Người đàn ông chém chết cấp dưới vì bị ép "yêu"

17/01/2013 20:36
Theo Infonet
Sau khi nhậu xong, Tới nghĩ đến việc mình nhiều lần bị gã cấp dưới lợi dụng lúc say rượu để quan hệ đồng tính. Uất nghẹn, người đàn ông này dùng dao phang chết kẻ nhiều lần “hiếp dâm” mình.
Ngày 16/1, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Tới (SN 1980, quê tỉnh Tuyên Quang, tạm trú xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “giết người”. Vì bị ép quan hệ đồng tính và còn bị “khủng bố” tinh thần nên Tới đã dùng dao phay chém chết đồng nghiệp.

Theo hồ sơ, rạng sáng ngày 6/1, công an huyện Nhơn Trạch nhận được tin báo, một vụ án mạng xảy ra tại ấp Bà Trường (xã Phước An) khiến một thanh nên bị chém chết ngay trong phòng trọ. Nạn nhân là anh Trần Văn Út (SN 1983, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch), đang làm công nhân tại bãi rác Đồng Mui Rua (thuộc xã Phước An).

Hiện trường của vụ án mạng.
Hiện trường của vụ án mạng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị hung thủ chém nhiều nhát vào ngực, cổ dẫn tới tử vong ngay trên giường. Riêng hiện trường không hề có bất kỳ biểu hiện xáo trộn, tài sản cá nhân của anh Út vẫn còn nguyên. Cánh cửa chính của căn nhà vẫn khóa, tuy nhiên cửa hông thì bị mở.

Những chứng cứ ghi nhận chứng tỏ nạn nhân bị hung thủ tấn công bất ngờ nên không thể kháng cự cũng như kêu cứu.

Ngay trong đêm hàng chục các trinh sát được tung vào cuộc để truy tìm manh mối hung thủ và đặc biệt quan tâm đến người có mâu thuẫn với nạn nhân gần đây nhất. Công nhân này có xảy ra mâu thẫn với cấp trên của mình là Nguyễn Văn Tới. Tất cả các manh mối được thu thập ngay trong đêm, vì vậy nghi can cũng dần được xác định.

Tuy nhiên, vào lúc 6h30 phút cùng ngày hung thủ gây ra vụ án Nguyễn Tiến Tới đã mang theo hung khí gây án đến công an xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi gây án. Trong quá trình khai nhận, Tới đã khóc và tỏ ra rất hối hận về hành vi phạm tội của mình trong lúc có men rượu trong người.

Theo hung thủ Tới, vào đầu năm 2012, Tới có tới xin làm nhân viên cho Hợp tác xã đóng tàu Nhơn Trạch (ở ấp Bà Trường, xã Phước An). Tại đây anh được Hợp tác xã giao nhiệm vụ theo dõi quá trình múc cát cạnh bờ đầm rồi đổ chất thải xuống để tiêu hủy. Trong nhóm làm việc dưới sự kiểm soát của Tới có Trần Văn Út. Thấy Út có vẻ hiền lành, chịu khó và biết nghe lời nên trong một thời gian ngắn quen biết nhau hai người tỏ ra khá thân thiết.

Giữa năm 2012, Tới với Út thuê phòng trọ ở chung. Mỗi ngày đi làm về Út thường nô đùa, ôm ấp vật lộn với “sếp”. Khi này Tới không hề để ý đến chuyện tình cảm cùng giới nên vẫn vô tư nghĩ đó là tình cảm anh em, bạn bè quý mến nhau. Nhưng mỗi khi nằm ngủ Tới thấy người em cùng phòng thường chạm vào những chỗ “nhạy cảm” của mình. Nghi ngờ Út có tình cảm đồng giới nên Tới bắt đầu để ý.

Còn Út, nghĩ rằng lúc này anh Tới đã “hiểu lòng mình” nên ngày càng mạnh bạo hơn trong việc tiếp cận về thể xác và đưa ra những lời đường mặt để dụ dỗ “người trong mộng”. Tuy nhiên anh Tới không thích “yêu” kiểu lạ đời nên thường xuyên né tránh, phản đối và luôn giữ khoảng cách với Út. Biết khó lòng thực hiện được mục đích của mình nên Út đành chờ cơ hội để “thỏa mãn”.

Hung thủ Nguyễn Tiến Tới..
Hung thủ Nguyễn Tiến Tới..
Trong một lần thấy anh Tới đi nhậu về say bí tỉ không biết trời nghiêng đất ngả, về nhà nằm vật ra nên Út đã lao vào thực hiện quan hệ. Sau khi tỉnh say, anh Tới biết mình đã bị xâm hại. Rất tức giận nhưng việc đã xảy ra rồi và là chuyện tế nhị nên anh Tới cũng đành ngậm đắng nuốt cay trong lòng mà không dám nói một lời vì sợ mọi người biết sẽ dị nghị.

Biết được điểm yếu của “sếp” Tới, Út thường xuyên dụ “người tình” của mình đi nhậu đến khi say để được “vui vẻ”. Từ đó cấp dưới thường xuyên “hiếp dâm” người đồng nghiệp của mình khi nạn nhân đang ngất ngây trong men rượu. Không chỉ có vậy, nhiều lần Út đã “đánh đòn tâm lý” nói sẽ kể chuyện hai người “yêu nhau” cho mọi người biết để “ép” anh Tới phải “chiều” theo ý của mình.

Đau đớn về thể xác mà anh Tới còn lâm vào khủng hoảng tinh thần, luôn bị ám ảnh về những chuyện khủng khiếp đang xảy ra với mình. Vì lo sợ nếu sống lâu cùng với Út thì mình sẽ bị “nhiễm” chuyện yêu đương đồng tính nên quyết định chuyển ra ngoài ở.

Vào tháng 9/2012, Tới thuê phòng trọ tại ấp 3 (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) để ở cùng với bạn gái. Từ đây Út nổi máu ghen tuông và thường xuyên gây chuyện với “người tình”. Không chỉ có vậy Út liên tục đòi Tới phải “vui vẻ” với mình. Tuy nhiên Tới không đồng ý nên hai người đã to tiếng cãi nhau. Bực tức, Út đã nhiều lần tuyên bố sẽ “xử” Tới nếu như anh này không cho quan hệ.

Vào lúc 0h ngày 6/1, sau khi đi uống rượu về nhà trọ của mình, Tới đã nghĩ đến chuyện mình bị Út hăm dọa nên nẩy sinh ý định giết “đối thủ” để giải quyết mâu thuẫn mong “cứu” lấy cuộc sống yên bình của mình. Bao uất ức trong lòng cùng với men say, Tới lấy một con dao phay tự chế dài khoảng 40cm rồi dắt xe máy phóng thẳng đến nhà trọ của Út.

Khi đến nơi, thấy điện sáng, cánh cửa bên hông nhà mở, không một chút ngập ngừng Tới lẻn vào bên trong. Thấy Út đang nằm ngủ trên giường Tới liền lao vào lấy hết sức chém liên tiếp vào người kẻ đã “ép tình” mình. Vì bị trúng “mưa dao” khi đang ngon giấc nên nạn nhân không kịp kháng cự hay kêu cứu mà nằm chết ngay trên giường.

Gây án xong Tới lấy khăn giấy lau sạch vết máu trên người rồi quay về nhà trọ của mình nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng khi tỉnh giấc, nhớ lại việc mình gây ra nên Tới đã kể cho bạn gái nghe. Biết người yêu vướng tội tày đình nên cô gái đã động viên, khuyên can Tới ra cơ quan công an đầu thú.
Theo Infonet