Những vụ cướp xác tại bệnh viện xôn xao cả nước

25/01/2013 11:00
Vũ Chương/Kiến thức
Nhiều vụ việc cướp xác tại bệnh viện đã diễn ra trong thời gian qua với nhiều lí do: trốn tránh công an, không muốn giám định tử thi, muốn được an táng ngay…
Cướp xác “đại ca” để trốn tránh công an
Khoảng 23h ngày 16/12/2012, án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm hội chợ đêm thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân là Chu Văn Huy (33 tuổi, tức Huy “Răm bô”). 
Theo điều tra, 22h cùng ngày, tại hội chợ đêm thị trấn Yên Mỹ, Huy “Răm bô” cùng đàn em nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm “đầu gấu” người địa phương do Quỳnh "Hen" cầm đầu. Nhóm Quỳnh “Hen” sau đó huy động gần 20 tên chia nhau phục ở cổng hội chợ và tỏa vào tìm kiếm Huy “Răm bô” cùng đám đối thủ. Vừa chạm trán nhau ở cổng hội chợ, nhóm Quỳnh “Hen” lập tức nhào vào. Trận đòn hội đồng diễn ra trong bóng tối, hậu quả, Huy “Răm bô” tử vong trên đường đến bệnh viện.

Biết Huy “Răm bô” đã chết, đám đàn em hàng chục tên hò nhau khống chế, đe dọa cán bộ y tế, mang xác đàn anh rời bệnh viện. Khi Công an tỉnh Hưng Yên vào bệnh viện thì nhận được thông tin “ông trùm” tử vong đã được đám đàn em mang xác đi, sau khi khống chế, đe dọa toàn bộ ê kíp các y tá, bác sĩ có mặt tại ca trực. 
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố Quỳnh "Hen" và 11 bị can về 2 tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát đã bắt giữ 6 người, truy nã một số người đang bỏ trốn.

Cướp tử thi vì không muốn đưa vào nhà xác

Khoảng 19 giờ ngày 12/11/2012, khoa Cấp cứu của BV Đa khoa Thống Nhất tiếp nhận nạn nhân tên Lê Thị Hương (77 tuổi), ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, đến cấp cứu. Theo các bác sĩ trực cấp cứu, dù bệnh nhân đã tử vong trước khi đến BV nhưng các bác sĩ vẫn tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực và không có kết quả. Sau đó, BV đưa xác nạn nhân xuống nhà xác của BV để hoàn tất các thủ tục theo quy định.
Khi hai bảo vệ và hai điều dưỡng chuyển xác nạn nhân xuống nhà xác thì nhiều người, xưng là người nhà bà Hương, không đồng ý. Mặc dù điều dưỡng, bảo vệ và lãnh đạo BV giải thích nhưng một số người không nghe, bất ngờ xông đến “cướp” xác bà Hương, đưa lên một xe taxi đậu sẵn trong sân BV chạy ra cổng.
Bảo vệ Trần Đình Phúc bị đánh chấn thương đầu khi ngăn cản vụ “cướp” xác.
Bảo vệ Trần Đình Phúc bị đánh chấn thương đầu khi ngăn cản vụ “cướp” xác.

Khi chiếc taxi chở xác bà Hương ra cổng, ông đã huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ của BV đến cổng để ngăn cản vụ “cướp” xác này. Ngay lúc này, khoảng 30 người tập trung trước cổng BV gào thét gây náo loạn. Sau một hồi xô xát giữa những người gào thét với lực lượng bảo vệ, chiếc xe chở xác bà Hương chạy được ra cổng. Ngay lập tức, một người mở cửa xe, cõng xác bà Hương chạy băng qua quốc lộ cho lên một chiếc xe cấp cứu của một phòng khám đa khoa tư nhân đậu sẵn rồi chạy đi.
Bác sĩ Phạm Văn Dũng, Giám đốc BV Đa khoa Thống Nhất, cho biết: Theo quy định, chỉ những trường hợp tử vong có nguyên nhân rõ ràng BV mới giải quyết cho đưa xác về nhà ngay. Còn các trường hợp tử vong khác, chưa rõ nguyên nhân, không có thân nhân… thì phải nhập nhà xác. Sau đó BV sẽ báo công an làm rõ nguyên nhân chết rồi mới giải quyết cho gia đình nhận xác.
Chiều 13/11, tại nhà riêng, người nhà bà Hương đã tổ chức đám ma. Theo một người con của bà Hương, bà bị nhồi máu cơ tim, chết ở nhà. Dù biết bà đã chết nhưng gia đình vẫn đưa bà đến BV cấp cứu với hy vọng còn nước còn tát.

“Cướp xác” ngăn giám định pháp y

Vụ việc xảy ra vào 23 giờ đêm 6/6/2012 tại Bệnh viện quận 7, TP.HCM. Vào lúc 22h25' cùng ngày, một thanh niên tên là N.P.L (SN 1992, trú tại Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) được người nhà đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, anh L. đã tử vong từ trước đó.
Sau đó, thi thể nạn nhân được đưa đi tiến hành giám định pháp y, nhưng người nhà của anh L. đã ngăn cản và kiên quyết không cho giải phẫu tử thi. Gần 10 phút sau, hơn 10 thanh niên tự xưng là người nhà của bệnh nhân L. đã kéo vào bệnh viện. Nhóm người này đập phá cửa, đe dọa bác sĩ nhằm kéo thi thể bệnh nhân L. ra ngoài, ngăn cản việc khám nghiệm tử thi.
Người nhà bệnh nhân đã làm náo loạn bệnh viện
Người nhà bệnh nhân đã làm náo loạn bệnh viện

Nhóm người trên còn tìm cách đưa thi thể người xấu số ra khỏi bệnh viện, gây náo loạn an ninh trật tự tại đây.
Nhận được tin báo, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ công an ở khu vực đã được điều động đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ giải thích, thuyết phục… nhóm người nhà quá khích mới chịu giải tán và đồng ý để các bác sĩ của Trung tâm giám định Pháp y TP.HCM khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân cái chết của anh L.
Theo thông tin ban đầu, anh L. từng có tiền sử về bệnh tim. Có thể, đây là nguyên nhân khiến anh N.P.L tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Cướp xác gây hỗn loạn bệnh viện
Ngày 22/1/2009 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xảy ra một vụ cướp xác nạn nhân gây huyên náo, bất an trong bệnh viện.
Vào lúc 13h30 phút, phòng cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Trung Hiếu (sinh 1983), ngụ tại khu phố 1, phường Tân Hòa, Biên Hòa trong tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu. Theo gia đình, nạn nhân đi xe honda đụng phải cột điện, té ra bất tỉnh.
Đến 14h, nạn nhân tử vong với chẩn đoán: “tử vong ngoại viện do chấn thương sọ não nặng, chấn thương ngực do tai nạn giao thông”.
Vào lúc 14h10 phút, bệnh nhân được làm thủ tục chuyển xuống nhà xác theo quy định, nhưng gia đình cản trở không chịu và chửi bới, hành hung gây thương tích cho nhân viên y tế và bảo vệ bệnh viện…
Đến 15h30 phút cùng ngày có một người tên Bảo (xưng là chú của nạn nhân) đến đề nghị bệnh viện cho xin lại chứng minh nhân dân của bệnh nhân. Khi anh nhân viên bệnh viện mở cửa thì có khoảng 15 người từ bên ngoài mang theo hung khí, gậy gộc xông vào nhà và lấy băng ca tự ý khiêng xác nạn nhân về nhà và dùng dao, hung khí rượt đánh nhân viên bảo vệ. Vì số lượng người gây rối đông, bảo vệ không thể phản ứng, giải quyết nên đã báo cáo công an phường đến lập biên bản xử lý..
Vũ Chương/Kiến thức