Lịch sử các vòng chung kết EURO

EURO 2004: Viết thần thoại Hy Lạp trên quê hương của Figo, Ronaldo

03/06/2012 19:30
Bão Quốc
(GDVN) - Mảnh đất của thần Zeus chìm trong lãng quên với thế giới bóng đá cho đến ngày một nhóm những anh hùng vô danh đã đứng lên và chinh phục châu Âu.
Trước khi EURO 2004 diễn ra, những cuộc đối thoại chủ yếu là về ngôi sao nào và đội bóng nào sẽ đứng trên đỉnh châu Âu sau khi giải đấu kết thúc. Cuối cùng, một nhóm những anh hùng vô danh đã đi vào lịch sử với tư cách là nỗi bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Hy Lạp bước vào giải với tư cách là kẻ ngoài cuộc. Tuy nhiên, một số ít người đã cảm nhận thấy cảm giác từ đội bóng hầu như không được chú ý này: Họ có một chiến dịch vòng loại vô cùng ấn tượng, thua 2 trận đầu tiên nhưng thắng liền 6 trận đấu liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào.
Charisteas đánh bại Fabien Barthez để giúp Hy Lạp vượt qua Pháp tại tứ kết và khẳng định tư cách ứng viên của họ
Charisteas đánh bại Fabien Barthez để giúp Hy Lạp vượt qua Pháp tại tứ kết và khẳng định tư cách ứng viên của họ
Trong một tháng tuyệt vời của lễ hội bóng đá dưới ánh nắng nhiệt đới của đất Bồ Đào Nha, người Hy Lạp với một tập thể vững vàng và chắc chắn, tận dụng tốt những sức mạnh mà mình đang có, đã lần lượt vượt qua hết đội bóng này tới đội bóng khác để có được chức vô địch một cách xứng đáng. Họ được dẫn dắt bởi Otto Rehhagel, một HLV lão làng người Đức đã từng dẫn dắt Werder Bremen và Bayern Munich. Rehhagel với cá tính mạnh mẽ và nghiêm khắc đã gắn kết lại đội bóng của mình và truyền vào cho từng tuyển thủ kỷ luật sắt. Với lối chơi khiến đối thủ phải tức bực, cuống và cuối cùng là sập đổ về chiến thuật, Hy Lạp đã khiến các khán giả nhà choáng váng trong trận mở màn với chiến thắng 2-1 trước BĐN của Nuno Gomes và Cristiano Ronaldo. Ở tứ kết, nhà ĐKVĐ Pháp đã không thể đối phó được với sự kiên định trong lối chơi của các cầu thủ xứ Balkan và đã thất bại. Trận bán kết chứng kiến Cộng hòa Czech, đội đã được coi là ứng cử viên vô địch sau những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, bị Hy Lạp loại trong hiệp phụ bởi bàn thắng bạc của Dellas, bên cạnh đó còn mất Pavel Nedved ở hiệp 1.
Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Hà Lan tại bán kết
Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Hà Lan tại bán kết
Trận chung kết tại Lisbon là một cuộc đối đầu ngang ngửa. Bồ Đào Nha dưới sự chỉ huy của Felipe Scolari đã vượt qua cú sốc ngày khai mạc để mong mang lại cho những CĐV nhà một sự vui sướng hiếm hoi trong đời. Thế nhưng, người Hy Lạp không nghĩ như vậy. Như ở trận khai mạc, một hàng phòng ngự kín kẽ dưới sự chỉ huy của Dellas, một hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu của đội trưởng Zagorakis, và chân sút theo chủ nghĩa cơ hội Angelos Charisteas đã làm tan vỡ những trái tim xứ Bồ. Cú đánh đầu thành bàn của Charisteas ở phút 60 mang danh hiệu vô địch về với mảnh đất của các vị thần, và khoảnh khắc Cristiano Ronaldo sút ra ngoài trong thế đối mặt với thủ môn Nikopolidis ở phút 87 để lại hình ảnh ngôi sao tương lai của thế giới bật khóc trong tức tưởi.
Hy Lạp đăng quang một cách đầy bất ngờ nhưng vô cùng xứng đáng
Hy Lạp đăng quang một cách đầy bất ngờ nhưng vô cùng xứng đáng
Trong giải đấu mà những người vô danh đã tỏa sáng, thì những ngôi sao hàng đầu châu lục đã để lại sự thất vọng vô bờ. Zinedine Zidane và Pháp dù có một màn lội ngược dòng đáng nhớ trước Anh ở vòng bảng cũng không đi được sâu trong giải. Tuyển Anh và David Beckham đã hứa hẹn nhiều điều, nhưng lại gục ngã trước BĐN trong loạt luân lưu ở tứ kết. Tây Ban Nha thất bại ngay từ vòng bảng, trong khi Hà Lan không thể đi tới trận chung kết sau khi thúc thủ trước BĐN ở vòng 4 đội mạnh nhất mà tiêu điểm là bàn thắng không tưởng của Maniche. Cuối cùng, một Hy Lạp không ngôi sao, không sự chú ý và cũng không cả lịch sử đã chinh phục toàn lục địa. Thành công của Hy Lạp mang tới một bài học cho bóng đá: Với sự nỗ lực, niềm tin, may mắn và tinh thần đồng đội sắt đá, điều gì cũng có thể xảy ra.
EURO 2004:

- Nước đăng cai: Bồ Đào Nha

- Số đội tham dự: 16 đội

Thành tích:

- Vô địch: Hy Lạp

- Á quân: Bồ Đào Nha

- Bán kết: Hà Lan, Czech

Vua phá lưới: Milan Baros (Czech) – 5 bàn

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Theodoros Zagorakis (Hy Lạp)
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Bão Quốc