Đinh Mạnh Ninh: "Trông anh thế này thôi, chứ đứng trước người đẹp anh run lắm em ạ. Đấy, đứng trước em, anh lại run bần bật đây này" |
Ố, anh này khỏe thế mà chả có bắp tay nhỉ? |
Hôm nay đi xem backstreet 'boy' mà toàn thấy 'girl' thế này, mất công mua vé quá! Chán! |
Này cứ nói xấu tôi đi, tý đi sự kiện xong về tôi xử bà sau! |
Em lên kinh ứng thí đi lại cẩn thận nhé! Chị chỉ có thể tiễn biệt em đến đây thôi! |
"Hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm" |
Hai ông học cùng lớp mình cấp 3 không nhận ra mình, may thế. Mình từng thiếu nợ họ năm cấp 3. Phù phù! |
Ái, con gì đốt mình thế nhỉ. Đau quá! |
Thật nhé, tý xem hát xong chị mời em đi ăn ngô nướng nhé. Hứa đi! |
Anh đội mũ đen làm em không nhận ra, giật cả mình, tưởng ma đấy! |
"Em xinh em kiêu, em chẳng cần yêu" |
20 năm rồi chưa gặp, để tớ ôm 1 cái cho thỏa lòng mong nào! |
Đừng tưởng mình yếu nhé, học võ 10 năm rồi. Láo nháo mình tung chưởng là ngất đấy! |
Nhờ đứa bạn tết cả tiếng mới được mái tóc ưng ý! thích thế, sờ mát cả tay! |
Nằm đọc sách tí rồi xuống bể bơi 1 vòng cho mát! |
Cứ nghe lại câu chuyện cảnh sát vượt tường bắt cướp bắt nhầm chủ nhà là mình lại không nhịn được cười. |
Anh chàng fan hâm mộ này được chụp với mình một kiểu chắc sướng rung rinh đây! |
Hôm nay ăn no quá cứ bị ợ chứ, phải giữ ý mới được, |
Thùy Linh