Ngẩn ngơ ngắm Marilyn Monroe chơi đùa với "bạn thân"

27/11/2011 08:16
Theo Eva
Trong cả cuộc đời mình, Marilyn luôn khẳng định người bạn thân nhất của bà là những chú thú cưng. "Tôi luôn thích động vật. Nếu bạn nói chuyện với một chú cún cưng, chúng sẽ không bao giờ bắt bạn phải im lặng".
Bức ảnh Marilyn đang ở trường quay của "Niagara" năm 1953.
Bức ảnh Marilyn đang ở trường quay của "Niagara" năm 1953.
Marilyn Monroe thời trẻ khi tham gia vở hài kịch "Monkey Business" năm 1952 cùng với một chú tinh tinh.
Marilyn Monroe thời trẻ khi tham gia vở hài kịch "Monkey Business" năm 1952 cùng với một chú tinh tinh.
Marilyn dạy chú tinh tinh Esther đọc sách.
Marilyn dạy chú tinh tinh Esther đọc sách.
Không chỉ khiến cho các đấng mày râu phải nghiêng ngả, Monroe còn có khả năng khiến các chú cún cưng yêu quý. Trong một cảnh phim "Something's Got to Give" được sản xuất năm 1962, tất cả những gì mà chú chó trong phim có thể làm là nhìn bà không chán.
Không chỉ khiến cho các đấng mày râu phải nghiêng ngả, Monroe còn có khả năng khiến các chú cún cưng yêu quý. Trong một cảnh phim "Something's Got to Give" được sản xuất năm 1962, tất cả những gì mà chú chó trong phim có thể làm là nhìn bà không chán.
Năm 1957, Marilyn và người chồng thứ 3 của bà - nhà viết kịch Arthur Miller đã cùng nhau nuôi một chú chó có tên Hugo. Trong suốt quãng thời gian ở quê nhà tại Roxbury, Conn, Marilyn dành khá nhiều thời gian vui chơi cùng chú cún đáng yêu này.

Năm 1957, Marilyn và người chồng thứ 3 của bà - nhà viết kịch Arthur Miller đã cùng nhau nuôi một chú chó có tên Hugo. Trong suốt quãng thời gian ở quê nhà tại Roxbury, Conn, Marilyn dành khá nhiều thời gian vui chơi cùng chú cún đáng yêu này.

2 năm trước khi bà qua đời năm 1962, Marilyn dành nhiều thời gian chơi đùa với những chú cún cưng.
2 năm trước khi bà qua đời năm 1962, Marilyn dành nhiều thời gian chơi đùa với những chú cún cưng.
Bức ảnh Marilyn chụp với chú chó Ruffles năm 1947.
Bức ảnh Marilyn chụp với chú chó Ruffles năm 1947.
"Khi cô ấy nhìn thấy bất kì chiếc máy ảnh nào, cô ấy đều biết cách làm cho mình tỏa sáng, thật khác biệt", nhà nhiếp ảnh Laszlo Willinger từng nói về Monroe. "Thậm chí khi cố gắng vừa trượt tuyết vừa đi dạo cùng chú chó, trông cô ấy vẫn rất tuyệt diệu".

"Khi cô ấy nhìn thấy bất kì chiếc máy ảnh nào, cô ấy đều biết cách làm cho mình tỏa sáng, thật khác biệt", nhà nhiếp ảnh Laszlo Willinger từng nói về Monroe. "Thậm chí khi cố gắng vừa trượt tuyết vừa đi dạo cùng chú chó, trông cô ấy vẫn rất tuyệt diệu".

Marilyn chụp hình với một chú hổ đồ chơi năm 1957.
Marilyn chụp hình với một chú hổ đồ chơi năm 1957.
Huyền thoại điện ảnh nổi tiếng mặc bikini đi dạo cùng chú cún cưng.
Huyền thoại điện ảnh nổi tiếng mặc bikini đi dạo cùng chú cún cưng.
Miller, Monroe và chú chó Hugo trong sân vườn ở Roxbury năm 1956.

Miller, Monroe và chú chó Hugo trong sân vườn ở Roxbury năm 1956.

Theo Eva