'Cười ngất' khoảnh khắc có 1-0-2 của sao Việt: Thủy Tiên (P2)

20/03/2012 07:04
Theo Ngoisao.vn
Tiếp tục những khoảnh khắc vui trong đời thường hoặc trong công việc của sao giúp ta thấy họ gần gũi, đáng mến hơn. Nhân vật tiếp theo là Thủy Tiên. >'Cười ngất' với Hồ Ngọc Hà
Tạo dáng cũng nên chải chuốt lại đi Thuỷ Tiên ơi! Trông cô nàng như thể vừa phóng từ đường cao tốc về!
Tạo dáng cũng nên chải chuốt lại đi Thuỷ Tiên ơi! Trông cô nàng như thể vừa phóng từ đường cao tốc về!
Rút kinh nghiệm, phải giữ chặt, không một số thứ lại bị "soi"..
Rút kinh nghiệm, phải giữ chặt, không một số thứ lại bị "soi"..
Lên giọng đến bựt áo thế này là biết "công lực" của Thủy Tiên tới đâu!!!
Lên giọng đến bựt áo thế này là biết "công lực" của Thủy Tiên tới đâu!!!
Thuỷ Tiên với gương mặt của "một thời đã xa", ngây thơ và đáng yêu.
Thuỷ Tiên với gương mặt của "một thời đã xa", ngây thơ và đáng yêu.
Có lẽ, đây sẽ được xếp vào một trong những dáng ngồi "khó đỡ" nhất của Thuỷ Tiên!
Có lẽ, đây sẽ được xếp vào một trong những dáng ngồi "khó đỡ" nhất của Thuỷ Tiên!
"Nghĩ lại một thời non dại, đúng là vòng 1 cũng chín chắn dần theo tuổi tác"
"Nghĩ lại một thời non dại, đúng là vòng 1 cũng chín chắn dần theo tuổi tác"
Từ ngày mới đôi mươi, Thuỷ Tiên đã có năng khiếu tạo dáng gợi cảm với những bộ bikini màu rực.
Từ ngày mới đôi mươi, Thuỷ Tiên đã có năng khiếu tạo dáng gợi cảm với những bộ bikini màu rực.
"Em hồn nhiên, rồi em sẽ được... như Thuỷ Tiên"
"Em hồn nhiên, rồi em sẽ được... như Thuỷ Tiên"
Trước kia, dù chưa có đẹp mặn mà nhưng Tiên vẫn luôn cười thật tươi đầy tự hào đấy nhé!
Trước kia, dù chưa có đẹp mặn mà nhưng Tiên vẫn luôn cười thật tươi đầy tự hào đấy nhé!
Ai nói là buồn ngủ nào, Tiên chỉ đang nhắm mắt suy ngẫm cho khỏi quên lời thôi!
Ai nói là buồn ngủ nào, Tiên chỉ đang nhắm mắt suy ngẫm cho khỏi quên lời thôi!
"Ôi đồ ăn ra rồi, đã mấy tuần nay em cố nhịn ăn thịt, để diện vừa cái váy tối nay"
"Ôi đồ ăn ra rồi, đã mấy tuần nay em cố nhịn ăn thịt, để diện vừa cái váy tối nay"
"Ấy chết, chị Hà Hồ bám chặt quá, gần tụt cả áo váy của em mất rồi!"
"Ấy chết, chị Hà Hồ bám chặt quá, gần tụt cả áo váy của em mất rồi!"
Trước khi hát thì tất cả cùng khởi động bằng bài tập thể dục cho dẻo người.
Trước khi hát thì tất cả cùng khởi động bằng bài tập thể dục cho dẻo người.
Đã diện nguyên cây đồ ren siêu mỏng, nhưng dường như Thuỷ Tiên vẫn thấy nóng bức và chỉ muốn kéo tung chiếc áo!!!
Đã diện nguyên cây đồ ren siêu mỏng, nhưng dường như Thuỷ Tiên vẫn thấy nóng bức và chỉ muốn kéo tung chiếc áo!!!
"Mình có tăng cân nhiều đâu, sao các em ý lại kêu sụn lưng nhỉ?"
"Mình có tăng cân nhiều đâu, sao các em ý lại kêu sụn lưng nhỉ?"
"Ai chấp nhận làm chú rể sẽ được rước cả Tiên và một đống chuỗi ngọc trai này!"
"Ai chấp nhận làm chú rể sẽ được rước cả Tiên và một đống chuỗi ngọc trai này!"
Lỗi không phải tại Tiên, lỗi tại cân nặng!!!
Lỗi không phải tại Tiên, lỗi tại cân nặng!!!
Theo Ngoisao.vn