GS Cù Trọng Xoay cạo râu, nghiêm túc trong đám cưới

06/04/2013 11:00
Theo Ngôi sao
Một tháng sau lễ ăn hỏi, hôm nay ngày 6/4, giáo sư "Xoay" đã tổ chức đám cưới với bạn gái MC Hồng Nga. Anh dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cùng gia đình xuất phát từ Nam Định lên Hà Nội đón dâu vào lúc 6h25. Trước khi đi rước dâu, anh kính cẩn thắp hương trước ban thờ gia tiên. Anh chia sẻ, thời tiết trở lạnh, có chút mưa nhẹ càng khiến tâm trạng của anh thêm hồi hộp.
Từ 6h25 sáng nay, chú rể Đinh Tiến Dũng đã xuất phát từ quê nhà Nam Định lên Hà Nội để rước tân nương.
Từ 6h25 sáng nay, chú rể Đinh Tiến Dũng đã xuất phát từ quê nhà Nam Định lên Hà Nội để rước tân nương.
Sau quãng đường xa, khoảng 10h kém, chú rể đã có mặt ở nhà cô dâu.
Sau quãng đường xa, khoảng 10h kém, chú rể đã có mặt ở nhà cô dâu.
Khác với hình ảnh bụi bặm bình thường, trong ngày cưới, Đinh Tiến Dũng đã cạo râu và chỉn chu trong bộ vest.
Khác với hình ảnh bụi bặm bình thường, trong ngày cưới, Đinh Tiến Dũng đã cạo râu và chỉn chu trong bộ vest.
Anh chăm chú đứng nghe đại diện hai bên gia đình nhà trai - nhà gái trò chuyện và thực hiện nghi lễ đón dâu.
Anh chăm chú đứng nghe đại diện hai bên gia đình nhà trai - nhà gái trò chuyện và thực hiện nghi lễ đón dâu.
Vốn có tính cách hài hước, dí dỏm nhưng khi làm chú rể, Cù Trọng Xoay bỗng trở nên nghiêm túc, trầm lặng.
Vốn có tính cách hài hước, dí dỏm nhưng khi làm chú rể, Cù Trọng Xoay bỗng trở nên nghiêm túc, trầm lặng.
Trước khi chú rể đến đón, MC Hồng Nga rạng ngời trong váy cưới quây. Cô cũng hồi hộp không kém gì giáo sư "Xoay" trong ngày lên xe hoa.
Trước khi chú rể đến đón, MC Hồng Nga rạng ngời trong váy cưới quây. Cô cũng hồi hộp không kém gì giáo sư "Xoay" trong ngày lên xe hoa.
Đêm qua, cô dâu đã thao thức không ngủ, chờ đến giây phút được nên vợ nên chồng với Cù Trọng Xoay. Cô còn viết cả bài thơ dài nói về tâm trạng hạnh phúc xen lẫn bồi hồi. Bài thơ có đoạn: "Em mặc chiếc váy trắng/Đợi anh đến đón dâu/Khép lại tình thơ dại/Mở ra cuộc tình sâu...".
Đêm qua, cô dâu đã thao thức không ngủ, chờ đến giây phút được nên vợ nên chồng với Cù Trọng Xoay. Cô còn viết cả bài thơ dài nói về tâm trạng hạnh phúc xen lẫn bồi hồi. Bài thơ có đoạn: "Em mặc chiếc váy trắng/Đợi anh đến đón dâu/Khép lại tình thơ dại/Mở ra cuộc tình sâu...".
Theo Ngôi sao