Đừng nói tới Ronaldo, Messi sẽ vượt cả Di Stefano

30/01/2013 11:42
Hoài Trinh (TT&VH)
Số phận một lần nữa lại đùa bỡn với Ronaldo, anh ghi 3 bàn vào lưới Getafe vào giờ ăn trưa và rời sân trong tiếng vỗ tay vang dội từ 4 phía khán đài Bernabeu để rồi vào giờ ăn tối lại phải chứng kiến qua tivi đối thủ đáng ghét nhất của mình, Lionel Messi, trút 4 bàn vào lưới Osasuna.
CR7 trong giây phút ấy có lẽ đã ước mình không phải rời sân sớm để có thể thực hiện một cú poker giống như “La Pulga”. Tờ Sport ngày thứ Hai đã đăng bức tranh biếm họa Messi vác một số 4 to đùng quay lại nói với Ronaldo, người cầm số 3 nhỏ bé trên tay: “Hat-trick đẹp lắm, Cristi!”

Ảnh: Messi đêm nay sẽ phá kỷ lục ghi bàn ở “El Clasico” của Di Stefano?
Ảnh: Messi đêm nay sẽ phá kỷ lục ghi bàn ở “El Clasico” của Di Stefano?

Không hiểu tại sao những cuộc tranh luận về Ronaldo và Messi ai hơn ai vẫn cứ tiếp tục không dứt dù kết quả thế nào đã rõ. Về hiệu quả, Messi ăn đứt Ronaldo, thể hiện qua các thống kê về số lượng bàn thắng và những pha kiến tạo. Về cảm hứng đem lại, CR7 cũng chẳng thể so bì bởi tiền đạo người Argentina không chỉ chinh phục trái tim hàng triệu khán giả mà còn được các đồng nghiệp thuộc nhiều thế hệ mến mộ. Cựu tiền đạo Claudio Lopez là người gần nhất tán dương “La Pulga”: "Messi khiến chúng ta ngạc nhiên mỗi ngày bởi mỗi lần ra sân anh ấy luôn làm tốt hơn so với những gì từng thể hiện. Cái đẹp của bóng đá song hành cùng sự đáng yêu của Lionel”. Về kỹ năng chơi bóng, CR7 được xem như nhỉnh hơn ở khả năng chơi đầu và sút phạt nhưng nên nhớ rằng Messi đã ghi bàn bằng đầu ở chung kết Champions League và mùa giải này đã làm tung lưới Real bằng cú sút phạt hàng rào tuyệt đẹp. Với những kỹ năng còn lại, Messi hiển nhiên là hoàn thiện hơn.

Bởi thế, đừng nên so sánh Messi với Ronaldo, một “Di Stefano phẩy” của thế kỷ 21 thêm nữa. Thay vào đó, hãy đặt anh bên cạnh “Di Stefano xịn”, huyền thoại gắn liền với một thời đại huy hoàng của Real. Messi đang thách thức những kỷ lục của Di Stefano. Với 4 bàn thắng ghi vào lưới Real trong 3 trận “El Clasico” mùa này (2 tại Siêu cúp, 2 tại Liga), Messi đã vượt qua Cesar (14 bàn) và Raul Gonzalez (15 bàn) để trở thành một trong hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong các trận cầu “kinh điển”, với 17 bàn, chỉ kém “mũi tên vàng” Di Stefano đúng một lần lập công.

Ghi thêm 1 bàn trong 2 trận bán kết Cúp Nhà Vua, Messi sẽ chạm tới cột mốc của chủ tịch danh dự Real. Nếu ghi nhiều hơn 1 bàn, “Messiah” sẽ chính thức xô đổ kỷ lục của huyền thoại đồng hương. Ở tuổi 25, anh còn quá nhiều thời gian để gia cố thêm kỷ lục và biến mình thành cầu thủ vĩ đại nhất trong những trận cầu “kinh điển”.

“El Clasico” là căn cứ rõ ràng để phân định đẳng cấp của hai cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá đương đại. Messi không chỉ chơi tốt ở những lần chạm trán Real mà còn đặc biệt xuất sắc trong những lần ghé thăm sào huyệt của đối thủ. Sau Camp Nou, Bernabeu chính là sân bóng ưa thích nhất của “La Pulga”, nơi anh ghi tới 8 bàn trong 11 trận đấu (0,72 bàn/trận) và tất cả đều được thực hiện trong 4 năm trở lại. Chỉ có một sân bóng khác Messi “mắn” bàn như vậy là Vicente Calderon của Atletico. Tiếp đó là La Romareda (Zaragoza), Son Moix (Mallorca) và El Sardinero (Racing), mỗi nơi chứng kiến 7 lần ăn mừng bàn thắng của tiền đạo sinh năm 1987.

Ronaldo thì ngược lại, thường “tắt điện” trong những trận cầu “kinh điển” đặc biệt khi nó diễn ra tại Camp Nou. Khán giả hẳn vẫn còn nhớ trận thắng “manita” của Barca vào năm 2010, ngày CR7 bị vô hiệu hóa và ức chế gây gổ với Guardiola.

Đêm nay Messi tới Bernabeu với mục tiêu xô đổ “Di Stefano” và khát vọng của anh không dừng lại ở kỷ lục của “El Clasico”. Với 297 bàn thắng cho Barca, “La Pulga” sắp chạm mốc 300 và tiệm cận con số 305 bàn của “Saeta Rubia” cho Madrid. Anh sẽ sớm trở thành người Argentina ghi bàn giỏi nhất trong thế giới bóng đá.

Messi “chấp” 16 CLB Liga

4 bàn thắng vào lưới Osasuna là cú poker thứ ba của Messi tại Liga (ngoài ra còn có 15 hat-trick và 59 cú đúp trong 235 trận) và giúp anh trở thành người trẻ nhất chạm mốc 200 bàn tại giải VĐQG TBN. Riêng mùa này chân sút sinh tại Rosario đã ghi 33 bàn sau 21 trận, bình quân 55 phút ghi 1 bàn và tràn trề cơ hội phá kỷ lục ghi 50 bàn do chính mình thiết lập mùa trước.
Ấn tượng hơn, số bàn thắng của chân sút 25 tuổi mùa này cao hơn 16 đội bóng Liga, chỉ có Real, Atletico, Malaga và dĩ nhiên Barca ghi nhiều bàn hơn “chú rệp” Messi.
Hoài Trinh (TT&VH)