Jennifer Phạm: 'Nhà tôi tích trữ cả bánh Chưng, bánh Tét'

10/02/2013 07:47
Theo Thế giới gia đình
Với nụ cười viên mãn của một người phụ nữ hạnh phúc, Jennifer trải lòng về cuộc sống của cô khi bước lên “chuyến đò” lần hai.

- Sau khi tái hôn, cuộc sống chị có thay đổi thế nào?

- Để đi đến quyết định hôn nhân, chúng tôi đã có sự chuẩn bị khá kỹ càng về mọi mặt, từ tâm lý, sự thấu hiểu nhau về quan điểm sống và các vấn đề liên quan khác trong cuộc sống gia đình. Vì thế, cuộc sống hôn nhân đến với chúng tôi rất tự nhiên và nhẹ nhàng, không có quá nhiều áp lực từ bên trong.

- Gia đình nhỏ của chị đã chuẩn bị gì cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới?

- Có thể nói, năm nay là năm đặc biệt với gia đình nhỏ của tôi. Chúng tôi đang thu xếp mọi việc để có một cái Tết thật ấm cúng và ý nghĩa ở Việt Nam, cũng như ở Mỹ. Chúng tôi sẽ đón giao thừa cùng gia đình chồng tại Việt Nam, sau đó vợ chồng tôi dự định sẽ sang Mỹ để thăm và chúc Tết gia đình nhà ngoại. Đây là một cái Tết mà tôi rất mong chờ, vì có lẽ năm 2013 là năm đầu tiên tôi được ăn Tết ở cả Việt Nam và Mỹ trong không khí gia đình ấm cúng và trọn vẹn nhất.

- Những ngày Tết, chị có hay xuống bếp nấu những món ăn truyền thống của Việt Nam? Những món nào là sở trường của chị?

- Mặc dù gia đình tôi sống ở Mỹ đã lâu nhưng tất cả thành viên trong nhà, đặc biệt là mẹ vẫn giữ được nét sinh hoạt truyền thống của gia đình Việt. Vì thế, trang trí hoa mai, hoa đào và nấu món ăn đặc trưng ngày Tết của Việt Nam là điều không thể thiếu với cả gia đình. Thông thường, những ngày Tết, cả gia đình tôi sẽ chuẩn bị những món ăn như bánh chưng, dưa món… Ngoài ra, cũng có những món khác để đổi vị trong mấy ngày Tết như thịt kho tàu, canh chua, cá kho tộ và các món rau xào. Ngoài bánh chưng thì gia đình tôi còn trữ cả bánh tét nữa đấy.

Jennifer Phạm cho biết sẽ đón Tết tại Mỹ.
Jennifer Phạm cho biết sẽ đón Tết tại Mỹ.

- Khi còn ở nước ngoài, chị cùng gia đình đón Tết như thế nào? Không khí vui xuân ở hai nơi có gì khác nhau không, ví dụ lúc đón Tết ở nước ngoài là được gần gia đình, còn ở trong nước thì vui kiểu truyền thống?

- Gia đình tôi định cư ở Mỹ khá lâu nhưng lại được sống trong khu vực có đông kiều bào Việt Nam nên không khí Tết truyền thống vẫn còn được mọi người giữ gìn, truyền lại cho nhau rất tốt. Tết ở đó, người ta cũng bán đầy đủ các loại mứt như ở Việt Nam, có hoa mai, hoa đào, vạn thọ, hoa cúc… Nói chung, Tết ở Mỹ cũng chẳng khác ở đây nhiều lắm.

Tất nhiên nó kém hoành tráng và không khí chẳng sôi động, nhộn nhịp như ở Việt Nam nhưng vẫn mang đến cho những đứa con xa quê cảm giác lâng lâng khó tả, có khi lại mãnh liệt và rạo rực hơn cả khi ở Việt Nam. Tết ở Mỹ, mọi người không có nhiều thời gian nghỉ ngơi như Việt Nam nên chỉ gặp nhau vào đêm giao thừa và ngày mùng 1. Sau khi cúng ông bà, chúc mừng nhau thì người lớn lì xì cho trẻ con hoặc ông bà, ba mẹ lì xì cho con cháu lấy lộc may mắn đầu năm. Sau đó, mọi người lại tất bật với công việc và cuộc sống. Đây là dịp cả gia đình sum họp, cùng ăn bữa cơm đoàn viên và chúc nhau những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.

- Sống ở Mỹ từ bé, chị quan niệm thế nào về bốn đức tính “công - dung - ngôn - hạnh” của người phụ nữ Việt Nam? Xã hội Mỹ vốn rất hiện đại, hơn nữa chị còn hoạt động trong môi trường showbiz hào nhoáng, chị có thấy những đức tính này đã thành “cổ hủ” và không còn thích hợp với cuộc sống hiện tại?

Năm mới, chị cầu mong những điều tốt đẹp sẽ tới với gia đình nhỏ của mình.
Năm mới, chị cầu mong những điều tốt đẹp sẽ tới với gia đình nhỏ của mình.

- Tôi nghĩ “công - dung - ngôn - hạnh” là một quan niệm tồn tại rất lâu nhằm đánh giá người phụ nữ Việt Nam, nó có sức sống và đã chứng minh được giá trị đúng đắn cho đến ngày hôm nay. Để có thể làm tròn 4 chữ này là điều không hề dễ dàng. Bản thân tôi đang cố gắng hoàn thiện từng ngày để vừa làm tốt công việc của mình, vừa giữ được vẻ đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn, biết ứng xử tốt với mọi người, nhất là sống có tâm, trách nhiệm trong vai trò làm con, làm vợ, làm mẹ.

- Theo nhận định của nhiều người, năm 2012 là một năm viên mãn với chị khi công việc tiến triển tốt, chuyện tình cảm có một cái kết đẹp. Trong năm 2013, chị có dự định gì mới?

- Năm mới, tôi cầu mong những điều tốt đẹp và bình yên sẽ đến với gia đình nhỏ của mình. Sang năm mới, tôi mong sẽ có nhiều sức khỏe và cảm hứng hơn để cống hiến cho công việc và khán giả. Tôi rất biết ơn những tình cảm đặc biệt mà khán giả đã dành cho mình trong suốt những năm qua, hy vọng mọi người sẽ luôn bên cạnh tôi trong nhiều năm tới. Có những kế hoạch riêng tôi tạm thời chưa tiết lộ. Mong là những kế đó sẽ sớm ra mắt công chúng và được sự đón nhận nồng nhiệt nhất.

Theo Thế giới gia đình