Đặc nhiệm 141 Hà Nội kể chuyện "7 ngày không cơm nhà"

18/01/2013 19:30
CAND Online
Một cô gái đi đường lặng lẽ quàng chiếc khăn ấm vào cổ một CSCĐ đang làm việc ở ngã tư Cầu Giấy… Hình ảnh đẹp đẽ ấy đã biến thành sức mạnh để 141 vượt qua mọi khó khăn và nguy hiểm.
Những chiến công nối tiếp
Những ngày cuối năm Nhâm Thìn này, 15 tổ công tác 141 công an Hà Nội đang tích cực triển khai chốt chặn ở các ngã tư trọng điểm thuộc địa bàn 10 quận, 2 huyện Từ Liêm và Thanh Trì. Thực hiện kế hoạch “tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển môtô, xe máy lạng lách đánh võng, chở người sai quy định… mang theo vũ khí tham gia giao thông” của công an Hà Nội.
141 gồm 150 cán bộ chiến sĩ có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật và có phẩm chất đạo đức từ 4 lực lượng cảnh sát (giao thông, hình sự, cơ động, truy nã) tụ hội về những tổ công tác đặc biệt này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự được dư luận đánh giá cao. 


Trong tiết trời rét cắt da cắt thịt nhưng tổ công tác tại đường Láng - Nguyễn Chí Thanh, gồm 10 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu chỉ huy đã có mặt ở ngã tư này từ sáng sớm. Thấy màu áo những chiến sĩ công an, một số đối tượng càn quấy có “vấn đề” cũng thấy “chờn”, tìm đường lảng vào các ngõ ngách. Nhưng không thoát khỏi những cặp mắt tinh tường của các chiến sĩ cảnh sát hình sự hóa trang mặc thường phục có mặt ở 4 góc ngã tư này.
Các chiến sĩ cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động được trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí và công cụ hỗ trợ đang cần mẫn làm việc, quan sát dòng người nườm nượp để phát hiện, chặn bắt những đối tượng vi phạm.
Bộ đàm trên tay Trung tá Dầu rung lên, đồng đội thông báo có 2 đối tượng nghi vấn đang di chuyển bằng xe taxi, ngay lập tức chiếc taxi đã bị vòng vây của tổ công tác vây chặt. Hai đối tượng được mời ra khỏi xe để kiểm tra, đột nhiên mặt họ biến sắc, miệng ấp úng. Một chiến sĩ cơ động lôi từ trong xe ra 1 khẩu súng cùng hơn chục viên đạn. 2 người này là Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thanh Quang, quê ở Hải Phòng. Đối tượng và tang vật được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ.
Dưới màn mưa đêm rét buốt, tổ công tác Y2/141 đang chốt trực ở đầu cầu Thanh Trì. Ánh đèn pha chiếc xe máy mang BKS 30Y5 chiếu rọi vào màn đêm. Hai người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm phóng thục mạng. Trong dòng xe cộ, không sợ nguy hiểm, các chiến sĩ tổ công tác đã ra hiệu và áp sát chiếc xe máy vào lề đường kiểm tra.
Hai thanh niên đó là Đào Trọng Nghĩa, 38 tuổi trú tại Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) và Triệu Quang Nam, 37 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Khám xét trong người Nam, thu 1 súng ngắn tự chế và 3 viên đạn. Trước đó, tổ Y2 đã khám phá được vụ vận chuyển 3 thùng rắn hổ mang còn sống của xe ôtô khách BKS 29B đang đi từ hướng quốc lộ 1B lên cầu Thanh Trì do tài xế Bùi Văn An điều khiển.
Theo báo cáo của công an Hà Nội, trong 3 tháng gần đây, 15 tổ công tác tập trung phát hiện, kiểm tra, xử lý các đối tượng nghi vấn có dấu hiệu phạm tội tham gia giao thông trên địa bàn thành phố đã góp phần làm giảm phạm pháp hình sự.
Trước đây có không ít người tham gia giao thông còn lơ là chuyện đội mũ bảo hiểm, nhưng nay hầu hết đã chấp hành nghiêm chỉnh khi thấy lực lượng 141… mạnh tay xử lý. Mỗi ngày, các tổ đều có báo cáo gửi về ban chỉ đạo về số vụ, số đối tượng bị xử lý.
Sau 3 tháng triển khai đồng loạt đã thu được kết quả đáng ghi nhận, đã tạm giữ 6.467 phương tiện, 1.957 bộ giấy tờ, xử phạt hành chính hơn 7 tỉ đồng với các lỗi như không đội mũ bảo hiểm theo quy định, không mang theo giấy tờ xe, giấy phép lái xe, đi sai làn đường…
Đã phát hiện 499 vụ với 546 đối tượng có dấu hiệu phạm tội để bàn giao cho các đơn vị điều tra xử lý. Qua xác minh đã làm rõ bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc về tội cố ý gây thương tích và tội trộm cắp tài sản. Qua 3 tháng đã thu giữ 23 khẩu súng, 130kg rắn hổ mang chúa, 24 tấn cá khô đông lạnh, 14 thùng nội tạng động vật bốc mùi hôi thối…
Đón nhận tình cảm của người dân
Những chiến công của các tổ công tác 141 đã được người dân ủng hộ. Những việc làm nho nhỏ của người dân nhưng có sức động viên rất lớn đối với các chiến sĩ tổ công tác 141. Có những người đi đường khi thấy các chiến sĩ công an bắt đối tượng cũng dừng xe lại giúp sức. 
Bác Nguyễn Văn An ở Cầu Giấy (Hà Nội) khi chứng kiến các chiến sĩ ở tổ Y10 quật ngã đối tượng có hành vi gây rối ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã đã dừng xe, đến bắt tay cảm ơn.


Vào những ngày trời nắng, tổ Y2 làm việc không mệt mỏi dưới làn bụi mù không một bóng cây, bà Nguyễn Thị Hoa rất thương các chiến sĩ, đã về nhà mang ra một thùng nước trà xanh để “bồi dưỡng cho các chú”. Những tình cảm của người dân tuy bình dị mà làm ấm lòng các chiến sĩ 141 những đêm đông giá.
Có cô gái đi đường đã lặng lẽ quàng chiếc khăn ấm vào cổ cho một cảnh sát cơ động đang làm việc ở ngã tư Cầu Giấy… Những hình ảnh đẹp đẽ ấy đã biến thành sức mạnh để các chiến sĩ 141 vượt qua mọi khó khăn và nguy hiểm.
Trung úy Nguyễn Ngọc Thuật, cán bộ tham mưu Phòng CSGT, theo dõi các tổ 141 cho biết, sau mỗi đêm đi trấn áp tội phạm, họ lại trở về vị trí ở các đơn vị để làm việc. Có người 1h sáng hết ca trực 141 thì đến 5h sáng vẫn phải có mặt ở đơn vị để chống ùn tắc trên địa bàn mình.
Chuyện cả tuần lính 141 không có thời gian về nhà ăn bữa cơm gia đình là… bình thường. Tuy vậy, ai cũng thấy vui khi là lính tổ công tác 141. Và nỗi buồn cũng không ít khi các đối tượng vi phạm chống đối. Kiên quyết xử lý mọi đối tượng vi phạm, đó là yêu cầu xử lý như đã tiếp thêm sức mạnh cho đội quân này, xóa đi những nỗi băn khoăn khi bước vào vị trí.
CAND Online