Góc ảnh hài hước về ‘gã đầu xù’ Carles Puyol

02/10/2012 09:09
FHC (ảnh tổng hợp)
(GDVN) - ‘Gã đầu xù’ Carles Puyol có tầm ảnh hưởng rất lớn trong màu áo Barcalona cũng như ĐTQG Tây Ban Nha không chỉ ở tài năng của một trung vệ hàng đầu mà còn là một đội trưởng mẫu mực. Cùng xem những bức ảnh hài hước khi anh thi đấu trên sân cỏ và cả qua những bức hình biếm họa.
Có một giai thoại khá thú vị về người đội trưởng mẫu mực này tại Barcelona xuất phát từ mái tóc xù khá lập dị của anh. Số là kể từ ngày được đôn lên đội một thì HLV đương nhiệm của Los Blaugrana khi ấy, Louis van Gaal vốn rất ấn tượng với tài năng của Puyol ngay từ buổi tập đầu tiên song lại chẳng thể chịu nổi cái mái đầu của anh…
Có một giai thoại khá thú vị về người đội trưởng mẫu mực này tại Barcelona xuất phát từ mái tóc xù khá lập dị của anh. Số là kể từ ngày được đôn lên đội một thì HLV đương nhiệm của Los Blaugrana khi ấy, Louis van Gaal vốn rất ấn tượng với tài năng của Puyol ngay từ buổi tập đầu tiên song lại chẳng thể chịu nổi cái mái đầu của anh…
Vì thế, chiến lược gia người Hà Lan đã yêu cầu Puyol phải cắt ngắn nó đi: “Có vấn đề gì với cậu vậy? Hay là cậu chẳng thể trả nổi tiền cắt tóc hả Puyol?”. Thế nhưng chàng trai 19 tuổi ấy đã khẳng khái đáp lời: “Không có vấn đề gì” và quyết giữ mái đầu đó cho đến tận ngày hôm nay. Chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng qua đó, cả cá tính lẫn tài năng của Puyol đều được bộc lộ. Anh trở thành một cầu thủ lớn như ngày hôm nay là bởi tài năng và sự nỗ lực không ngừng chứ chẳng phải nhờ vào việc chiều lòng một ông thầy.
Vì thế, chiến lược gia người Hà Lan đã yêu cầu Puyol phải cắt ngắn nó đi: “Có vấn đề gì với cậu vậy? Hay là cậu chẳng thể trả nổi tiền cắt tóc hả Puyol?”. Thế nhưng chàng trai 19 tuổi ấy đã khẳng khái đáp lời: “Không có vấn đề gì” và quyết giữ mái đầu đó cho đến tận ngày hôm nay. Chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng qua đó, cả cá tính lẫn tài năng của Puyol đều được bộc lộ. Anh trở thành một cầu thủ lớn như ngày hôm nay là bởi tài năng và sự nỗ lực không ngừng chứ chẳng phải nhờ vào việc chiều lòng một ông thầy.
Òa! Tư thế gì đây vậy ta?
Òa! Tư thế gì đây vậy ta?
Puyol như đang nhảy Hip hop vậy.
Puyol như đang nhảy Hip hop vậy.
Xem ai chạy nhanh hơn nào.
Xem ai chạy nhanh hơn nào.
Đứng lại ngay cho ta.
Đứng lại ngay cho ta.
Tưởng ta là hậu vệ mà không biết lừa ư?
Tưởng ta là hậu vệ mà không biết lừa ư?
Chú thấy anh lừa thế nào?
Chú thấy anh lừa thế nào?
Oh… Year!
Oh… Year!
Chú không kèm được hắn đâu, để anh Puyol…
Chú không kèm được hắn đâu, để anh Puyol…
Tưởng ngươi đá hay mà ta không đẩy được sao… Hoho.
Tưởng ngươi đá hay mà ta không đẩy được sao… Hoho.
CR7 ta còn không sợ nữa là ngươi.
CR7 ta còn không sợ nữa là ngươi.
Chú thấy anh đá thế nào? Hehe
Chú thấy anh đá thế nào? Hehe
Tư thế xoạc đẹp chưa?
Tư thế xoạc đẹp chưa?
Ái chà, ngươi xoạc ta hử?
Ái chà, ngươi xoạc ta hử?
Thui đại ca, tha cho hắn đi.
Thui đại ca, tha cho hắn đi.
Anh có mái tóc dầy thế kia thì không sợ nắng nhỉ?
Anh có mái tóc dầy thế kia thì không sợ nắng nhỉ?
Tất cả tập chung đá nào…
Tất cả tập chung đá nào…
Thằng này để anh trị.
Thằng này để anh trị.
Và tinh thần chiến đấu như một chiến binh của trung vệ người Tây Ban Nha đã được biếm họa qua những bức hình hài hước dưới đây…
Và tinh thần chiến đấu như một chiến binh của trung vệ người Tây Ban Nha đã được biếm họa qua những bức hình hài hước dưới đây…
Mái tóc xù của Puyol là do di truyền.
Mái tóc xù của Puyol là do di truyền.
Như một người cận vệ trung thành, “gã đầu xù” này luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách vì màu áo của đội bóng.
Như một người cận vệ trung thành, “gã đầu xù” này luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách vì màu áo của đội bóng.
Cơ bắp của Puyol giúp anh hoàn toàn “có cửa” để đọ tài với huyền thoại trong môn đô vật Hulk Hogan.
Cơ bắp của Puyol giúp anh hoàn toàn “có cửa” để đọ tài với huyền thoại trong môn đô vật Hulk Hogan.
Anh sinh ra để trở thành một kẻ chinh phục các danh hiệu lớn, từ Champions League, La Liga, World Cup, Euro… tất cả đều đã nằm trong bộ sưu tập của Puyol.
Anh sinh ra để trở thành một kẻ chinh phục các danh hiệu lớn, từ Champions League, La Liga, World Cup, Euro… tất cả đều đã nằm trong bộ sưu tập của Puyol.
“Bức tường” xứ Catalunya, niềm tự hào của các cules.
“Bức tường” xứ Catalunya, niềm tự hào của các cules.
Chàng “Tarzan” Puyol đã quá quen với việc phải chống lại những thế lực khổng lồ đến từ thành Madrid mỗi dịp El Clasico.
Chàng “Tarzan” Puyol đã quá quen với việc phải chống lại những thế lực khổng lồ đến từ thành Madrid mỗi dịp El Clasico.
Puyol hợp cả với vai Hulk trong “Người khổng lồ xanh”, bộ phim chuyển thể từ tập truyện tranh nổi tiếng của hãng Marvel.
Puyol hợp cả với vai Hulk trong “Người khổng lồ xanh”, bộ phim chuyển thể từ tập truyện tranh nổi tiếng của hãng Marvel.
Vẻ bề ngoài của thủ quân Barca có thể giúp anh chiếm một vai trong bộ phim bom tấm “Chúa tể của những chiếc nhẫn”.
Vẻ bề ngoài của thủ quân Barca có thể giúp anh chiếm một vai trong bộ phim bom tấm “Chúa tể của những chiếc nhẫn”.
Và trước mỗi trận đấu, Puyol thường lắng nghe các bài hát của ban nhạc Napalm Death để tìm cho mình sự thư giãn cần thiết.
Và trước mỗi trận đấu, Puyol thường lắng nghe các bài hát của ban nhạc Napalm Death để tìm cho mình sự thư giãn cần thiết.
FHC (ảnh tổng hợp)