Tiểu phẩm

Hoa hậu bán dâm: 'Không tiền thì cạp đất ra mà ăn à?'

04/06/2012 06:25
QK
(GDVN) - Tôi có may mắn được trò chuyện với một hoa khôi khi cô bị bắt vì tội bán dâm và tổ chức mại dâm. Nhân cơ hội cả thế giới đang chú ý đến vụ việc này, tôi xin “tiết lộ” cuộc trò chuyện này. Hi vọng, nó sẽ giúp tôi “nổi tiếng” hơn!
QK: Cảm xúc của Hoa hậu khi bị công an bắt quả tang bán dâm như thế nào?

Hoa hậu: Cũng bình thường thôi anh!

QK:
Chuyện động trời như vậy mà Hoa hậu vẫn thấy bình thường được sao?

Hoa hậu: Thì cả làng em vậy chứ có mình em đâu (cười).  

QK:
Em đừng vơ đũa cả nắm đấy nhé. Cô bạn thân của em đang rất hoan hỷ vì em bị bắt đấy. Cô ấy đang bảo rằng đã khuyên em mãi mà không được nên em bị bắt là rất đáng đời kia kìa.

Hoa hậu: Thế chắc giờ này cô ấy đã có mặt ở khắp các tờ báo rồi anh nhỉ. Em vào đây không có điều kiện đọc báo.

QK: Ừ, thì vụ của em đang hot mà. Các báo đưa tin hết rồi. Tờ báo nào cũng có ảnh của em đấy!

Hoa hậu: Ôi tiếc quá! Thế mà em không được xem!

QK: Thế thì em không thể nói là cả làng em thế được! Vẫn có nhiều người không làm cái nghề bán dâm bẩn thỉu ấy mà!

Hoa hậu: Em đảm bảo với anh, 40% số người mẫu như bọn em có dính  đến đại gia. Mà dính đến đại gia thì chỉ có tình và tiền thôi chứ có cái gì khác đâu.

QK: Em có thể kể ra một vài cái tên để chứng minh cho con số mà em đưa ra không?

Hoa hậu:
Em nói vậy chỉ để cảnh báo các bạn ấy cần giữ mình thôi chứ em không làm cái trò tố cáo người khác ra cơ quan công an đâu. Ai lại bán đứng bạn bè thế!

QK: Thế sao em lại nói với anh chuyện này?

Hoa hậu: Vì anh là phóng viên. Nói với anh thì anh sẽ cho em lên tận mây xanh. Mà em cũng không cho anh biết họ là ai đâu. Anh đừng có cố hỏi làm gì.

Không có tiền thì đất cũng không có đất mà cạp ấy chứ! (Hình minh họa)
Không có tiền thì đất cũng không có đất mà cạp ấy chứ! (Hình minh họa)


Hoa hậu: Anh cũng không cần hiểu đâu. Đấy là bí mật nghề nghiệp của bọn em.

QK: Người ta nói một lần “đi khách” em được những 2.500 USD cơ à?

Hoa hậu: Em đẹp mà, lại là Hoa hậu nữa. Giá đấy còn bèo đấy.

QK:
Anh thấy người ta đang bàn tán xôn xao về cái bảng giá đi khách của giới nghệ sỹ. Hình như giá của em đúng là không cao thật. Có người còn được trả giá 20.000 USD/ 20 phút cơ mà!
Hoa hậu: Họ nổ đấy chứ làm gì có giá ấy!

QK: Nổ là nổ thế nào, người ta còn lên báo khoe như vậy mà. Giá đấy người ta còn chưa đồng ý đấy?

Hoa hậu: Thôi không nói chuyện giá cả với anh nữa. Anh chả hiểu cái quái gì cả.

QK: Tại sao em lại đi bán dâm?

Hoa hậu: Anh là phóng viên, mà hỏi cũng không biết hỏi. Thế theo anh thì là vì cái gì?

QK: Anh nghĩ chắc là vì sự nổi tiếng. Chắc lâu lâu em không xuất hiện trên báo chí nên đi bán dâm để bị bắt và như thế các báo PR hình ảnh miễn phí cho em.

Hoa hậu: Anh ngây thơ lắm! Lãng mạn lắm! Chỉ có cô bạn em mới là người thích nổi tiếng thế thôi. Cô ấy mượn tên em để được lên báo. Còn  em, em đi bán dâm, đơn giản là vì tiền. 

QK: Vì tiền? Anh nghĩ em đâu có thiếu tiền. Người xinh đẹp như em, một show diễn vài triệu đồng thì em cần gì tiền?

Hoa hậu: Không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à. Hơn nữa, đất cũng chả có mà cạp ấy chứ. Một show diễn sao đủ chiếc váy em mặc, đôi giầy em đi. Đây này, bộ váy của em mặc gần 500 triệu đấy. Cái túi xách của em trị giá 1.000 USD đấy anh ạ. Chỉ trông vào tiền đi diễn thì sao mà em sắm được.

QK: Nhưng cái giá ấy sao đáng để đánh đổi cả danh dự của mình như thế em? Em là một Hoa hậu cơ mà?

Hoa hậu: Làm gì thì cũng là để kiếm tiền thôi. Anh viết báo thì cũng là bán chữ ăn dần thôi mà. Người ta sống được thì phải ăn, phải có tiền. Mà muốn có tiền thì ai cũng phải bán mình hết. Người ta có, mình không có thấy nó cứ kỳ kỳ. Hơn nữ, làm gái đâu có xấu! Ngày xưa, cô Kiều đi làm “gái” mà đến giờ vẫn còn được ca ngợi cơ mà.

QK: Nhưng cô Kiều bán mình chuộc cha, cứu gia đình. Còn em thì bán mình vì cái túi xách. Nên em không thể so sánh với Thúy Kiều được!

Hoa khôi: Thì so với những chân dài khác ưỡn ẹo khoe mông, khoe ngực trên báo thì em vẫn còn hơn chán. Vì họ trơ trẽn hơn em nhiều.

QK: Nhưng em cũng có gần chục bộ ảnh nude đã được công bố mà?

Hoa khôi: Đấy là em hi sinh cho nghệ thuật đấy chứ. Ảnh của em là ảnh nghệ thuật chứ đâu thô thiển tục tĩu đâu.

QK: Anh thấy những bộ ảnh của em có khác những người khác ở chỗ nào đâu?

Hoa khôi: Bởi thế anh mới không thành nghệ sỹ được. Anh không biết thưởng thức cái đẹp. 

QK: Em có định làm việc này lâu dài không?

Hoa khôi: Em định đi khách kiếm chút đỉnh, mua ô tô, tậu căn chung cư xong rồi thì nghỉ. Ai ngờ bị bắt thế này. Cố để chừa một phương lấy chồng mà không được! Em ân hận lắm! 

QK: Em ân hận vì điều gì?

Hoa khôi: Em ân hận vì nếu hôm nay không đi, có thể em sẽ không bị bắt và em sẽ đạt được kế hoạch mùa nhà, mua xe trong năm nay.

QK: Nếu được làm lại cuộc đời, em có làm việc này nữa không?

Hoa khôi: Nghề người mẫu lắm cám dỗ lắm anh ạ. Nếu là anh, anh cũng không biết mình sa ngã lúc nào đâu! Nên, em không nói trước điều gì cả.

QK: Em có muốn nói gì với các bạn của mình không?

Hoa khôi: Nếu đọc được mấy dòng này, mình mong các bạn hãy cẩn thận hơn, kín đáo hơn. Đừng quá lộ liễu khoe thân, lộ giá bán mình trên mạng để dư luận chú ý rồi lại bị bắt như mình thì nhục nhã lắm!

Xin cám ơn em!

>>Thêm những hình ảnh ít thấy về Hoa hậu Mỹ Xuân
>>Hoa hậu Mỹ Xuân cầm đầu 'đường dây nhỏ' vụ mại dâm 2500 USD
>>Hoa hậu Mỹ Xuân: Người đẹp thích khoe thân và phát ngôn gây sốc!
QK