Chân dung gã "phi công" đốt xác người tình

24/02/2013 14:16
Xzone.vn/TTTĐ
Mặc dù được chiều chuộng hết mực, nhưng lòng tham trỗi dậy, Hiếu sát hại rồi đốt xác phi tang người tình già.

Xác chết lúc rạng sáng

Chừng 7h30 sáng 2.2.2013, một số người dân đi thể dục hoảng hồn khi phát hiện thi thể của một cô gái bị thiêu ở khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Chừng nửa tiếng sau khi nhận được thông tin, công an đã có mặt tại hiện trường. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân cao chừng 1m50, có hàm răng giả, tóc vàng, mặc áo thun màu đen. Do trên người nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ nào nên danh tính vẫn là ẩn số.

Gã phi công trẻ tàn ác

Gã phi công trẻ tàn ác

Trước đó, vào đêm 30.1.2013, chị Trương Thị Mỹ Hạnh (SN 1965, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) nhậu với người tình của mình là Lê Trung Hiếu (SN 1979, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM). Bữa rượu tàn, chị Hạnh có sang nhà hàng xóm phàn nàn: “Không biết thằng Hiếu cho tôi uống cái gì mà giờ đau đầu quá!”. Sau khi nói chuyện một lúc thì chị trở về nhà. Sau đêm đó, chị mất tích.

Ban đầu, người thân trong gia đình chỉ nghĩ chị Hạnh đi đâu đó một vài tiếng rồi sẽ trở về. Tuy nhiên, hai ngày trôi qua, chị vẫn bặt vô âm tín. Chị làm nghề cho vay tiền, do đó, bình thường phải có ở nhà để cho vay và các con nợ đến trả tiền. Do đó, rất ít khi chị đi đâu qua đêm. Lần này, hai ngày không trở về, người nhà nghi ngờ có điều gì đó không hay xảy ra. Người thân gọi điện đến những người quen biết, nhưng vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất: “Không có Hạnh ở đây”.

Hơn nửa tháng trôi qua, sự mất tích của chị Hạnh vẫn là một ẩn số. Người thân dần mất nhẫn nại và báo sự việc với cơ quan công an. Cùng thời gian trên, thông qua giám định gen, công an phát hiện thi thể bị đốt ở tỉnh Bình Dương chính là chị Hạnh. Khi nhận thông tin, người nhà không tin điều đó là sự thực. Chỉ đến khi đến nhà xác, mặc dù thi thể không còn nguyên vẹn nhưng người thân vẫn có thể nhận dạng đó chính là người thân của mình.

Thông qua lấy lời khai của những người trong gia đình chị Hạnh. Đồng thời, xem xét các mối quan hệ của chị, nghi can lớn nhất được đưa ra chính là gã phi công trẻ nhỏ hơn nạn nhân 14 tuổi. Sau vài ngày âm thầm điều tra, theo dõi, sáng 21.2.2013, trong khi Hiếu vẫn còn ngủ ở căn nhà nhỏ chừng 
16 m2 của mình trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì bị công an ập vào bắt.

"Tham vàng bỏ ngãi"

Tại cơ quan công an, Hiếu một mực khẳng định mình không hề có liên quan gì đến cái chết của chị Hạnh. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ của mình, cùng với những câu hỏi đánh trúng vào tim đen, gã đành gật đầu khai nhận mình chính là kẻ thủ ác sát hại người tình già.

Ngôi nhà của Hiếu trên đường Nguyễn Hữu Thọ

Ngôi nhà của Hiếu trên đường Nguyễn Hữu Thọ

Hiếu sinh ra trong một gia đình khá giả. Tuy nhiên, ngay từ lúc nhỏ, hắn không chịu học hành mà ham chơi và rất nghịch ngợm. Do những trò đùa quái ác của mình, hắn thường xuyên bị cha mẹ la mắng. Mặc dù vậy, dường như sự lì lợm đã ăn sâu trong máu thịt nên không hề có sự suy chuyển.

Khi học đến lớp 10, Hiếu quyết định nghỉ học. Có một thời gian hắn đi bộ đội. Gia đình từng mong muốn, ở trong môi trường khắc nghiệt, hắn sẽ thay đổi. Tuy nhiên, khi trở về, tính ngang tàn vẫn không một chút suy giảm. Nhiều lần, hắn gây gổ với hàng xóm. Dần dần, những người sống bên cạnh cũng xa lánh gã.

Sau khi đi bộ đội về, Hiếu yêu và cưới một người phụ nữ xinh đẹp. Hai người có chung với nhau hai đứa con. Cứ ngỡ, có vợ con, hắn sẽ thay đổi tính nết, nhưng tính ham chơi biếng làm vẫn vậy. Thấy con không chăm lo việc gia đình, cha mẹ khuyên hắn nên học một nghề nào đó. Hắn quyết định đi học nghề sữa chữa xe máy. Tuy nhiên, làm được vài bữa thì hắn cũng bị đuổi.

Cùng thời gian này, thấy chị Hạnh giàu có, đã ly dị chồng nên Hiếu dùng lời ngon ngọt để tán tỉnh. Mặc dù dáng người thấp, xấu trai, nhưng lại trẻ và có miệng lưỡi biết lấy lòng người khác nên hắn nhanh chóng tán đổ. Sau chừng một năm quen biết, hai người dọn về sống chung. Mặc dù được chiều chuộng, hầu hạ cơm nước tận miệng, nhưng lòng tham vô đáy vẫn trỗi dậy, Hiếu sát hại chị Hạnh để cướp một số vàng lớn và một chiếc xe nouvo.
Xzone.vn/TTTĐ