Nhiều người tưởng Mỹ Tâm chỉ biết hát, vụng về trong chuyện bếp núc nhưng trong những ngày cận tết, cô đã chứng tỏ khả bếp núc của mình. |
Những miếng mứt gừng được cô trộn đường rất đều tay. |
Trộn đường vào những miếng cái dừa đã cắt nhỏ, chuẩn bị làm món mứt dừa. |
Mỹ Tâm cười tươi cho biết: "Trong quá trình sên đường, nếu không đảo đều tay, miếng mứt dễ bị vón cục và khét". |
Món mứt dừa của Mỹ Tâm làm rất hấp dẫn: Trắng phau và khô vừa tới. |
Thành quả lao động của cô ca sĩ xinh đẹp. |
"Nếu có dịp ăn thử những mon 1mứt này Tâm làm, chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào chê được" - Mỹ Tâm tự hào. |
Ngoài món mứt dừa, mứt gừng, "hoạ mi tóc nâu" còn ngồi canh lửa nồi bánh tét. |
Dáng cô nàng rất trẻ trung, xì-tin. |
Chụm thêm củi... |
Nồi bánh tét nấu từ xế chiều, cho đến khi màn đêm buông xuống.... |
Mỹ Tâm vẫn ngồi miệt mài canh lửa. |
Bên ánh lửa bập bùng, trông Mỹ Tâm thật đẹp. |
Rất đời thường và dung dị. |
Châm nước thêm vào nồi.... |
Dù rất mệt, nhưng Mỹ Tâm vẫn thể hiện nét tinh nghịch, yêu đời của mình bên nồi bánh tét. |
"Bánh sắp chín rồi nhé!" |
Và đây là đòn bánh tét sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi của Mỹ Tâm. |
"Những đòn bánh tét hấp dẫn không các bạn?" |
Chuẩn bị cắt bánh mang đi cúng ông bà, |
Lê Ngọc Dương Cầm