũng đã bắt giữ Trần Hữu Ngọc (39 tuổi, ngụ quận 9) để xử lý hành vi “chiếm đoạt tài sản”. Theo đó khi Hậu bị đâm gục, Ngọc đã nhẫn tâm lục túi lấy bóp có tiền và ĐTDĐ của nạn nhân rồi vứt bỏ cách hiện trường khoảng 200m.
Bích Thảo (Tổng hợp)