Hai cái chết gây bàng hoàng ở Hải Phòng ngày cận Tết

08/02/2013 13:19
Zing.vn / Infonet.vn
Nơi quán thịt chó, chỉ vì nhận nhầm người quen, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau khiến một người chết. Ở một dòng họ, nhóm anh em thân thuộc nhận nhiệm vụ treo đèn lồng đã giết chết nhau chỉ vì đèn cái cao, cái thấp.

Giết nhau chỉ vì nhận nhầm người ở quán thịt chó

Khoảng 20h30 ngày 5/2, tại quán thịt chó Ba Giao (gần chân cầu An Dương – xã An Đồng – Hải Phòng), đã xảy ra vụ án mạng, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Huy Trung (SN 1985, trú tại số 2/169/229 Miếu Hai Xã – Dư Hàng Kênh – Lê Chân – Hải Phòng).
Quán thịt chó nơi xảy ra vụ án mạng gây bàng hoàng dư luận.
Chị Lê Thị Hòa (nhân viên quán Ba Giao) kể lại: Thời điểm đó, quán đã vãn khách nên mọi người bắt đầu dọn dẹp để nghỉ, chỉ 3 bàn còn khách đang ăn uống. Nhóm anh Trung đã ăn xong, thanh toán và ra cửa lấy xe máy để về. Do anh Trung tưởng bạn mình chưa thanh toán nên quay lại quầy thu ngân (ngay gần cửa ra vào) để hỏi. Khi anh Trung quay lại, một người ngồi ở bàn gần lối ra vào đã nhầm tưởng người quen nên vẫy gọi: “Vào đây ngồi uống rượu…”. Anh Trung ngơ ngác, hỏi lại người đó: “Em có quen anh à?...”. Người kia biết đã nhận nhầm nên vội nói: “Anh nhận nhầm, anh xin lỗi nhé”. Anh Trung bảo: “Không có gì…” và quay sang trao đổi với thu ngân.
Đột nhiên, một đối tượng ngồi cùng nhóm với thanh niên vừa nhận nhầm người kia cầm vỏ chai rượu, lao ra phía cổng, đánh người bạn đi cùng xe đang chờ để chờ anh Trung ra về. Anh Trung thấy bạn bị ngã nên vội lao ra phía cửa, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau chí tử. “Thấy đánh nhau, bác cùng làm hô chúng em nấp vào trong nhà, đóng kín cửa, không dám can ngăn. Nhóm khách ngồi ở bàn còn lại cũng lao vào nhà né tránh cuộc ẩu đả cùng chúng em. Họ đánh nhau quyết liệt lắm. Hai thùng bia chai, một dàn cốc thủy tinh và mấy rổ bát bị họ lấy làm vũ khí ném nhau vỡ hết cả. Mảnh thủy tinh ném cả về phía chúng em ẩn nấp, cửa kính dày cộp cũng bị nứt vỡ… Họ mải đánh nhau, không để ý anh Trung bị đâm, nằm gục ở cửa ra vào. Đến khi họ đưa anh ấy đi cấp cứu, anh ấy đã ngất vì mất máu quá nhiều…" – Hòa chưa hết sợ hãi kể lại.
Nguồn tin từ Công an Hải Phòng cho biết, khoảng 22h15 phút cùng ngày, nạn nhân Trung đã tử vong vì những vết đâm chí mạng vào vùng ngực. Ngay sau vụ án mạng, công an Hải Phòng đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định, triệu tập các nghi can để làm rõ. Hiện tại, một nghi can tên Lâm “lé” đã thừa nhận chính y là người cầm vỏ chai đâm nạn nhân Trung. Lâm “lé” còn khai nhận, kẻ cầm dao đâm vết chí mạng khiến anh Trung tử vong là một kẻ khác. Cơ quan chức năng đang ráo riết truy lùng kẻ giết người này.
Giết người vì treo đèn lồng cao – thấp
Cùng ngày 5/2, một số thanh niên dòng họ Hoàng ở Cao Nhân – Thủy Nguyên – Hải Phòng cùng nhau treo đèn lồng trước cửa nhà để đón Tết. Trong quá trình treo đèn lồng đã phát sinh mâu thuẫn giữa Hoàng Phú Nam (SN 1974) và Hoàng Văn Quý (SN 1978), Hoàng Văn Bảy (SN 1975). Nam cho rằng Quý và Bảy treo đèn không đẹp, cái cao cái thấp nên hai bên xảy ra cãi cọ. Đỉnh điểm, khoảng 21h30, tại nhà một người trong họ Hoàng ở cùng thôn Cao Nhân, Nam đã dùng dao đâm Quý và Bảy.
Một phố nhỏ treo đèn lồng ở Hải Phòng (ảnh minh họa).
Hậu quả, anh Quý chết ngay tại hiện trường còn anh Bảy được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ Nam sau ít giờ gây án. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ vụ án.
Những ngày cận Tết, người dân và đặc biệt là giới trẻ thường tổ chức các bữa tiệc gặp mặt ngày xuân. Việc sử dụng các chất kích thích như rượu, bia… khiến cho con người dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát, thiếu kiềm chế. Bởi thế, dẫu chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những cái nhìn bị đánh đồng là “đểu”, những lời nói thiếu chuẩn mực… đều có thể là nguyên nhân dẫn đến những án mạng đau lòng. Thông tin về hai vụ án mạng ngày cuối năm là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mọi người dịp xuân Quý Tỵ, hy vọng mỗi người trong xã hội biết tự chủ trước mỗi hành động, lời nói của mình, để tết luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Thượng tá Phạm Duy Diên – Chánh văn phòng, người phát ngôn của Công an Hải Phòng – cho biết: Chỉ tính riêng những ngày đầu năm 2013, Công an Hải Phòng đã thu hồi nhiều vũ khí – vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ. Cụ thể: thu 56 súng các loại, 02 quả bom; 49 quả lựu đạn; 1729 viên đạn, đầu đạn các loại, hơn 400 kg thuốc nổ; 289 kíp nổ; 180m dây cháy chậm; 18 công cụ hỗ trợ (gồm 3 khẩu súng bắn hơi cay, 05 bình xịt hơi cay, 10 dùi cui điện) và trên 700 vũ khí thô sơ các loại.
Zing.vn / Infonet.vn