Tăng Thanh Hà nói nhỏ với bạn thân: 'Không trả lời báo chí'

12/11/2012 07:36
Đ.G
(GDVN) - “Hà dặn bạn bè không nên nói gì với báo chí, vì không muốn làm ầm ĩ chuyện cưới của riêng mình”...

Ngày thành hôn của Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn (11/11/2012) không ồn ào từ phía gia chủ và khách mời, nhưng lại vô cùng “nóng sốt” với báo chí và công chúng.

Bảo vệ nghiêm ngặt


Ngay từ sáng sớm 11/11, bên nhà trai trên đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2 TP.HCM, đông đảo phóng viên đã trực chờ. Tuy nhiên họ phải đứng cách xa ngôi nhà ba mặt tiền, được mô tả là “tráng lệ” ở khu biệt thự cao cấp Thảo Điền, rộng 500m2 và không gian có phần lãng mạn, nhìn ra sông Sài Gòn.

Tương tự, ở cuối con hẻm trên phố Nguyễn Văn Đậu (Bình Thạnh, TP.HCM), người nhà Tăng Thanh Hà không cho phóng viên đến gần. Theo mô tả của tờ VnExpress thì “nhà gái cầm dù đen che kín trước cổng để các hình ảnh không bị lọt ra bên ngoài”. (xem: 'Hàng rào' bảo vệ trước nhà Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà)

Người nhà gái che ô (dù) để tránh ống kính phóng viên. Ảnh: VnExpress
Người nhà gái che ô (dù) để tránh ống kính phóng viên. Ảnh: VnExpress

Chú rể, mặc dù thuộc một gia đình rất giàu có ở Philippines, đã không dùng những chiếc xế hộp mà giới trẻ Việt Nam hay gọi là “siêu xe”, “hầm hố”, như trong đám cưới con nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền, hoặc như đám cưới gây chấn động ở Hà Tĩnh mà Đàm Vĩnh Hưng từng đến hát. Xe dâu được xác định là chiếc Audi trắng của chính cô dâu, gắn hoa cũng màu trắng; thêm 3 xe con hãng Toyota, 1 xe khách cỡ vừa, cả đoàn nhà trai không quá 5 chiếc.

Đoàn xe đón dâu giản dị của nhà trai Louis Nguyễn. Ảnh: Dương Cầm
Đoàn xe đón dâu giản dị của nhà trai Louis Nguyễn. Ảnh: Dương Cầm

Theo mô tả của Giáo dục Việt Nam thì đám cưới này tuy thuộc đẳng cấp thượng lưu nhưng “vắng bóng siêu xe”, “khá bình dị, ấm cúng không bày vẽ”. Chú rể người Philippines theo văn hóa Việt Nam, mặc áo dài khăn đóng màu xanh dương, còn cô dâu áo dài khăn xếp đỏ. Cũng theo Giáo dục Việt Nam, đi đến đầu hẻm nhà mình, cô dâu báo dừng xe, cười tươi, nói lời xin lỗi phóng viên vì để họ đợi chờ lâu ngoài nắng.

“Rò rỉ” ảnh tiệc cưới

Cũng như lễ rước dâu buổi sáng, tiệc cưới buổi chiều tại khách sạn sang trọng White Palace được Tăng Thanh Hà bao thầu toàn bộ, không tiếp bất kỳ khách nào không có thiệp mời, phóng viên báo chí cũng chỉ dừng ở ngoài sảnh để chụp hình. Ngay cả một số nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới nghệ thuật cũng chỉ được Hà Tăng mời đến với tư cách bạn bè thân thiết, chứ không chụp ảnh. Việc chụp ảnh, quay phim và kể cả đưa tin, nữ diễn viên này chọn duy nhất mỗi khâu một đối tác thân tín.

Bên ngoài sảnh của hội trường cưới, nơi phóng viên báo chí được "tác nghiệp", hàng loạt sao showbiz tạo dáng, vẫy chào, tươi cười. Trang Xzone thậm chí coi đây là sự kiện trọng đại, “tường thuật trực tiếp” các khách mời đến dự đám cưới, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Tuy vậy, bằng cách này cách khác một số trang tin vẫn truyền được hình ảnh vô cùng “nóng hổi” ở bên trong hội trường tiệc cưới lên mạng ngay buổi chiều và tối 11/11. Trang Ngoisao tung ra vài bức bên trong, trộn với ảnh khách mời bên ngoài, để thành bài "ảnh độc" thu hút người hiếu kỳ. Tuy nhiên, chất lượng ảnh rất kém chứng tỏ nó được chụp bằng điện thoại di động và chụp “không công khai”, do BTC đề nghị khách không tự ý chụp ảnh.

Một bức ảnh hội trường cưới bị rò rỉ ra ngoài.
Một bức ảnh hội trường cưới bị rò rỉ ra ngoài.


Sức hấp dẫn tự nhiên

Một bài báo mà nhiều trang tin (không được phép tự sản xuất tin bài) lấy lại ghi nguồn theo TTVN đặt vấn đề Tăng Thanh Hà là một “mỹ nhân cao thủ”. “Tăng Thanh Hà có cách làm bài bản và thông minh… Tăng Thanh Hà không cần quá vất vả lao động nghệ thuật nhưng vẫn có được vị trí, danh vọng, tiền tài”, bài báo viết. “Tiền tài” được dẫn chứng bằng các hợp đồng quảng cáo đắt giá và béo bở, còn vị trí, danh vọng được hiểu là sự nổi tiếng và sức hút với giới truyền thông.

Tăng Thanh Hà báo dừng xe, cười tươi, xin lỗi phóng viên báo chí. Ảnh: Dương Cầm
Tăng Thanh Hà báo dừng xe, cười tươi, xin lỗi phóng viên báo chí. Ảnh: Dương Cầm
Tuy nhiên, theo không ít phóng viên giải trí ở Việt Nam thì “ngọc nữ điện ảnh Việt” thật ra có sức hấp dẫn tự nhiên với họ (và bạn đọc của họ), chứ không cố tình làm ra vẻ bí hiểm theo kiểu “cố giấu để gây tò mò”. Chính một phóng viên được xem là "con ma" trong showbiz Sài Gòn nói với người viết rằng, anh có hỏi vài người bạn thân nhất của Tăng Thanh Hà, đề nghị họ chỉ cần nói cảm nghĩ về chuyện hỉ, nhưng tất cả đều từ chối. “Hà dặn bạn bè không nên nói gì với báo chí, vì không muốn làm ầm ĩ chuyện cưới của riêng mình”, một người bạn thân của Tăng Thanh Hà trả lời.

Nữ diễn viên này cũng đã 1 lần duy nhất trả lời 1 tờ báo, 2 ngày trước khi đám cưới của mình diễn ra, xem như một hành động đáp lại sự quan tâm quá lớn của fan hâm mộ chứ không phải thích lên báo "nổ".
Đ.G