Căng tin THPT Trần Phú "nổi tiếng" khi đặt hàng qua tin nhắn

24/02/2013 06:02
Theo Dân Trí
Teen trường THPT Trần Phú, Hà Nội vừa đón nhận tin vui từ BGH nhà trường rằng tới đây, các bạn sẽ không còn phải chen lấn ở căng tin nữa, thay vào đó là cách thức "order" qua tin nhắn khá hiện đại.

Chiều 22/2, trang Facebook của trường THPT Trần Phú đã nóng "hầm hập" bởi thông tin mới về cách thức phục vụ của căng tin. Theo đó, hàng loạt món ăn được teen ưa thích sẽ được bổ sung vào thực đơn mới như: mỳ tôm, bánh mì nem khoai, bánh mì trứng ruốc, chả ruốc, xôi và sắp tới đây là tào phớ, sữa chua mít... Với một cái giá rất phải chăng (khoảng 10.000 đồng/món), đây quả là thông tin hấp dẫn đối với các bạn trẻ.

Không những thế, các bạn học sinh Trần Phú còn có thể đặt hàng qua tin nhắn điện thoại. Bảng thông báo được đăng tải trên Facebook viết cụ thể như sau:

"Bộ phận căng tin đang cố gắng đưa ra những phương thức hoạt động để phục vụ các em tốt hơn. Trước tiên chúng tôi sẽ bán hàng qua tin nhắn điện thoại theo đơn vị lớp học. Đầu giờ, các em đăng ký mua và đóng tiền cho cán bộ lớp, lớp trưởng sẽ nhắn tin tên hàng, số lượng vào số điện thoại 04.666  08662. Vào giờ ra chơi tiết 1, mời cán bộ lớp xuống Căng tin nộp tiền và nhận hàng.

Xin lưu ý, chúng tôi chỉ giao những mặt hàng ăn sáng như: Mỳ tôm (10.000 đ/bát), bánh mì trứng ruốc, chả ruốc (10.000đ/cái), xôi chả ruốc, thịt ruốc (10.000 đ/suất). Các thứ khác mời các em xuống căng tin mua trực tiếp".

Căng tin THPT Trần Phú bỗng nổi tiếng khi đặt hàng qua tin nhắn
Thông báo gây xôn xao không chỉ HS trường Trần Phú bởi mức độ "chiều khách" của căng tin nhà trường.

Bình luận về sáng kiến "mới toanh" của căng tin nhà trường, không ít bạn trẻ bày tỏ thắc mắc, trong khi các cựu học sinh của trường thì cự nự vì trước đây không được hưởng sự tiện lợi này.

"Nhưng mà số điện thoại máy để bàn thì nhắn tin làm sao được? Rồi lỡ mà cả lớp mua nhiều quá thì mình cán bộ lớp mang sao nổi", bạn Hiền Siu, học sinh khối D thắc mắc.

Nhân sáng kiến mới này, bạn Nguyễn Hương, cựu học sinh trường Trần Phú bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa: "Cô ơi, hồi xưa con chen bẹp cả ruột để mua được cái bánh mỳ kẹp trứng. Vừa cầm được cái bánh mỳ trên tay đang định chen ra thì bị cái bạn đằng sau ẩn đánh bụp một phát, thế là cái bánh mỳ kiêm trứng nát bét dính chặt vào áo bạn đằng trước. Con thì mất ăn còn bạn kia thì thơm phức mùi trứng".

Theo Dân Trí