Lê Hoàng Bảo Trân: Luôn từ chối chụp ảnh khoe cơ thể

08/07/2011 22:16
Việc bất ngờ được nổi tiếng khiến người mẫu nhí Lê Hoàng Bảo Trân vướng nhiều sự cố mà bản thân cô chưa kịp chuẩn bị ứng phó.

Ở tuổi 13, Lê Hoàng Bảo Trân nhanh chóng gây được chú ý của công chúng bởi vẻ xinh tươi cùng vóc dáng nổi trội không thua kém các chân dài đàn chị trên sàn diễn. Tuy nhiên, việc bất ngờ được nổi tiếng khiến người mẫu nhí vướng nhiều sự cố mà bản thân cô chưa kịp chuẩn bị ứng phó.

{iarelatednews articleid='6020,4158,4167'}

a
Bảo Trân sinh năm 1998 nhưng đã cao đến 1m73.
>> Xem thêm ảnh: Lê Hoàng Bảo Trân quá đẹp ở tuổi 13
>> Xem thêm ảnh: Vẻ đẹp sáng trong thiên thần của 9X Lê Hoàng Bảo Trân

- Nếu như trên sàn diễn em tự tin sải bước thì ở hậu trường, trông em khá rụt rè. Em lý giải sự khác biệt này thế nào?

Ngày trước, vì em nhút nhát, nên ba mẹ quyết định cho em tham gia các hoạt động xã hội, đăng ký vào lớp đào tạo người mẫu nhí của công ty PL để em có cơ hội giao tiếp, gặp gỡ nhiều người và tự tin hơn. Dù vậy, thường ở những chỗ đông người và có nhiều người lạ đến nói chuyện, em lại thấy ngại ngùng. Em đang cố gắng tự tin hơn nữa trong giao tiếp để mọi người hiểu được em là người thân thiện chứ không phải tuýp người khó gần.

- Sau một thời gian theo đuổi nghề người mẫu, em thấy sao?

Thực sự, nghề người mẫu đến với em rất tình cờ. Cơ hội đi diễn, chụp hình quảng cáo cũng đến theo một cách tự nhiên. Em nghĩ nghề người mẫu cũng như nhiều nghề liên quan đến hoạt động nghệ thuật khác. Nếu mình muốn theo đuổi, điều đầu tiên cần phải có là lòng đam mê, từ đó mới đầu tư thời gian, công sức… để mọi người biết đến mình có tài năng thực sự chứ không phải là nét đẹp hào nhoáng bên ngoài. Trong giới người mẫu, em thực sự thích chị Thanh Hằng vì chị ấy không những xinh đẹp mà còn rất tỏa sáng trên sàn diễn.

- Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong các sô diễn nhưng em lại được khán giả chú ý cũng như diễn ở một số vị trí mà nhiều mẫu “đàn chị” vào nghề lâu năm chưa có. Em gặp những áp lực hay cạnh tranh nào từ họ?

Có lẽ em còn rất nhỏ, nên hầu như trong các sô diễn, cũng như trong công ty PL, em đều được các chị nhường nhịn, quan tâm. Các chị còn chỉ bảo và hướng dẫn em nữa. Nhiều người cũng hay hỏi thăm em là có thường xuyên bị ăn hiếp hay không, nhưng em nói thật là chưa gặp trường hợp này lần nào. Em nghĩ mình sống thành thật, chân tình, đối xử với mọi người với cái tâm tốt thì mình sẽ đón nhận được những điều tốt đẹp từ họ.

- Nghề người mẫu được đánh giá là khá phức tạp, em đã chuẩn bị gì để đối phó với những điều tiếng có thể có?

Nghề nào cũng có sự cạnh tranh, phức tạp chứ không chỉ riêng nghề người mẫu. Hiện tại, em luôn có ba mẹ đồng hành ở những sô diễn hay tất cả những buổi chụp ảnh, nên hầu như em chưa gặp phải điều gì phức tạp. Quan niệm của em đối với công việc này là phải chăm chỉ, vì thành công không dành cho những kẻ lười biếng.

Mặc dù bận rộn với lịch diễn, lịch chụp ảnh nhưng Bảo Trân vẫn duy trì được việc học. 7 năm liền, "mẫu nhí" là học sinh giỏi ở trường. >> Xem thêm ảnh: Lê Hoàng Bảo Trân quá đẹp ở tuổi 13 >> Xem thêm ảnh: Vẻ đẹp sáng trong thiên thần của 9X Lê Hoàng Bảo Trân

Mặc dù bận rộn với lịch diễn, lịch chụp ảnh nhưng Bảo Trân vẫn duy trì được việc học. 7 năm liền, "mẫu nhí" là học sinh giỏi ở trường.

>> Xem thêm ảnh: Lê Hoàng Bảo Trân quá đẹp ở tuổi 13
>> Xem thêm ảnh: Vẻ đẹp sáng trong thiên thần của 9X Lê Hoàng Bảo Trân
- Em được nhiều người biết đến với sự cố “lộ hàng” trong một buổi biểu diễn. Em suy nghĩ gì sau sự cố này?
Em nghĩ những người mẫu như mình luôn phải biểu diễn trang phục theo ý đồ của nhà thiết kế cũng như người thực hiện chương trình. Mình không có quyền được chọn trang phục để diễn. Hơn nữa, chẳng ai muốn mình bị “lộ hàng” hay những việc tương tự như vậy. Còn với em, khi sự việc đã lỡ xảy ra rồi, em chỉ biết tự hứa với bản thân mình, tự rút ra bài học phải cẩn thận hơn cho những lần sau. Từ sự cố đó, em đã cố gắng để không xảy ra bất cứ scandal nào nữa.

- Thân hình nảy nở hơn rất nhiều so với lứa tuổi 13 khiến em dính những tin đồn như nâng cấp vòng một hay sử dụng dao kéo. Em giải thích sao?

Em chỉ nghĩ rất đơn giản, một người ở tuổi 13 như em thì không thể phẫu thuật hay nâng cấp này nọ được. Hơn nữa, em rất yêu thích vẻ đẹp tự nhiên. Em biết trên khuôn mặt, cơ thể mình vẫn có nhiều điểm không hoàn thiện, nhưng em vẫn tự tin vào nét đẹp của mình.

a
Bảo Trân yêu thích vẻ đẹp tự nhiên nên cô bé không ngại những lời đồn đoán có sử dụng đến dao ké
>> Xem thêm ảnh: Lê Hoàng Bảo Trân quá đẹp ở tuổi 13
>> Xem thêm ảnh: Vẻ đẹp sáng trong thiên thần của 9X Lê Hoàng Bảo Trân

- Gần đây, showbiz rộ lên trào lưu, từ người mẫu đến các hotgirl đua nhau tung ra những hình ảnh sexy với trang phục hở hang hay khoe vòng một, vòng ba nóng bỏng. Em có suy nghĩ gì?

Em không nghĩ đẹp là phải chụp hình bikini hay đẹp là phải hở hang đâu. Đặc biệt, ở độ tuổi của em, chuyện hở hang hay làm gì quá lố đều không phù hợp. Em luôn từ chối những lời mời chụp ảnh khoe cơ thể hay bikini, và muốn xây dựng hình ảnh của mình theo độ tuổi. Bây giờ em 13 tuổi và em muốn hình ảnh của mình cũng teen như vậy.

- Việc “bỗng dưng nổi tiếng” từ khi còn rất trẻ khiến em gặp những xáo trộn hay khó khăn gì khi hòa nhập với các bạn cùng tuổi ở trường học?


Trong năm học, em chỉ đi diễn và chụp hình vào những ngày nghỉ. Em xem như đây là cơ hội để mình vừa chơi để xả stress trong tuần học hành căng thẳng và vừa học hỏi những kỹ năng, kiến thức mới trong nghề người mẫu. Tuy yêu thích công việc người mẫu, nhưng em vẫn ưu tiên cho việc học của mình. Em hiểu được rằng đến trường và học tập vẫn là điều quan trọng nhất.

Em vẫn duy trì được danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 1 đến nay. Ở lớp em không xem mình là người mẫu, mà là một học sinh như các bạn khác. Mọi người đối xử với em rất tốt, thân thiện và dễ mến. Còn điều em thấy khác biệt nhất khi đi học là em được thầy cô gọi lên bảng trả bài nhiều hơn (cười). Vì vậy, em phải chăm học hơn, đạt thành tích tốt hơn để không bị mọi người chê cười là “đẹp mà dở”. Thật ra, em sớm có duyên với nghề người mẫu thôi, chứ ước mơ từ bé của em là trở thành tiếp viên hàng không.

Theo Ngoisao