Người đẹp, đến... cái lưỡi cũng đẹp, tội gì không khoe?!? |
"Ối từ từ, đợi chị gập cong hẳn người hẵng chụp nhé! Chứ thế này chưa ăn nhằm gì!" |
Ai bảo đi hát là sướng nào? Mắt nhắm nghiền, gồng mình lấy hơi để hát và khiến đôi tay gân guốc bị "lộ diện"! |
Hà Hồ: "Bởi vậy mỗi lần hát cũng cần múa may để luyện tay cho dẻo dai, lại khéo kéo che được những đường gân nổi trên đôi tay" |
Không hiểu bức xúc gì mà Hà Hồ thể hiện bộ mặt "khó đỡ" và khoe luôn cả phần tay gân guốc "cuồn cuộn"!!! |
"Khổ quá, đoạn này đã ngả mũ đâu mà cứ xúm hết lại gần chị thế này, đợi đến lời 2 cơ mà!!!" |
Đừng nghĩ Hà Hồ chỉ diện đồ ôm bó, gợi cảm nhé! Đôi khi cũng thích "nhát ma" nhau bằng đồ trắng toát cùng hoạ tiết đen xì!!! |
Ai chụp mặc ai... Bánh ngon là cứ phải liếm láp, không bỏ phí từng chút kem một!!! |
Hà Hồ: "Đã ăn là phải được thoải mái... mọi tư thế, "trời đánh tránh miếng ăn" mà, họ không lỡ cho lên báo đâu!!!" |
"Chị chán tạo dáng gợi cảm rồi, cho chị về đúng tuổi đi"!!! |
"Da mình mịn màng thích thật đấy, bản thân mình còn thấy mê chết đi được!" |
"Chị là chị chán đeo găng tay lắm rồi, nhưng khổ nỗi các chú phóng viên cứ thích soi tay gân guốc thôi" |
Ai cho em đi giày 15 phân? Em có biết là hôm nay chị đi giày bệt không? Tính chơi dìm hàng chị hả? |
Hà Hồ đang... "kể xấu" gì với chồng thế kia!!! |
Vũ đạo bốc lửa mãi cũng chán, bây giờ cứ áp dụng chiêu "giật đùng đùng", tung tóc là ăn điểm ngay! |
"Em chụp góc 45 độ nhé, môi bên trái chị đang bị nẻ, cứ coi như chị đang cười duyên che bớt đi nhé!" |
Trông Hà Hồ như đang mơ mộng và thuyết trình về loài hoa hồng trắng tinh khôi!!! |
Em có chụp ảnh hay phỏng vấn thì đợi thêm 15 phút nhé, chị đang tập yoga cho mắt, không tiện mở ra đâu! |
"Ôi da mình để mộc cũng mịn màng thế này cơ à, ngon lành đấy nhỉ!!!" |
Và cũng không ngại làm mặt xấu để trêu các nghệ sỹ trong một sự kiện |
Theo Ngoisao.vn