Chuyện Lã Thanh Huyền: Búa rìu dư luận "phang" nhầm chỗ?

06/06/2011 03:45
(GDVN) - Có thể thấy "người tình" của Trần Thủ Độ là một cô gái chừng mực, biết điểm dừng và không mượn scandal để đánh bóng tên tuổi.

(GDVN) - "Búa rìu" dư luận đang đổ xuống đầu Lã Thanh Huyền vì hai nhẽ: một là cô "trưng diện khoe mẽ", hai là vì quá "hồn nhiên vô tư" mặc đồ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng mà nước này gây ra ở biển Đông. Nhưng có lẽ chỉ từ việc mặc đồ chụp ảnh mà gọi người đẹp này là "thích khoe mẽ" thì bất công cho cô. Thực tế, qua tiếp xúc ngoài đời và những phát biểu trên báo của Huyền, có thể thấy "người tình" của Trần Thủ Độ là một cô gái chừng mực, biết điểm dừng và không mượn scandal để đánh bóng tên tuổi.

{iarelatednews articleid='3934,3922'}

Chưa bao giờ xuất hiện với "ảnh nóng"

Tháng 10/2006, Lã Thanh Huyền (khi đó còn là sinh viên Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội) xuất sắc nhận giải nhất cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 với trên 8.800 người bình chọn. Đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho phụ nữ Việt Nam, theo khuôn mẫu chương trình “21st Century Woman” của Zeal Television (Anh), do Công ty BHD và Đài truyền hình VN mua bản quyền.

Thanh Huyền được coi là 1 người đẹp
Lã Thanh Huyền là một người đẹp "sạch" scandal

Từ cuộc thi, tên tuổi Thanh Huyền bắt đầu được biết đến, cô dần chinh phục khán giả nghệ thuật thứ 7 bằng một loạt các bộ phim tham gia: Thiên thần bé nhỏ, Mùa tôm hùm, Hoa xuyến chi, Cô dâu Việt, Đi về phía Mặt trời, Linh Lan Trắng, Tết không chỉ có hoa đào, Những chàng rể họ Lê, Blog nàng dâu, Trần Thủ Độ.

Vai diễn chính đầu tiên của Lã Thanh Huyền trong lĩnh vực điện ảnh là nhân vật Lán trong bộ phim “Hoa xuyến chi”, khi cô còn là sinh viên năm nhất. Theo lời Thanh Huyền, nhân vật Lán trong phim khá giống tính cách cô ngoài đời: một cô gái trẻ, mới bước chân vào cuộc đời với nhiều ước mơ, hoài bão, nhưng bị phụ bạc khi đặt tình yêu nhầm chỗ, tuy nhiên vẫn mạnh mẽ vượt qua, bước tiếp trên đường đời.

Thanh Huyền thường vào vai khá “ngọt” với kiểu nhân vật hiền lành, nhu mì, đầy số phận, chẳng hạn như Vy trong “Blog nàng dâu”, Lan trong “Linh Lan trắng”… Thanh Huyền từng thổ lộ, cô  khá dễ dàng nhập vai với mẫu nhân vật như Vy, Lan… bởi nó gần gũi với tính cách thực ngoài đời của bản thân. Người đẹp Phụ nữ thế kỷ 21 luôn mong muốn có được vai diễn cá tính, mạnh mẽ và sắc sảo để thay đổi hình ảnh trong mắt khán giả.

Và, khá may mắn là năm 2009 Lã Thanh Huyền được đảm nhận vai diễn Hoàng hậu Trần Thị Dung trong bộ phim Trần Thủ Độ - một sự “lột xác” hình ảnh mà cô ao ước bấy lâu. Đây là một vai diễn khó, một nhân vật có thật trong lịch sử, một người phụ nữ làm thay đổi cả một thời đại lịch sử.

Tạo hình của cô trong phim Trần Thủ Độ.
Tạo hình của Lã Thanh Huyền trong phim Trần Thủ Độ.

“Có thể nói từ trước tới giờ thì Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung là vai diễn tôi tâm đắc nhất”, Thanh Huyền nói. Đây chính là vai diễn mà Thanh Huyền hy sinh nhiều nhất về thời gian, tâm sức, thậm chí phải hoãn đám cưới gần 1 năm để thực hiện bộ phim.

Trong giới showbiz, Lã Thanh Huyền được coi là một người đẹp “sạch” scandal. Không quá kín tiếng về cuộc sống riêng tư, nhưng công chúng hiếm khi thấy cô xuất hiện trên báo chí với "ảnh nóng" gây phản cảm, hay những lùm xùm thường thấy ở các ngôi sao.

Thanh Huyền thẳng thắn quan điểm trên báo chí: “Tôi không có thói quen chụp ảnh “nóng”, những bộ phim có cảnh nóng tôi cũng không bao giờ tham gia, thậm chí rất hiếm khi tôi xuất hiện trước công chúng với hình ảnh gợi cảm. Đó có lẽ không phải là tính cách của tôi và tôi không thấy thoải mái khi mọi người xăm soi cơ thể của mình”.

Năm 2010, Thanh Huyền vinh dự là một trong những đại diện của lớp diễn viên trẻ VN tham dự LHP Cannes tại Pháp.

Hạnh phúc với mối tình 4 năm

Lã Thanh Huyền kết hôn với chú rể Hoàng Trần Anh tại khách sạn Melia Hà Nội ngày 24/3/2011, sau 4 năm yêu nhau. Chồng Lã Thanh Huyền hơn cô 12 tuổi, tuy nhiên, theo Huyền đó không phải là một khoảng cách quá lớn. Ngược lại, theo cô khoảng cách này đủ để bản thân được chồng nhường nhịn, chiều chuộng và yêu thương hết lòng.

Lã Thanh Huyền nói, cô thấy mình may mắn và hạnh phúc nhất khi được làm dâu trong gia đình Hoàng Trần Anh. Nơi có người đàn ông luôn biết lắng nghe, che chở cho cô. Nơi mà gia đình nhà chồng vô cùng quan tâm, chăm sóc. “ Ở bên anh, tôi luôn vui vẻ, là chính mình. Anh ấy vui tính, hay chọc cười tôi. Gặp bất kỳ chuyện gì, tôi đều tâm sự với anh và tìm cho mình được sự chia sẻ”, Thanh Huyền nói về cuộc sống hôn nhân.

Lã Thanh Huyền rạng rỡ trong ngày cưới. Ảnh: Văn Trinh
Lã Thanh Huyền rạng rỡ trong ngày cưới. Ảnh: Văn Trinh

Với Thanh Huyền, một mái ấm nhỏ hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười cần rất nhiều nỗ lực từ cả hai phía. Và chắc chắn, gia đình sẽ là ưu tiên số 1. Trước đây, cô dành nhiều tâm sức cho công việc, nên hiển nhiên, lấy chồng rồi, công việc chỉ được xếp ở vị trí thứ 2.

Thanh Huyền từng hào hứng cho hay, điều cần chuẩn bị nhất khi đã lập gia đình có lẽ là giảm bớt công việc và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ trong tương lai. Hơn ai hết, Huyền hiểu giá trị của 2 từ hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình không mấy đầm ấm.

Hiện tại, ngoài tham gia lĩnh vực nghệ thuật, Thanh Huyền chọn hướng kinh doanh thời trang và  ảnh viện áo cưới. Công việc này mang lại cho cô đầy đủ điều kiện vật chất để sở hữu xe hơi đắt tiền, sài đồ hàng hiệu, ở nàh Penhouse.

"Với cát-xê diễn viên thì chuyện làm giàu quả là không tưởng. Huyền biết quá rõ điều đó. Bởi vậy, ngoài đóng phim, Huyền phải kinh doanh, đóng quảng cáo, tham gia sự kiện để tăng thêm thu nhập. Cũng may các cửa hàng của Huyền đều hoạt động hiệu quả, quảng cáo cũng ngày càng nhận được nhiều nên có một nguồn thu nhập khá ổn định. Về cơ bản thì Huyền có thể tự lo cho mình một cuộc sống đầy đủ không dựa dẫm ai. Huyền và chồng vẫn đang độc lập về kinh tế. Anh ấy có thể giúp Huyền những kỹ năng trong kinh doanh chứ không can thiệp vào chuyện tài chính của Huyền".

Dương Thùy (tổng hợp)