Vụ nổ sập 3 căn nhà: "Phút chốc lấy đi 3 người thân của chúng tôi"

27/02/2013 13:51
Thanh Phương/Khampha.vn
“Họa đâu trên trời rơi xuống gia đình tôi, phút chốc đã lấy đi 3 người thân của chúng tôi, nhà cửa thì thì dổ nát…”, anh Hồ Sĩ Tùng (con trai ông Hồ Sĩ Cường) nghẹn ngào nói khi vừa đưa thi thể cha về quàn tại nhà tang lễ.

Chiều 26/2, thi thể ông Hồ Sỹ Cường (81 tuổi, nguyên đại tá, từng công tác tại Cục Tình báo - Bộ Công an), nạn nhân trong vụ nổ tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, TPHCM) đã được gia đình đưa từ bệnh viện về quàn tại nhà tang lễ trên đường Lê Quý Đôn, quận 3.

Trong khi đó, thi thể chị Nguyễn Thị Tân Xuân (45 tuổi, con dâu ông Cường) cùng con gái là em Hồ Kiều Anh (17 tuổi) được bố mẹ chị đưa về nhà để lo hậu sự.

Đông đảo người dân đến viếng hai mẹ con chị Xuân
Đông đảo người dân đến viếng hai mẹ con chị Xuân

“Họa đâu trên trời rơi xuống gia đình tôi, phút chốc đã lấy đi 3 người thân của chúng tôi, nhà cửa thì dổ nát…”, anh Hồ Sĩ Tùng (con trai ông Hồ Sĩ Cường) nghẹn ngào nói khi vừa đưa thi thể cha về quàn tại nhà tang lễ.

Là một trong ba người được cứu trong vụ nổ kinh hoàng, ông Hồ Sĩ Cường nhập viện trong trạng thái bị thương nặng và đã rơi vào trạng thái hôn mê, huyết áp xuống rất thấp từ sáng 25/2.

Trong con hẻm nhỏ 136 đường Trần Quang Diệu (quận 3), thi thể mẹ con chị Xuân đang quàn tại nhà mẹ đẻ chị. Cả con hẻm bao trùm một không khí tang tóc, đau thương.

Mẹ chị Xuân khóc kể trước cái chết của con gái và cháu ngoại
Mẹ chị Xuân khóc kể trước cái chết của con gái và cháu ngoại
Bố chị Xuân như chết lặng trước sự việc quá đau lòng này
Bố chị Xuân như chết lặng trước sự việc quá đau lòng này

Tại đây, cha mẹ chị như chết lặng trước sự ra đi của con gái và cháu ngoại. Họ ngồi thẫn thờ bên 2 chiếc quan tài lạnh ngắt... Sợ hai ông bà kiệt sức, một phụ nữ đầu quấn khăn tang nhẹ nhàng bước tới chỗ cha chị Xuân đang ngồi chỉ dám nói nhỏ: “Ba ơi, ba ăn chút gì nha…”. Người cha, nước mắt đang chảy xuống gò má, nói: “Ăn gì nổi bây ơi...”. Rồi bỏ lửng câu nói, ông gục mặt khóc ròng khiến những người thân, khách viếng tang không cầm được nước mắt…

Anh Hiển, em rể chị Xuân nét mặt đau buồn nói: “Chị Xuân và cháu Anh đã ra đi mãi mãi, không một lời từ biệt. Chị là một người sống rất có trách nhiệm, luôn hiếu thảo với cha mẹ hai bên. Cháu Anh học rất giỏi và rất ngoan, vậy mà…”.

Anh Hồ Sỹ Tuấn (42 tuổi) con trai ông Hồ Sỹ Cường, ngụ tại nhà số 384/9 thuật lời với chúng tôi về đêm định mệnh... Thời điểm vụ nổ xảy ra, anh Tuấn cùng vợ và con gái đang ở trong phòng chuẩn bị ngủ. Khi chuẩn bị tắt điện thì bỗng một tiếng nổ đinh tai phát ra, căn nhà rung chuyển mạnh, nhiều mảng bê tông, vữa rơi xuống. Chưa biết chuyện gì xảy ra, tiếng nổ thứ hai lại vang lên chát chúa trong màn đêm. Lúc này, căn nhà lại rung lắc dữ dội, các khối bê tông rớt xuống ầm ầm, bụi bay mù mịt.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân sau vụ nổ
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân sau vụ nổ

Trong giây phút sinh tử, anh Tuấn nghe tiếng thét của con gái cùng vợ mình. "Biết căn nhà đang sập nên tôi liền đập cửa phía sau căn phòng nhanh chóng đưa vợ và con gái leo ra ngoài để thoát nạn. Khi tôi đưa vợ con tôi đến nơi an toàn, lúc quay lại tìm cha, chị dâu và cháu gái thì không thấy đâu. Căn nhà nơi tôi ở đã thành một đống bê tông đổ nát…”, anh Tuấn rùng mình kể lại.

Trong màn đêm, anh Tuấn la lớn cầu cứu nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Cố gắng tìm kiếm mọi chỗ nhưng anh vẫn không thể tìm thấy người thân.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường

“Tôi kêu gào, ba ơi! bé My ơi! chú mập nè! ba đang ở đâu, con đang ở đâu? chú mập nè! (bé Anh thường gọi anh Tuấn là chú mập - PV) nhưng tất cả đều im lặng...”. Anh biết chắc người thân mình đang bị vùi lấp trong đống đổ nát nhưng đành bất lực.

Đôi mắt rưng rưng, anh Tuấn nói: “Trước khi vụ nổ xảy ra, cả gia đình còn sum họp, nói cười vui vẻ. Vậy mà… tai họa trên trời ập xuống gia đình tôi”.

Đến 1 giờ sáng ngày 24/2 - tức là sau khi xảy ra vụ nổ hơn 30 phút - đội cứu hộ đã tìm thấy ông Cường nhưng tình trạng sức khỏe rất yếu và tử vong vào sáng ngày 25/2. Riêng chị Xuân và bé Anh, vì nằm ngủ ở trên tầng hai nên khi căn nhà sụp xuống, họ bị chôn vùi trong đống đổ nát. Đến khoảng 6g30 sáng cùng ngày, thi thể hai mẹ con chị Xuân mới được tìm thấy, đưa về nhà xác An Bình.

Anh Tuấn cho biết thêm, hiện vợ và con gái anh vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Vợ anh bị gãy xương mũi. Con gái bị thương nhẹ nhưng tinh thần đang rất hoảng loạn vì vừa trải qua một đêm kinh hoàng.

Linh cữu của hai mẹ con chị Xuân được đưa đến nhà thờ làm lễ vào lúc 4g30 sáng nay ngày 27/2 và sau đó sẽ đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Hai nạn nhân khác tử vong trong vụ nổ kinh hoàng rạng sáng 24/2 là Nguyễn Thanh Minh (51 tuổi) và con gái là chị Phạm Ngọc Thùy (26 tuổi) đã được người thân đưa về quê ở tỉnh Bến Tre mai táng.

Ngày 26/2, Sở Xây dựng TP.HCM đã hoàn thành việc kiểm định vụ sập nhà do cháy nổ tại nhà ông Lê Minh Phương hôm 24/2. Kết quả, tại thời điểm kiểm tra, nhà số 384/7A, 384/9 đã sụp đổ hoàn toàn; nhà số 384/5, 384/7, 384/11, 384/35 bị ảnh hưởng với mức độ khác nhau. Sở Xây dựng kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối với từng trường hợp để bảo đảm an toàn.
Thanh Phương/Khampha.vn