Giả danh công an, lập bẫy tình cướp tài sản “ngoại hạng”

30/01/2013 12:01
Hà Trang (An ninh thủ đô)
Truyền giả danh là công an, lên mạng chat làm quen với nhiều cô gái và tự giới thiệu đang làm ở một tổng cục quan trọng của Bộ Công an. Để người bị hại tin tưởng, Truyền bố trí tại phòng trọ của mình như một phòng làm việc của cơ quan công an và bố trí webcam để tung hình ảnh đó lên mạng nhằm lừa bịp các cô gái nhẹ dạ. 
Tang vật vụ án và đối tượng Truyền
Tang vật vụ án và đối tượng Truyền
22h30 ngày 19-1, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân được nhân viên lễ tân nhà nghỉ Hương Nhài, ở phường Khương Mai trình báo vụ việc bất thường: 21h cùng ngày, một đôi nam nữ đi trên chiếc xe máy Attila  Elizabet, màu trắng đến nhà nghỉ Hương Nhài thuê phòng 202. 1 giờ sau, người nam thanh niên xuống quầy bar hỏi mua trà bí đao... và được lễ tân cho biết ở đây không có loại nước giải khát này. Ngay sau đó, người khách trên tay cầm 1 chiếc cặp đựng máy tính xách tay đã gọi điện cho bạn ở trên phòng trọ, với nội dung muốn ra ngoài để mua trà bí đao. Nói xong, anh ta cắp cặp xách đi nhanh ra nơi để xe và lấy chiếc xe Attila phóng đi. Chờ rất lâu vẫn không thấy người khách quay lại, nhân viên lễ tân nhà nghỉ Hương Nhài đã lên phòng 202 kiểm tra, nhưng gọi mãi vẫn không thấy cô gái đi cùng nam thanh niên ra mở cửa. Nhân viên lễ tân đã dùng chìa khóa phụ mở cửa, phát hiện cô gái đang ngủ li bì. Xung quanh chỗ cô gái nằm còn vương lại vài vỏ lon bia và mấy viên thuốc ngủ Deluxen. 
Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Trưởng CAQ Thanh Xuân cho biết, phải chờ đến 2 ngày sau cô gái mới tỉnh lại. Qua tiếp xúc, cơ quan điều tra được biết cô gái là Phạm Thị Tâm, SN 1986, quê ở Nghệ An, hiện đang làm kế toán cho 1 công ty ở Hà Nội và đang thuê trọ ở quận Hoàng Mai. Theo lời tường trình của chị Tâm, cuối tháng 12-2012, qua mạng internet chị Tâm đã quen biết một nam thanh niên tự xưng là Tạ Đình Hải, cán bộ của một Tổng cục thuộc Bộ Công an. Nhiều lần chat với Hải, chị Tâm thấy anh ta mặc sắc phục Cảnh sát nhân dân, đang ngồi tại bàn làm việc rất giống với một cơ quan công an, phía sau có khẩu hiệu của ngành… nên đã tin tưởng người bạn quen qua mạng này là công an thật.
Trong quá trình tìm hiểu nhau, Hải tâm sự từng có người yêu làm nữ trinh sát Phòng chống ma túy, mới hy sinh cách đây không lâu và thấy chị Tâm giống người yêu mình, nên “động lòng” gửi gắm tình thương yêu đến chị Tâm. Chị Tâm xúc động trước tình cảm của Hải, đã nhận lời yêu đương và không ít lần hai người có “quan hệ” với nhau. Ngày 19-1, như thường lệ chị Tâm cùng với Hải đi chơi, rồi họ cùng nhau vào nhà nghỉ Hương Nhài để dốc bầu tâm sự. Trong khi “quan hệ”, do Hải “nhiệt tình” quá nên chị Tâm bị mệt. Thấy vậy, Hải bảo chị Tâm uống mấy viên thuốc tăng cường sinh lực cho đỡ mệt và không chờ người yêu đồng ý, Hải bóp mồm chị Tâm nhét 6 viên thuốc màu trắng vào và đổ hết cốc bia đang uống dở để người yêu nuốt trọn số thuốc vào bụng. Sau đó, Hải tiếp tục làm phần việc của mình trong khi chị Tâm mê man không biết gì và khi chị Tâm tỉnh lại, mới biết người yêu của mình đã biến mất cùng với chiếc xe máy và một số tài sản có giá trị khác.
Cuộc truy tìm người bạn trai của chị Tâm đã được cơ quan điều tra thực hiện rất khẩn trương. Phòng CSHS và CAQ Thanh Xuân đã bố trí nhiều mũi trinh sát rà soát các loại đối tượng có dấu hiệu hoạt động gây mê cướp tài sản, người tỉnh ngoài thuê trọ trên địa bàn Hà Nội để tìm những manh mối liên quan đến đối tượng gây án. Ngày 20-1, thông qua một số đầu mối ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, lực lượng công an Hà Nội đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang thuê trọ ở thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) là Đàm Mạnh Truyền, SN 1986, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Truyền có nickname trên mạng là: (mr.hai_pl) trùng với nick name của đối tượng đã chat làm quen với chị Tâm.
Tại cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, Truyền khai trước đây học cao đẳng mỏ ở Quảng Ninh, nhưng do ham chơi bời sa đọa nên đã bỏ học và nghĩ cách lừa gạt những cô gái nhẹ dạ để chiếm đoạt thân xác và tài sản của họ. Truyền giả danh là công an, lên mạng chat làm quen với nhiều cô gái và tự giới thiệu đang làm ở một tổng cục quan trọng của Bộ Công an. Để người bị hại tin tưởng, Truyền bố trí tại phòng trọ của mình như một phòng làm việc của cơ quan công an và bố trí webcam để tung hình ảnh đó lên mạng nhằm lừa bịp các cô gái nhẹ dạ. Ngoài ra, Truyền còn nghiên cứu ký tâm lý của người bị hại sau các vụ lừa sẽ không dám tố cáo vì sợ ngượng và nhiều lý do khác, nên đã gây liên tiếp 17 vụ cướp gây mê dạng tương tự, trong đó có 10 vụ ở Hà Nội và 7 vụ ở Hải Phòng, Nam Định và Bắc Ninh. Trước khi cho bị hại uống thuốc ngủ (loại thuốc Deluxen), Truyền cũng nghiên cứu phải cho họ uống từ 6-10 viên kèm bia sẽ có tác dụng gây mê nhanh chóng và không sợ quá liều làm người bị hại tử vong.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Hà Trang (An ninh thủ đô)