Lạnh người nghĩa địa của các 'bố già' Nga

20/02/2013 19:30
Trọng Giáp/VnExpress
Bia cẩm thạch khắc hình người đàn ông diện vest bảnh bao, tay cầm thuốc lá, trước chiếc xe bóng bẩy và lâu đài hào nhoáng là hình ảnh nổi bật tại nghĩa trang dành riêng cho các "bố già" Nga ở Yekaterinburg.
Nghĩa trang Shirokorechenskoye nằm ở rìa thành phố Yekaterinburg, vốn khét tiếng là "thủ đô của tội phạm" ở Nga. Nơi đây, mỗi tấm bia đá được khắc hình một bố già tội phạm hay một trong những tay sai thân cận của họ. Đây chính là những trùm mafia chết trong những cuộc thanh trừng giữa các đảng phái. Ảnh: Flickr
Nghĩa trang Shirokorechenskoye nằm ở rìa thành phố Yekaterinburg, vốn khét tiếng là "thủ đô của tội phạm" ở Nga. Nơi đây, mỗi tấm bia đá được khắc hình một bố già tội phạm hay một trong những tay sai thân cận của họ. Đây chính là những trùm mafia chết trong những cuộc thanh trừng giữa các đảng phái. Ảnh: Flickr
Một số tấm bia cẩm thạch cao bằng người thật, có khi cao tới hơn 2 m và có giá tới 30.000 USD. Ảnh: INSNews
Một số tấm bia cẩm thạch cao bằng người thật, có khi cao tới hơn 2 m và có giá tới 30.000 USD. Ảnh: INSNews
Mỗi tấm bia lại có hình một người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng trước những chiếc ôtô bóng bẩy, ăn những món ăn xa xỉ, hoặc chỉ đơn giản là đứng một mình, tay nắm chặt đầy vẻ đe dọa. Ảnh: INSNews
Mỗi tấm bia lại có hình một người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng trước những chiếc ôtô bóng bẩy, ăn những món ăn xa xỉ, hoặc chỉ đơn giản là đứng một mình, tay nắm chặt đầy vẻ đe dọa. Ảnh: INSNews
Bên cạnh những tấm bia khắc đen trắng là những tấm bia khắc màu sống động. Những tấm bia mộ sừng sững gợi nhớ đến những thành phần tội phạm của thành phố đến mới đây vẫn là hang ổ của băng cướp có tổ chức có tên Uralmash. Ảnh: EnglishRussia

Bên cạnh những tấm bia khắc đen trắng là những tấm bia khắc màu sống động.

Những tấm bia mộ sừng sững gợi nhớ đến những thành phần tội phạm của thành phố đến mới đây vẫn là hang ổ của băng cướp có tổ chức có tên Uralmash. Ảnh: EnglishRussia

Nhưng trong những năm 90, một cuộc chiến băng đảng toàn diện đã nổ ra giữa các phe phái đối địch, và những cuộc tấn công bằng bom, lựu đạn, thậm chí cả súng máy trở nên phổ biến trên những con đường của thành phố. Ảnh: INSNews
Nhưng trong những năm 90, một cuộc chiến băng đảng toàn diện đã nổ ra giữa các phe phái đối địch, và những cuộc tấn công bằng bom, lựu đạn, thậm chí cả súng máy trở nên phổ biến trên những con đường của thành phố. Ảnh: INSNews
Vladimir Markov, người từng đến thăm nghĩa địa đáng sợ này cho biết nơi đây đúng là "chỉ có ở Nga". "Những ngôi mộ là biểu tượng của mặt tối của nước Nga - tham nhũng, cướp bóc và bạo lực. Đây là nghĩa địa của các bố già", The Sun dẫn lời anh giải thích. "Những người đàn ông vẽ trên bia này rõ ràng có cái tôi khổng lồ và muốn vị thế của họ được kính trọng khi đã chết nhiều như khi còn sống. Nó thể hiện một phần đáng sợ của quá khứ và hiện tại ở Nga. Có một điều rất riêng của Nga ở trong chúng", anh cho hay. Tấm bia mộ này cho thấy chủ nhân của nó tròn 30 tuổi khi qua đời. Ảnh: travelreport

Vladimir Markov, người từng đến thăm nghĩa địa đáng sợ này cho biết nơi đây đúng là "chỉ có ở Nga". "Những ngôi mộ là biểu tượng của mặt tối của nước Nga - tham nhũng, cướp bóc và bạo lực. Đây là nghĩa địa của các bố già", The Sun dẫn lời anh giải thích.

"Những người đàn ông vẽ trên bia này rõ ràng có cái tôi khổng lồ và muốn vị thế của họ được kính trọng khi đã chết nhiều như khi còn sống. Nó thể hiện một phần đáng sợ của quá khứ và hiện tại ở Nga. Có một điều rất riêng của Nga ở trong chúng", anh cho hay.

Tấm bia mộ này cho thấy chủ nhân của nó tròn 30 tuổi khi qua đời. Ảnh: travelreport

Mặc dù thành phố không còn là một chiến trận của các băng đảng, mafia Nga vẫn còn là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới. Với khoảng 30.000 thành viên tham gia, chúng hoạt động trên toàn cầu và có những nhóm khác nhau, được biết đến với cái tên Bratva hay Vorovskoy mir. Ảnh: Wordpress

Mặc dù thành phố không còn là một chiến trận của các băng đảng, mafia Nga vẫn còn là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới.

Với khoảng 30.000 thành viên tham gia, chúng hoạt động trên toàn cầu và có những nhóm khác nhau, được biết đến với cái tên Bratva hay Vorovskoy mir. Ảnh: Wordpress

Các khách du lịch đến thăm Yekaterinburg, đủ dũng cảm để tham gia vào tour du lịch có hướng dẫn viên tới nghĩa trang, được cảnh báo về nạn cướp bóc, những quan chức tham nhũng và sự thù ghét người nước ngoài. Ảnh: Telegraph
Các khách du lịch đến thăm Yekaterinburg, đủ dũng cảm để tham gia vào tour du lịch có hướng dẫn viên tới nghĩa trang, được cảnh báo về nạn cướp bóc, những quan chức tham nhũng và sự thù ghét người nước ngoài. Ảnh: Telegraph
Trọng Giáp/VnExpress