Một ngày trước trận tái đấu “El Clasico”: Khi Barca nhớ Tito Vilanova

01/03/2013 06:34
Theo Thể thao & Văn hóa
Nỗi nhớ ấy là có thật và rất hữu hình. Tiền vệ Iniesta thừa nhận mọi thứ không dễ dàng khi vắng Tito và mong người thầy của mình sớm trở lại. Chủ tịch Rosell gác lại công việc và đáp máy bay tới New York gặp Tito. Khi Barca chơi không tốt và mất phương hướng, người ta nhận ra có một lỗ hổng lớn trên băng ghế huấn luyện ở Camp Nou.
Không thủ lĩnh, không ý tưởng Nếu có ai đó cho rằng với một đội hình mạnh mẽ và hoàn hảo ở từng vị trí mà các cầu thủ đều hiểu rõ về nhau và đều thấm nhuần triết lý tiki-taka như Barca, bất kỳ HLV nào cũng có thể thành công khi dẫn dắt thì đó chắc chắn là một sai lầm.
Barca đã rất nhớ Tito.
Barca đã rất nhớ Tito.
Nếu Andoni Zubizarreta từng tự mãn tuyên bố: “Không Pep, đã có Tito. Không Tito, đã có Roura”, thì vị GĐTT hói đầu ấy đã phạm một sai lầm cực lớn. Khi Vilanova buộc phải ngừng công việc huấn luyện để sang Mỹ điều trị ung thư, đã có người tư vấn cho Barca nên mời Pep Guardiola trở lại giải cứu đội bóng. Nhưng Zubi cho rằng điều đó là không cần thiết, khi một suy nghĩ hết sức tự nhiên nảy ra trong đầu cựu thủ môn huyền thoại của Barca: Tito được nâng cấp từ vai HLV phó đã dẫn dắt Barca còn thành công hơn cả Pep thì Roura có lẽ cũng chẳng kém gì Tito. Quy luật bắc cầu không phải lúc nào cũng đúng. Giờ đây Zubizarreta lại ra sức tìm cách sửa sai. Theo tiết lộ của tờ Sport, Zubi sẽ tới gặp và nói chuyện với HLV Jordi Roura để bàn giải pháp khắc phục những vấn đề đang gặp phải. Cùng lúc ấy chủ tịch Sandro Rosell và phó chủ tịch Josep Bartomeu lên đường tới New York gặp Tito. Kế hoạch ban đầu của chuyến đi Mỹ là bàn về nhân sự mùa giải tới, nhưng Rosell lúc này có lẽ không có tâm trí nào cho chuyện ấy, đó vẫn là chuyện của tương lai, tình trạng “rắn mất đầu” của Barca lúc này mới là quan trọng nhất. Hai cuộc hội đàm, một ở New York, một ở Barcelona nhắm vào cùng một chủ đề: ghế HLV của Barca. Vậy đâu là giải pháp tháo gỡ? Mời lại Guardiola? E rằng lúc này sẽ khó hơn nhiều so với thời điểm cuối năm 2012 bởi Pep đã ký hợp đồng với Bayern Munich. “Sự tạm quyền nguy hại”, nhà báo Enric Baneres viết trong mục bình luận của tờ El Mundo Deportivo. Đó cũng là cảm nhận chung của báo giới TBN về Jordi Roura. Dĩ nhiên không thể trách Roura bởi ông đâu phải HLV trưởng. Lỗi nằm ở ban lãnh đạo Barca mà đầu tiên là Rosell và Zubi, những người xứng đáng bị chỉ trích bởi khả năng phân tích và mắt nhìn người. Trên thực tế thì Tito và Roura khác nhau rất nhiều. Tito đã có 4 năm làm phó tướng của Pep và cùng Pep gây dựng lên Barca trước khi được cất nhắc. Roura thì mới trở lại Camp Nou chưa lâu. Tito có khát vọng lớn và cá tính (vụ gây hấn dẫn tới pha móc mắt của Mourinho là ví dụ điển hình), Roura thì cục mịch và chẳng dám mơ tới một vị trí cao hơn là HLV phó như lời chia sẻ của ông sau khi bị Real đánh bại. Vốn hạn chế về khả năng đọc trận đấu và đánh giá tình hình, HLV Roura đã rất ít điều chỉnh đội hình xuất phát kể từ tháng Một và những sự thay đổi người trong trận đấu cũng rất dễ đoán biết. Hậu quả: Barca suy giảm thể lực, thiếu sáng tạo và bị bắt bài, nếu không ghi bàn sớm là y như rằng sẽ gặp khó khăn. Các đối thủ giờ đây có một thứ vũ khí nguy hiểm để tiêu diệt Barca: phản công. Đội bóng áo đỏ - xanh đã để lọt lưới 19 bàn trong 12 trận liên tiếp.Giải pháp nào cho “Farcelona” Một cách chơi chữ, Barcelona đã trở thành “Farcelona” (Farce trong tiếng Anh có nghĩa là “trò hề”). Tờ El Mundo Deportivo đã có những tư vấn chi tiết để giúp Barca vượt qua tình cảnh hiện tại. Đầu tiên là việc Messi bị “cầm tù” bởi Mexes và Ambrosini ở San Siro. Giải pháp đưa ra là “La Pulga” phải học Ronaldo, chơi lùi sâu ở cách khung thành đối phương 50 mét và mỗi khi số 10 bị 3 cầu thủ bao vây thì những cầu thủ tấn công khác phải di chuyển linh hoạt để khai thác khoảng trống. Tiếp đến là vấn đề về phòng ngự khi Barca liên tục thủng lưới. Các hậu vệ biên Alves, Alba được khuyên không nên dâng quá cao để kịp hỗ trợ bộ đôi trung vệ. Việc Barca khan hiếm bàn thắng (ngoài chiến thắng Getafe 6-1 thì 6 trận gần nhất chỉ ghi 7 bàn) có thể được khắc phục bằng cách tận dụng Pedro và Villa… Nhưng vấn đề quan trọng nhất với Barca lúc này là họ cần một người có khả năng đọc trận đấu. Về việc này El Mundo Deportivo không có chỉ dẫn nào cả. Nỗi nhớ Vilanova vì thế sẽ thêm dài.
1
Quá trình điều trị ung thư tuyến mang tai của Vilanova kéo dài 3 tháng và HLV trưởng của Barca chưa thể trở lại trong một tháng nữa.

19
Barca đã để lọt lưới trong 12 trận đấu liên tiếp với tổng cộng 19 bàn thua.

5
Barca đã thua 5/42 trận từ đầu mùa, 1 tại Liga, 2 tại Champions League, 1 tại Cúp Nhà Vua và 1 tại Siêu cúp TBN.
Theo Thể thao & Văn hóa